Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam

[MINH HUỆ 07-05-2022] Tôi là một phụ nữ sống ở một vùng quê tại tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Tôi đã may mắn được đắc Pháp bởi vì chị tôi đã học và được hưởng lợi từ pháp môn tu luyện này. Mặc dù khi đó tôi không tu luyện nhưng tôi đã thấy được môn pháp này khiến chị tôi trở nên tốt hơn như thế nào. Chị từng là người rất nóng tính, nhưng sau khi học Pháp, chị trở nên nhẹ nhàng và thành thực. Chị cũng khỏi đủ mọi vấn đề sức khỏe, vậy nên tôi dễ dàng tin và theo chị học Pháp luyện công hàng ngày.

Tôi nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ chị gái mình với những hướng dẫn rất tỉ mỉ, điều này khiến tôi ấn tượng về tầm quan trọng của việc đọc sách. Gia đình tôi sống ở một vùng nông thôn. Công việc chính của tôi là việc đồng áng, nhưng tôi phải làm nhiều việc khác trong thời gian rảnh rỗi.

Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân vào giữa trưa hè nóng nực năm 2019. Điều kỳ lạ là mỗi khi tôi ngồi đọc Chuyển Pháp Luân, xung quanh tôi luôn cảm thấy mát mẻ. Khi nhiệt độ trên 37 độ C, dù đã bật quạt nhưng vẫn cảm thấy rất nóng. Nhưng khi tôi ngồi xuống và đọc Chuyển Pháp Luân, không khí xung quanh tôi luôn cảm thấy rất mát mẻ và thoải mái, không cảm thấy nóng nực ngột ngạt.

Tôi đã cùng chị gái của mình tham gia một nhóm học Pháp tại nhà của một đồng tu cách nhà tôi khoảng 2 km trong vài ngày. Sau đó, chị gái tôi phải lên Hà Nội với con gái. Từ đó, tôi chọn cách tự học ở nhà. Tôi đã học các bài công pháp trong tuần đầu tiên. Mặc dù tôi tự luyện, nhưng tôi biết rằng Sư phụ đang dõi theo tôi. Mỗi khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, nước mắt tôi lại lăn dài trên má. Khi ấy, tôi chưa ngộ ra được nhiều thứ, nhưng tôi vẫn luyện công và đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày.

Sau sáu tháng đọc Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp, tôi đột nhiên nhớ ra rằng đã lâu rồi tôi không còn phải uống bất kỳ viên thuốc hay thậm chí là dùng bất cứ loại dược liệu nào. Trước đây, tôi bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD), có u nang ở vú, có khối u ở má, huyết áp cao và thỉnh thoảng tôi bị đau đầu dữ dội. Mỗi lần tôi bị đau đầu, chồng con tôi đều hoảng sợ. Họ đã gọi bác sĩ đến nhà để trợ giúp. Ngoài ra, tôi còn bị thoái hóa đốt sống cổ, các vấn đề về đốt sống, thấp khớp, đau đầu gối kinh niên. Tất cả bệnh tật đơn giản đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Trước đây, tôi từng bị đau mắt và rất khó để có thể đọc được chữ, nhưng bây giờ tôi có thể đọc được các chữ nhỏ trong sách mà không cần đeo kính.

Sau gần 3 năm, tôi không còn bị đau bụng, ợ hơi, khó tiêu, cao huyết áp hay các vấn đề về miệng nữa. Khối u ở vú và khối u trên má tôi cũng biến mất. Trước đây, với những tình trạng như thế này, tôi không bao giờ được yên. Giờ đây, khi thân thể vô bệnh tôi cảm thấy rất thoải mái.

Tính tình của tôi cũng thay đổi. Tôi đã từng nóng tính và hay cáu gắt với chồng con. Giờ đây tôi đã trở thành một người vợ, người mẹ dịu dàng hiền thục. Ban đầu, chồng tôi cực lực phản đối việc tôi luyện công, nhưng sau khi chứng kiến những thay đổi của tôi, anh ấy hiện giờ rất ủng hộ việc tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chồng tôi

Tháng 12 năm 2019, chồng tôi đi ăn cưới về trong tình trạng say xỉn. Anh ấy bị đau đầu dữ dội, nhưng vì anh ấy bị say nên tôi không để ý. Tôi ra khỏi nhà và đi được khoảng 15 phút thì tôi nghe thấy con trai gọi điện cho tôi. Tôi vội vàng trở về thì thấy chồng nằm bất động, miệng lệch sang một bên như thể anh ấy bị đột quỵ. Tôi lay anh ấy. Tôi vừa sợ hãi, vừa lo lắng lại vừa hoảng loạn. Tôi tiếp tục gọi to tên chồng tôi.

May mắn thay, tôi đã có thể nhớ ra và niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và liên tục hô lên lên, “Sư phụ (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), xin Ngài hãy cứu chồng con và các con của con.”

Chỉ vài phút sau, tôi cảm thấy chồng tôi cử động ngón tay của mình, và anh ấy bắt đầu có ý thức. Tôi bảo con trai tôi gọi bác sĩ nhưng bác sĩ nói rằng chồng tôi vừa mới uống rượu xong nên ông ấy không đến, chỉ khuyên tôi nên đưa chồng tôi đến bệnh viện nếu bệnh nặng. May mắn thay, chồng tôi đã tỉnh lại, vì vậy tôi không cần phải đưa anh ấy đến bệnh viện nữa. Nhờ điều kỳ diệu đó, chồng tôi, người không tu luyện, đã hiểu hơn về Pháp. Kể từ đó, bất cứ khi nào gặp bất cứ vấn đề gì, anh ấy đều thành tâm niệm hai câu đó.

Con gái tôi được hưởng lợi từ Đại Pháp

Chiều ngày 21/5/2021, con rể tôi gọi điện cho tôi biết con gái lớn của tôi đang ốm nặng, cháu đang nằm cấp cứu ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Cháu bị loét dạ dày và vi khuẩn H pylori, và xuất huyết tiêu hóa.

Tôi cùng con trai vội vã gói ghém hành lý (tôi không quên mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân) và một chiếc điện thoại di động nhỏ có gắn thẻ nhớ có các bài giảng và nhạc luyện công của Sư phụ. Đến bệnh viện, tôi thấy con gái mình đang nằm bất động, tay phải đã được tiêm ống truyền tĩnh mạch. Cháu đã không ăn trong vài ngày và không thể ăn được bất kỳ đồ ăn nào. Cháu bị xuất huyết tiêu hóa nhiều, da mỏng và quầng thâm dưới mắt. Nhìn cháu, tôi cảm thấy rất buồn và nói với cháu: “Bây giờ con phải tự cứu lấy mình. Bệnh này phải mất một thời gian dài mới có thể chữa lành được. Hãy nghe mẹ. Hãy đọc Chuyển Pháp Luân đi con. Nếu có duyên, con sẽ được Sư phụ bảo hộ.”

Con gái tôi gật đầu đồng ý. Ngay tối hôm đó tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe, và sáng hôm sau, cháu cảm thấy đỡ mệt hơn và cháu đã có thể ăn cháo. Cháu đã không ăn trong vài ngày. Khi cháu ăn hết bát cháo, tôi rất an tâm và cảm ơn Sư phụ đã giúp đỡ tôi. Tối hôm đó tôi lại đọc cho con gái nghe và cháu tiếp tục hồi phục. Ngày hôm sau, cháu nói, “Con ổn rồi. Về nhà thôi. Con sẽ tự đọc sách.“

Vào ngày thứ ba, con gái tôi gọi điện thông báo với tôi, “Mẹ ơi, ngày mai con sẽ xuất viện.” Tôi không thể tin vào tai mình, vì vậy tôi hỏi cháu có chắc không. Con trai tôi nói: “Phân của chị ấy không còn màu đen nữa (dấu hiệu của xuất huyết bên trong) và hết đau bụng nên bác sĩ đã cho chị ấy xuất viện.”

Trước đây, con gái tôi phản đối việc tu luyện của tôi vì cháu nghe theo lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ cháu đã được chứng kiến những thay đổi của mẹ mình và những lợi ích của Đại Pháp, vì vậy cháu không phản đối nữa. Cháu cũng luôn tâm niệm hai câu chân ngôn.

Gần đây, khi đại dịch lan tràn khắp nơi, khu vực nơi gia đình tôi sinh sống cũng bị ảnh hưởng. Mọi nhà đều được dán một tấm biển màu đỏ có nội dung “Gia đình đang được điều trị tại nhà.” Gia đình tôi luôn sống thiện lương và tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Gia đình tôi luôn an toàn và không ai bị nhiễm COVID.

Nhân ngày sinh nhật của Sư phụ, ngày 13 tháng 5, chúng con đệ tử vô cùng biết ơn Sư phụ. Con và gia đình xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ từ tận đáy lòng.

Bài viết này là sự hiểu biết của cá nhân tôi. Nếu có điều gì không chính xác, vui lòng chỉ ra.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/7/441549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/12/200574.html

Đăng ngày 14-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share