Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2022] Trước kia vợ của anh họ tôi đã hiểu không đúng về Pháp Luân Đại Pháp do bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã nhiều lần cố gắng giảng rõ chân tướng cho chị ấy, nhưng chị ấy không lắng nghe.

Một mùa đông nọ, chị ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng và bệnh tình rất nghiêm trọng. Bệnh viện địa phương không điều trị được nên chị ấy phải đi tới bệnh viện ở thành phố lớn để điều trị.

Vì anh chị đều là nông dân, nên anh họ tôi phải ở nhà để lo việc đồng áng, và người con cả của họ nhận trách nhiệm đưa mẹ mình đi viện. Bác sỹ chuyên khoa ung thư nói rằng bởi thể trạng của chị ấy yếu, nên việc phẫu thuật sẽ rất mạo hiểm. Bác sỹ đề nghị trước hết cần làm hóa trị để thu nhỏ khối u.

Khi tôi nghe tin về tình cảnh của chị dâu, tôi chủ động đến gặp anh họ và phụ giúp anh ấy làm việc ở nông trại. Tôi đã gọi điện cho chị dâu và nói với chị về chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi bảo chị dâu rằng có rất nhiều người đã khỏi bệnh tật bằng cách ghi nhớ những chữ này và khuyên chị hãy thử xem. Lúc này, chị ấy đã đồng ý, hứa sẽ niệm cụm từ này nhiều nhất có thể.

Vài ngày sau, tôi ghé nhà anh họ để hỏi thăm tình hình và trông anh có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh ấy mừng rỡ nói: “Chị dâu em bây giờ đã có thể ăn được đồ ăn mềm rồi! Sức khỏe của cô ấy đang chuyển biến tốt lên. Giờ không cần phẫu thuật nữa, hóa liệu là được, sẽ sớm ra viện thôi”.

Hai tuần sau, chị dâu tôi được xuất viện. Tôi đến thăm và tặng cho chị ấy một số đĩa DVD và sách chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Lần này chị ấy đã vui vẻ tiếp nhận.

Hai tháng sau, tóc chị ấy mọc lại bình thường và nếu không nói ra thì không ai có thể biết được chị ấy từng mắc bệnh ung thư. Chị ấy nói với tôi rằng một người họ hàng của chị cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói với chị ấy nhiều chân tướng Đại Pháp. Người ấy còn nói rằng trên khắp thế giới cũng có rất nhiều người đang tu luyện pháp môn này. Chị ấy nhận ra là trước đây bản thân đã luôn bị ĐCSTQ lừa dối.

Gần đây, khi có dịp gặp lại anh họ, anh ấy kể rằng những người nhập viện vì ung thư vòm họng cùng thời điểm mà vợ anh đang điều trị đều đã qua đời, nhưng vợ anh ấy thì vẫn rất khỏe mạnh và không còn bị ung thư. Sau đó anh ấy hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! ”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/7/201720.html

Đăng ngày 16-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share