Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2022] Tôi đã may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Trong quá trình tu luyện, tôi đã được trải nghiệm những vẻ đẹp và sức mạnh phi thường của Đại Pháp.

1. Hiệu quả kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp đối với sức khỏe và tinh thần

Tôi từng sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật và sống một cuộc sống không phải lo nghĩ. Tôi có sở thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách tiểu thuyết võ hiệp. Một ngày nọ, anh trai đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc cuốn sách hai lần, tôi nhận ra đây là cuốn sách quý để chỉ đạo con người tu luyện thành Phật và một người muốn tu luyện thì phải thực hành rất nghiêm túc. Tuy nhiên vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa có ý định muốn bước vào cánh cửa tu luyện.

Một thời gian sau, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Tôi không thể nằm ngửa để ngủ mà phải nằm dựa lưng trên ghế, hai chân của tôi sưng to như chân voi. Bác sĩ nói cần phải cắt cụt chân để cứu mạng sống của tôi. Tôi nghe xong rất đau lòng, tôi vẫn còn trẻ và không muốn sống trên đôi nạng cả đời.

Bệnh của tôi đã biến mất sau khi bước vào tu luyện

Theo thời gian, tình trạng bệnh của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Một ngày nọ, tôi cần đến bệnh viện để tiêm nhưng gia đình và bạn bè của tôi không có ai đi cùng nên tôi tự đi một mình với một cảm giác cô đơn và lạnh lẽo khó tả.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành nghiêm túc suy nghĩ về nội dung trong cuốn Chuyển Pháp Luân và nghĩ đến việc tu luyện. Tôi biết đây sẽ là một quyết định khó khăn vì một khi đã bước vào thì tôi sẽ phải tu luyện đến cùng không thể bỏ giữa chừng. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi quyết định sẽ tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Khi về đến nhà, tôi nói với mẹ và anh trai: “Con cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”. Mẹ và anh trai tôi đều vui mừng khôn xiết khi nghe thấy quyết định của tôi. Ngay sau đó, tôi bị rơi vào trạng thái hôn mê và ngủ thiếp đi trên giường.

Mẹ đã đánh thức tôi dậy vào lúc 3 giờ sáng hôm sau để chúng tôi luyện công cùng nhau. Sau khi tham gia luyện công tập thể và trở về nhà, tôi nhận ra sáng hôm đó tôi đã vô thức xỏ vào giày và đi mà không hề biết. Trước đó tôi đã không thể đi được giày do bàn chân bị sưng tấy. Khi tôi nhìn xuống chân và nhận thấy vết sưng tấy ở chân đã thuyên giảm và tôi có thể đi giày như bình thường! Tôi nhận ra chân của mình đã được chữa lành! Tôi khó có thể tin được điều kỳ diệu này và không thể bày tỏ hết lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp!

Bệnh bạch tạng biến mất

Tôi từng bị bệnh bạch tạng, một loại bệnh khiến da mất đi sắc tố vàng bình thường và chuyển sang màu trắng. Phần da từ lông mày đến trán của tôi bị trắng. Cả bên trái và bên phải cổ họng của tôi đều có những mảng trắng có kích thước bằng lòng bàn tay, phần da sau cổ của tôi cũng bị trắng hoàn toàn.

Ngay sau khi bước vào tu luyện, các mảng da trắng trên mặt và cổ của tôi dần biến mất, chỉ còn một mảng trắng duy nhất có kích thước bằng quả trứng ở phần cổ bên phải của tôi. Sau này, trong khi đi giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi đã gặp một phụ nữ bị bệnh bạch tạng. Tôi nói với cô ấy: “Tôi đã khỏi bệnh bạch tạng nhờ tu luyện Pháp Luân Công”. Người phụ nữ đó đã không tin vì bệnh bạch tạng là một bệnh ung thư da có khả năng tự miễn dịch và không có cách chữa trị.

Giảm độ cận thị

Tôi bị cận thị nặng và không nhìn được các vật ở xa, tôi phải đeo kính có độ cận lớn. Sau khi tu luyện, một ngày nọ không may tôi bị vỡ kính nên tôi phải đến gặp bác sĩ nhãn khoa để cắt một cặp kính mới. Sau khi kiểm tra thị lực cho tôi, bác sĩ nhãn khoa nói rằng độ cận thị của tôi đã giảm từ mức cực cận lên mức trung bình. Tôi khó có thể tin được điều đó! Việc điều chỉnh độ cận thị vĩnh viễn chỉ có thể thực hiện được bằng phẫu thuật. Nhưng nhờ tu luyện Đại Pháp, mắt của tôi đã hồi phục một cách tự nhiên.

2. Đề cao tâm tính và trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đại Pháp

Mọi người đều gặp phải những vấn đề không lường trước được trong cuộc sống. Nhưng đối với các học viên thì cần phải đối diện và giải quyết những khó khăn tuân theo các Pháp lý.

Bị xe ba bánh cán qua chân

Có một lần, tôi cùng một người bạn đến chợ đầu mối để mua đồ. Khu chợ chật cứng, tấp nập người qua lại. Chúng tôi đang đi thì một chiếc xe ba gác chở ba người đàn ông chạy qua và cán lên chân tôi. Tôi bất giác hét lên vì đau đớn.

Ngay lập tức, tôi nhớ lại những lời dạy của Sư phụ và tự nhủ chắc chắn rằng chân của mình không bị làm sao. Ba người đàn ông trên chiếc xe ba bánh nhận ra rằng họ đã cán qua chân tôi sau khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của tôi, họ cười phá lên rồi phóng xe bỏ chạy.

Bạn tôi chứng kiến mọi chuyện và đầy tức giận hét lên: “Chúng ta phải tìm ra họ và đòi bồi thường! Không thể để họ bỏ trốn! Hãy đến bệnh viện ngay”. Tôi trả lời: “Tôi không cần tiền của họ, tôi là một người tu luyện”. Khi bạn tôi hỏi tại sao, tôi nói: “Người tu luyện nên đối tốt với người khác. Chỉ cần tôi không đòi tiền bồi thường thì chân của tôi sẽ ổn. Nếu tôi yêu cầu bồi thường và đối xử với bản thân như một người bệnh thì chân của tôi thực sự sẽ bị gãy xương”.

Tối hôm đó khi tôi đang rửa chân, bạn tôi nói: “Hãy cho tôi xem chân của anh”. Chân tôi không bị gãy gì cả còn vết lốp xe vẫn in rõ trên chiếc giày. Sau đó, người bạn của tôi nói với những người quen của anh ấy rằng: “Sau khi bị ba người đàn ông to lớn chạy xe ba bánh cán qua chân, anh ấy đã từ chối đòi bồi thường. Thật tuyệt vời, bàn chân của anh ấy không bị thương, thậm chí không có một vết xước”.

Nồi nước hầm đang sôi đổ vào chân mà không bị bỏng

Vào một mùa hè, tôi làm thuê trong một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Một hôm, tôi chuẩn bị một nồi nước hầm xương để làm bánh bao và khi tôi nhấc nồi nước hầm đang sôi lên thì tay cầm bất ngờ bị gãy. Nước hầm xương đang sôi bắn tung tóe lên khắp đùi và bàn chân tôi.

Vào lúc đó, tôi không cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm thấy như có một dòng nước nóng chảy tràn lên khắp chân tay. Một người phụ nữ lớn tuổi đang làm bột chiên xù gần chỗ tôi đã chứng kiến sự việc, bà ấy vội vàng hét to gọi ông chủ đến nhưng ông chủ đã không nghe máy. Tôi trấn an bà ấy: “Di ơi, con không sao”. Dì ấy đã không tin vì nồi nước dùng rõ ràng đang sôi khi vụ tai nạn xảy ra.

Phần dưới người của tôi dính đầy nước mỡ nên tôi ra sau quán để thay quần áo. Tôi giặt tất và giày bẩn bằng xà phòng rồi quay lại trước quán để phục vụ khách hàng. Người phụ nữ làm cùng đề nghị được xem chân tôi có sao không. Tôi trấn an dì ấy và cho dì xem hai chân của mình. Ngoại trừ có một mảng da mẩn đỏ còn lại toàn chân tôi không bị sao và cũng không có vết phồng rộp.

Tôi biết Sư phụ luôn bảo hộ các đệ tử Đại Pháp, vì vậy khi tôi trả lời dì rằng tôi không sao với một niềm tin vững chắc vào Sự phụ và Đại Pháp, kết quả là chân tôi thực sự đã không bị làm sao.

3. Chứng kiến những điều kỳ diệu xung quanh

Các học viên Đại Pháp luôn nghiêm túc tuân theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và thần tích đã triển hiện.

Xương gãy thành năm đoạn đã hồi phục hoàn toàn trong 15 ngày

Có một học viên đã bị ô tô đâm ngay trước cổng cơ quan của cô ấy. Cú đâm mạnh đến mức khiến người cô bay lên không trung và rơi xuống đất bất tỉnh. Nhân viên bảo vệ ở cổng đã thông báo cho gia đình cô và sắp xếp đưa cô đến bệnh viện, cô bị chẩn đoán xương bị gãy thành năm đoạn.

Khi tỉnh dậy, người học viên này ý thức rằng bản thân sẽ hồi phục sau khi luyện công và nhất quyết yêu cầu được xuất viện về nhà. Nhưng gia đình cô không đồng ý và yêu cầu người lái xe phải bồi thường cho họ ít nhất 200.000 nhân dân tệ. Gia đình của người lái xe không khá giả và với số tiền đền bù 200.000 tệ có thể khiến gia đình anh phá sản. Người học viên này quyết nghĩ cho người khác và khẳng định với người nhà sẽ hồi phục hoàn toàn thông qua tu luyện, cô kiên quyết yêu cầu được xuất viện. Với sự giúp đỡ và động viên từ các đồng tu, cô ấy đã bình phục trở lại chỉ sau 15 ngày học Pháp và luyện công.

Sau khi chứng kiến sự hồi phục hoàn toàn của cô ấy, gia đình cô vô cùng cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và từ bỏ ý định đòi bồi thường. Nhân viên bảo vệ tại nơi làm việc của cô ấy đã chứng kiến sự hồi phục đáng kinh ngạc của cô và tin rằng Đại Pháp có sức mạnh thần kỳ. Người tài xế gây tai nạn đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tấm lòng của người học viên và gia đình của cô.

4. Hiểu được chân tướng của Đại Pháp sẽ mang lại phúc báo

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Đại Pháp đã cố gắng không mệt mỏi để nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại. Những người hiểu được chân tướng đã nhận được phúc báo.

Sự thay đổi của người bán rau

Tôi đã đưa cho một người bán rau một số tờ chân tướng Đại Pháp và khuyên anh ta nên chia sẻ những thông tin này cho người nhà cùng biết. Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau, anh ấy nói với tôi: “Con người nên làm một người tốt và không nên làm những việc xấu”.

Người bán rau này bị gù lưng, là người tham lam, hay nổi nóng với khách hàng và thường bán những loại rau kém chất lượng. Trong 5 năm sau đó, tôi liên tục đưa cho anh ấy những đĩa CD và cuốn sách nhỏ cung cấp thông tin về Đại Pháp.

Vài ngày trước tôi lại đến mua rau, anh nói với tôi rằng sức khỏe của anh đã tốt hơn trước và bây giờ anh bán thêm nhiều loại rau sạch chất lượng cao. Rau của anh bán rất chạy và công việc kinh doanh được cải thiện nhanh chóng. Quầy hàng của anh giờ đã sạch sẽ và được sắp xếp gọn gàng, anh nói chuyện hòa nhã với khách hàng nên nhiều người quay lại quầy hàng của anh. Trước đây anh bị nghiện rượu và giờ anh đã bỏ được rượu, vợ anh rất vui khi gặp tôi và tôi nhận thấy họ đã không còn cãi vã nhau nữa.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tôi rất vui khi biết tin anh ấy và gia đình vẫn được bình an.

Giảng chân tướng cho các cảnh sát mặc thường phục

Tôi đã bị nhiều cảnh sát mặc thường phục theo dõi kể từ khi ĐCSTQ tiến hành cuộc đàn áp. Tôi biết họ cũng là những nạn nhân bị ĐCSTQ lừa dối nên tôi cố gắng hết sức giúp họ nhận ra sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng của cuộc bức hại. Dần dần nhiều cảnh sát cũng nhận ra các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự là những người tốt. Một số tiếp cận tôi để nghe chân tướng và một số thậm chí còn mang tờ rơi giảng chân tướng về nhà để đọc.

Một ngày nọ, tôi chú ý đến một người đàn ông cao gầy đang mang theo một chiếc túi. Ngay lập tức, tôi tiến đến trước mặt anh ấy và nói: “Bức hại Pháp Luân Công là không đúng, Sư phụ của chúng tôi đã dạy các học viên phải đối xử tử tế với cả kẻ thù”. Người đàn ông ngạc nhiên nói: “Hôm nay tôi mặc thường phục?”. Tôi tiếp tục: “Chỉ anh mới có thể lựa chọn tương lai cho mình, hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và không tham gia vào các hoạt động bức hại Pháp Luân Công. Việc tham gia vào cuộc bức hại sẽ mang lại tổn thất cho chính anh và gia đình của mình. Trong phần mở đầu của Tuyên ngôn Cộng sản, Marx đã mô tả chủ nghĩa cộng sản như một bóng ma của nhân loại. Anh có thể làm những điều tốt nếu bị ma nhập vào không? Nếu một người xấu mà thay đổi để trở thành người tốt hơn thì ông Trời và các vị thần sẽ chứng giám điều đó”. Người cảnh sát mặc thường phục ngay lập tức đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, anh đã nhận các tờ rơi và đĩa CD giảng chân tướng rồi nói lời cảm ơn tôi. Tôi nói với anh ấy: “Tôi thực sự chúc phúc cho anh được bình an, xin hãy trân quý những tài liệu này”. Người cảnh sát mặc thường phục gật đầu và nói: “Được rồi”.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ! Tôi sẽ tu luyện tinh tấn và nghe theo lời dạy của Sư phụ, làm tốt ba việc và quyết tâm bước đi trên con đường tu luyện của mình để trợ Sư chính Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/17/439235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/9/199840.html

Đăng ngày 31-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share