Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ mít-tinh và diễu hành ở trung tâm thành phố Seoul để kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 23 năm qua của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Lễ mít-tinh được tổ chức trước Tòa thị chính Seoul, trụ sở của chính quyền Seoul. Bên trái là Cung điện Deoksugung, và quận Myeong-dong nổi tiếng ở bên phải. Thư viện Seoul cũng nằm gần đó. Đây là một trong những địa điểm trung tâm của thành phố, nơi tổ chức các hoạt động giải trí và văn hóa.

Các học viên trên khắp đất nước bắt đầu đến vào 7 giờ sáng. Sự kiện bắt đầu lúc 8:30 bằng màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Mọi người đang đi làm dừng lại để xem và bình luận về những chiếc áo phông màu vàng bắt mắt của họ. Nhiều người cho biết khung cảnh rất yên bình và tràn đầy năng lượng tường hòa.

45869869711b23427be9acbec145b6e8.jpge73c69a1398f362776ec86f112403f4e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trước Tòa thị chính Seoul hôm 20 tháng 7 năm 2022, một phần của các hoạt động trong ngày nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua

8d222d4a8cf39ffb5fb50c4fb6064909.jpg372e469f8211bab516830dfa471f93bf.jpg757e8e866f65e501ab06936b28161ddc.jpgd8b3e50bbd3bda41b034d7ee1530b40c.jpg968e45b8f7d30dff93c2cfe262851a82.jpg58e92524fa09077195a2a3e6d26cfe52.jpg539f6adc4ec33a5f2cf08fd520da249c.jpg1747804386291336c19062c748a45740.jpg82034c6589d93e7627c9c2e6d2dd1f82.jpg28e827fe666ad9a9ae087e5ef5e10991.jpgf8091fe4ddd9c7fb710b6611006b03dc.jpg69e2684a5d8a30595695b1ce53c12ec6.jpg36b1317c4ed11be0e0d8bf3442197e6c.jpg27bf108acfdcb023b6b1c3af33ee933d.jpgc4452259fc8bb98178c953b8bdc5b149.jpg61c7e91ac66b8c4c05862e3e5263c0de.jpg6a3ba406955de09309640c4d551d7fc6.jpg8e5a512529d2eb32f094a20f5807787e.jpgc2441e18fcb2babddc0c7d0a73308676.jpg

Các học viên ở Hàn Quốc tổ chức một lễ mít-tinh và diễu hành ở trung tâm Seoul hôm 20 tháng 7 năm 2022 để nói với người dân về cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, sau đó là các chủ điểm về Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn các bài công pháp, thoái ĐCSTQ, giảng chân tướng và biểu diễn trống lưng.

Nhóm diễu hành lớn chiếm hai làn đường ô tô. Để giảm thiểu sự bất tiện cho người dân, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã trình đơn xin được hỗ trợ giao thông lên sở cảnh sát trước đó. Khi đi qua các ngã tư và lối qua đường dành cho người đi bộ, các học viên trong đoàn diễu hành tách ra để tránh cản trở người dân. Cảnh sát đã cảm ơn sự hợp tác của các học viên để giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông.

Nhiều người đã đến xem đoàn diễu hành lớn diễn ra vào giờ nghỉ trưa. Họ chụp ảnh bằng điện thoại di động và nhận tờ rơi từ các học viên. Một số người hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao họ tổ chức cuộc diễu hành.

Công chúng khen ngợi những nỗ lực phơi bày cuộc bức hại

Tuyến đường diễu hành dài 4 km. Các học viên rước những lá cờ nhiều màu sắc và các biểu ngữ lớn nhỏ với các thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại”. Ngoài ra còn có hình biểu tượng Pháp Luân và mô hình của cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân trong cuộc diễu hành.

Một số người qua đường đã đi theo các học viên hết một phần của tuyến diễu hành, trong khi những người khác đứng lặng lẽ đọc thông điệp trên các biểu ngữ.

f17fe2b700482975a812b0951df18d58.jpg

Ông Jin theo dõi đoàn diễu hành và cho biết ông hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được truyền rộng trên khắp thế giới

Ông Jin, 74 tuổi, đã theo dõi đoàn diễu hành và cho biết ông nghĩ thật tuyệt khi các học viên yêu cầu quyền tự do thực hành đức tin của họ thông qua cuộc diễu hành. “Hàn Quốc là một đất nước tự do, dân chủ, tôi hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được truyền bá khắp thế giới.” Ông nói ông cũng sẽ thử luyện tập.

ae5e5633295bed43edd5b955bbf11fad.jpg

Ông Cui, một người dân Seoul, cho biết các học viên chỉ đơn giản là tu luyện để nâng cao tinh thần và thể chất của họ, nhưng chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại

Ông Cui, 68 tuổi, làm việc tại một công trường. Ông cho biết: “Các học viên chỉ đơn giản là tu luyện tâm tính và thân thể của họ. ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại này vì nó chiếm đa số và dưới danh nghĩa một quốc gia cộng sản, điều này không nên xảy ra.” Ông nói rằng ông đã quan tâm đến tu luyện trong một thời gian dài, và muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Công giải thích tại sao họ lại phản bức hại

Bà Jin Zhengshu, 64 tuổi, một phiên dịch viên, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 13 năm. Bà bắt đầu tu luyện sau khi một người quen cho bà mượn cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc, bà hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là để cải thiện sức khỏe và thể chất của con người. Bà biết việc tu luyện Đại Pháp có thể giúp bà hiểu được các Pháp lý uyên thâm hơn.

edc81cfd7c43b927369259acf4e9c3a0.jpg

Bà Jin Zhengshu

Khi biết về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, bà Jin đã rất sốc. “Tôi thấy bối rối. Không có lý do gì để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Làm thế nào một chính phủ có thể làm một điều như vậy? Sau này tôi nhận ra ĐCSTQ không phải là một đảng chính trị mà là một tổ chức tà ác.”

8c0ee0a2d2f67e5d4f43779ebdddde43.jpg

Ông Jin Yuhan

Ông Jin Yuhan, 64 tuổi, bắt đầu tu luyện cách đây 13 năm sau khi phẫu thuật ung thư và sức khỏe yếu. Ông cũng bị các bệnh khác như cứng khớp, đau vai và tiểu đường. Ông lo lắng cho sức khỏe của mình. Vài tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bệnh tật của ông đều biến mất và ông không còn lo lắng về sức khỏe của mình nữa.

Ông cho biết: “Khi tôi xem ảnh các học viên bị tra tấn, tôi thấy cuộc bức hại thật tàn bạo. Tôi cảm thấy cần phải nói cho mọi người biết ĐCSTQ xấu xa và tà ác như thế nào. Tôi tham gia tất cả các hoạt động để phơi bày cuộc bức hại.”

842a5b8b28114f9df8a78afe393e6888.jpg

Bà Li Xiangshu

Bà Li Xiangshu, 61 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 16 năm. Bà có một công việc bận rộn và sức khỏe của bà rất kém. Bà muốn tìm kiếm một phương pháp để cải thiện sức khỏe của mình. Bà thấy các động tác luyện công rất đẹp nên quyết định theo tập.

Bà cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, tôi không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Đại Pháp. Qua nhiều năm, tôi nhận ra ĐCSTQ xấu xa như thế nào. Chính quyền này đã bôi nhọ một nhóm người tốt như vậy. Nhưng điều đáng chú ý nhất là các học viên đã không bỏ cuộc. Thay vào đó, họ tiếp tục sử dụng những cách thức ôn hòa để cho mọi người biết chân tướng cuộc bức hại.”

Bà tiếp tục: “Các học viên là nạn nhân ở Trung Quốc không căm hận những cảnh sát ngược đãi họ. Họ nói với cảnh sát sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đã nhận được sự tôn trọng của họ. Các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại trong 23 năm. Tuy nhiên, cho dù cuộc bức hại tàn bạo đến đâu, nó cũng không thể phá hủy ý chí của các học viên. Ngược lại, cả thế giới đều biết sự thật và ủng hộ những hành động chính trực của các học viên.”

f866c0c9a452da2f962dde4ce63baef2.jpg

Ông Jin Daoheng

Ông Jin Daoheng, 51 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm. Ông đã được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp khi ông có mong muốn vào chùa và trở thành một nhà sư. Vào thời điểm đó, cuộc bức hại ở Trung Quốc chỉ mới bắt đầu. Ông cho biết: “Ngày càng có nhiều người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp sau khi họ nghe về cuộc bức hại trường kỳ này. Nhiều người quyết định tu luyện vì họ thấy được sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/447152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/3/202616.html

Đăng ngày 06-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share