Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2022] Một cư dân Thiên Tân đang thụ án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị bức thực sau khi tuyệt thực để phản bức hại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Cuối tháng 12 năm 2019, ông Lý Vạn Binh đã bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Một năm sau, vào tháng 12 năm 2020, ông bị giam trong Trại tạm giam Hán Cô và bị kết án 8 năm tù.

Ông Lý hiện đang bị giam trong Nhà tù Tân Hải. Tại đây, ông đã bị tra tấn tàn bạo. Khi ông tuyệt thực để phản đối sự bức hại, lính canh đã trả đũa bằng cách bức thực ông. Hiện ông đang ở trong tình trạng nguy kịch và gia đình ông đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến trường hợp của ông.

Bản án 3 năm lao động trước đó

Ông Lý theo học Pháp Luân Công vào năm 1998. Khi ông được thăng chức phó giám đốc Cục Thống kê tân khu Tân Hải vào năm 1999, chính quyền đã ra lệnh cho cục này đình chỉ công tác của ông chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Năm 2000, vì dán áp phích để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, ông Lý bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian bị giam giữ, ông thường xuyên bị tra tấn và bị chửi rủa. Lính canh không cho ông ngủ mà bắt ông đứng hoặc ngồi xổm trong nhiều giờ và không cho phép ông sử dụng nhà vệ sinh hay tắm rửa. Ông cũng bị buộc phải xem các video tuyên truyền và nghe các chương trình bôi nhọ Pháp Luân Công.

Sự tra tấn diễn ra trong thời gian dài khiến mắt cá chân của ông bị mưng lên và chảy mủ. Tù nhân đã chà lên vết thương của ông bằng bàn chải đánh răng bẩn, khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng hơn. Các bắp chân của ông bị thâm đen hoàn toàn và sưng to bằng bắp đùi của ông.

Không đếm xỉa tình trạng của ông, lính canh vẫn bắt ông lao động khổ sai không công. Chỉ đến khi ông có nguy cơ phải cắt cụt chi, họ mới đưa ông đến trạm y tế. Khi các nhân viên y tế nhận ra ông ấy là một học viên Pháp Luân Công, họ chỉ rửa vết thương bằng nước máy mà không điều trị gì thêm.

Khi ông Lý vừa hồi phục được một chút, lính canh bắt đầu một đợt tra tấn khác và bắt ông phải đứng ít nhất 15 giờ mỗi ngày, khiến chân ông lại sưng lên.

Công việc lao động cưỡng bức mà ông phải làm bao gồm chế tạo nhiều loại đồ thủ công, như hộp giấy và hoa giả, cũng như làm đồ dùng văn phòng và quấn các sợi dây điện. Bởi trại sử dụng loại keo rất rẻ tiền nhưng độc hại để làm sản phẩm, mà không có bất kỳ thiết bị bảo hộ cá nhân nào, nên ông Lý đã trực tiếp hít và tiếp xúc với chất độc hại khiến da tay thường xuyên bị bong tróc.

Sau khi ông được trả tự do, nơi ông làm việc đã giáng chức và giảm lương của ông.

Gia đình ông cũng bị liên lụy vào cuộc bức hại. Con ông bị phân biệt đối xử ở trường. Vợ ông gần như bị suy sụp tinh thần. Mẹ ông thường xuyên bị ngã khi đi bộ và có lần bị đập đầu chảy máu. Cha ông thường xuyên khóc vì lo lắng cho ông.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/12/446129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202395.html

Đăng ngày 19-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share