Bài viết từ một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 08-05-2022] Con gái tôi là một sĩ quan cảnh sát và người làm mẹ như tôi luôn cảm thấy nuối tiếc việc con gái đã không trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù vậy, con gái tôi vẫn rất tin tưởng và vô cùng kính trọng Đại Pháp và Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp). Con gái chưa bao giờ ngừng ủng hộ tôi trên con đường tu luyện, ngay cả khi pháp môn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo. Con gái rất lo lắng cho sự an toàn của tôi mỗi khi tôi đi ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại, nhưng không bao giờ để những lo lắng đó trở thành gánh nặng cho tôi. Thay vào đó, con gái thường động viên: “Con luôn là sự hậu thuẫn vững chắc của mẹ!”

Mỗi ngày khi tôi học Pháp, tôi đều đọc cho con gái cùng nghe. Thỉnh thoảng, tôi sẽ cho con bé xem các bài chia sẻ thể ngộ tu luyện của các đồng tu đăng trên trang web Minh Huệ. Khi có thời gian, tôi sẽ mở các đĩa nhạc của Dàn hợp xướng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) năm 2009 và 2011, con bé luôn trầm trồ: “Những ca khúc này nghe thật hay“. Con bé cũng thích ngâm nga theo các bài hát trong đĩa CD.

Con gái tôi còn chép tay cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nhiều bài thơ Hồng Ngâm của Sư phụ. Bằng cách đó, con bé đã học được một ít nhiều Pháp lý, nhưng vẫn chưa thể bước vào tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi biết rằng những Pháp lý trong các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã cắm rễ trong tâm con gái tôi.

Đôi khi, con gái tôi cũng tự yêu cầu bản thân như là một người tu luyện, nói rằng mong muốn trở thành một người tốt và tốt hơn nữa với mọi người xung quanh. Khi gặp chuyện, con gái tôi biết hướng nội tìm trong bản thân: “Mình đã làm điều gì không phải chăng? Mình cần tự xem lại bản thân một cách kỹ càng”. Khi gặp khó khăn trở ngại, con bé có thể bình tĩnh đối mặt, điều này khiến tôi cảm thấy mình còn thua kém con gái rất nhiều.

Con gái tôi thường đeo một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp, với sợi dây màu đỏ và mặt dây chuyền mang hình giọt nước trong suốt có khắc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Phần dây đã nhiều lần được thay mới vì lâu ngày sẽ bị phai màu, nhưng tuyệt nhiên con bé không bao giờ bỏ chúng đi. Một ngày nọ, bùa hộ mệnh bị thất lạc, con bé đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Nhìn vẻ mặt ủ dột của con gái, tôi an ủi: “Vì con rất yêu quý nó, nên có lẽ một ngày nào đó Sư phụ sẽ đem nó về lại cho con!”

Rồi một ngày, con gái điện cho tôi và nói: “Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ một tin vui!”

“Là tin vui gì vậy?” Tôi hỏi.

Con bé nói: “Con đã tìm thấy bùa hộ mệnh của con! Con tìm thấy nó trên bồn rửa mặt ở nơi làm việc”. Con bé nghĩ thật tuyệt vời khi tìm thấy nó sau nhiều ngày bị thất lạc. Tôi nghe tiếng cười vui vẻ của con gái và có thể cảm thấy con bé trân quý Đại Pháp đến nhường nào.

Con gái tôi thường mua hoa quả, cẩn thận rửa thật sạch dâng lên trước ảnh chân dung của Sư phụ. Vào ngày Tết, con gái tôi sẽ bái lạy và dâng hương lên Sư phụ. Đôi khi con gái tôi cũng xin Sư phụ giúp mình đạt được một vài tâm nguyện nhỏ.

Nhiều lúc, khi nghe mọi người bàn tán những điều không tốt về Đại Pháp, trong tâm con gái tôi rất khó chịu. Tôi nhớ vào một đêm giao thừa, tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho các thành viên trong gia đình về vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn. Bởi người nhà bị đầu độc bởi tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ, họ đã bỏ ngoài tai chân tướng và nói một số điều rất khó nghe. Tôi không biết phải làm sao để giúp họ hiểu sự thật.

Lúc đó, con gái tôi đứng lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự bị oan uổng. ĐCSTQ đưa ra những tuyên truyền sai sự thật và lừa dối dân chúng. Sau này mọi người sẽ rõ!” Nghe những gì con gái nói, tôi cảm thấy giật mình, ngay lập tức như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi biết là Sư phụ đã nhìn thấy đệ tử không biết làm thế nào, nên đã để con bé giúp tôi đỡ một chút.

Trong những năm qua, con gái tôi cũng tham gia giảng chân tướng cho các bạn học và người thân theo cách riêng của mình. Con bé cũng đã thuyết phục một số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đôi khi lúc đi mua sắm, tôi khuyên các chủ cửa hàng thoái khỏi ĐCSTQ, con bé sẽ cao hứng nếu họ nghe theo; nếu họ không đồng ý, con bé sẽ an ủi tôi rằng tôi đã chưa làm tốt, vậy cần cố gắng hơn trong lần sau.

Một hôm con gái tôi đang trong ca trực thì gặp một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn, người này la hét và đập phá đồ đạc. Chồng và mẹ của cô ấy không thể ngăn nổi cô, đám đông vây xung quanh để xem. Khi họ nhìn thấy con gái tôi mặc cảnh phục, một người trong đám đông nói: “Mau còng cô ta lại!”

Con gái tôi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của người mẹ và chồng của người phụ nữ đó nên đã dậy lòng thương: “Thật tội nghiệp cho bất kỳ ai có người thân rơi vào hoàn cảnh thế này. Nếu bắt cô ấy, chẳng phải người đau khổ nhất chính là mẹ cô ấy hay sao! Sao có thể làm như vậy?”. Con gái tôi nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ tâm thần toát lên sự hung hãn, như thể có thứ gì đó không tốt ở phía sau đang thao túng và khống chế cô ấy.”

Con gái tôi nhớ tới đoạn khẩu quyết phát chính niệm: “Pháp chính càn khôn, Tà ác toàn diệt”. (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ II)

Sau đó con gái tôi bắt đầu nhẩm niệm. Nhẩm tới lần thứ ba, người phụ nữ đó từ từ ngồi xổm xuống. Cuối cùng, cô ấy được chồng và mẹ của mình dìu đi. Con gái tôi nói: “Khẩu quyết thật thần kỳ!” Tôi cũng cảm giác thật thần kỳ–– đây cũng là chính niệm kết hợp với một thiện tâm của con gái tôi khởi tác dụng.

Từ khi còn đi học đến khi đi làm, con gái tôi đều được Sư phụ Đại Pháp từ bi bảo hộ. Thời trung học, học lực con bé không phải lúc nào cũng tốt. Trong vài lần thi thử trước kỳ thi đại học, điểm của con gái tôi luôn dao động quanh mức 400. Nhưng khi thi chính thức, con bé đạt 537 điểm và được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, con bé thi công chức. Con gái tôi thường nói rằng bản thân luôn gặp may mắn vào những thời khắc quan trọng.

Sau khi thi đậu công chức, con gái tôi được bổ nhiệm công tác ở một huyện thành nhỏ. Vì gia đình chúng tôi sống ở thành thị nên việc đi lại của con gái tôi rất bất tiện. Nhiều bạn học đại học của con bé làm chung ở đó đã được điều chuyển đi nơi khác nhờ vào các mối quan hệ. Đôi khi, con bé cũng sốt ruột, nghĩ: “Chúng ta cũng thử tìm một ai đó giúp đỡ, chỉ cần bỏ ra một ít tiền là được. Nếu không, con chẳng biết khi nào mới được trở về?” Tôi nói: “Vì mẹ tu luyện Đại Pháp, con nhất định sẽ được thụ ích. Con có Sư phụ quản, Sư phụ chắc chắn sẽ an bài cho con.”

Rồi một hôm, con gái tôi kể cho tôi rằng mình có một giấc mơ: một con rùa lớn từ biển chui lên và bò đến bên cạnh con bé. Nó đang mặc đồng phục cảnh sát. Nghe vậy tôi nói với con gái: “Con sẽ được điều chuyển trở về thông qua con đường chính quy”. Tôi cảm thấy rằng từ “rùa” trong tiếng Quan Thoại phát âm giống như từ “trở về” (cùng phát âm là ‘Gui’), và mặc đồng phục cảnh sát có nghĩa là đó là một sự trở lại chính quy. Chưa đầy hai tháng, con gái tôi đã quả thực đã được điều trở về.

Con gái tôi nhiều năm không phải động đến thuốc men, ốm vặt cũng chưa bao giờ đáng ngại. Con bé thường hết bị cảm hoặc sốt ngay ngày hôm sau. Con gái tôi nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” đã thể hiện ra thông qua những trải nghiệm của cá nhân con bé. Thực sự rất thần kỳ.

Từ nhỏ đến lớn, con gái tôi rất thích khiêu vũ, nhưng con bé không thể theo đuổi đam mê này. Vào tháng 4 năm 2019, tôi thấy một bài viết đăng trên trang web Minh Huệ nói rằng Đoàn Nghệ thuật Thần Vận sẽ đến Đài Loan, vì vậy tôi đã nói với con gái mình về điều này. Con gái cũng bảo: “Chúng ta đi xem nhé, vì không biết liệu sau này có cơ hội như vậy nữa hay không.” Ngay sau đó, con gái tôi xin nghỉ phép và cũng thuận lợi làm thủ tục xuất cảnh sang Đài Loan.

Khi chúng tôi đến Đài Bắc, chúng tôi thấy nhiều xe buýt có áp phích quảng cáo biểu diễn Thần Vận. Tuy nhiên, khi kiểm tra trực tuyến tại khách sạn, chúng tôi thấy rằng buổi biểu diễn ở Đài Bắc đã kết thúc và đoàn đã đến thành phố Đào Viên. Chúng tôi vội vã lên đường tới đó. Ngay khi chúng tôi xuống xe buýt và còn cách Trung tâm Nghệ thuật Đào Viên một đoạn, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy tôi, như thể từng tế bào của cơ thể đang sôi trào, tôi không thể ngăn được nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt mình. Trong buổi biểu diễn, con gái tôi không ngừng khóc. Con bé nói rằng mình cảm thấy rất kích động, nhưng không thể nói rõ là vì sao, và cảm giác như thể bản thân đang tiến nhập vào thế giới thần tiên.

Mặc dù con gái tôi vẫn chưa thể bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng với tôi mà nói, con bé chẳng khác gì một trạm xăng nhỏ, không ngừng truyền động lực cho tôi. Khi tôi làm không tốt, con bé chỉ ra chấp trước của tôi; khi tôi ngủ mà tới giờ phát chính niệm lúc nửa đêm, con bé sẽ đánh thức tôi dậy. Đôi khi thời tiết giá lạnh, hoặc tôi cảm thấy không khỏe, hoặc khi việc giảng chân tướng không được suôn sẻ, bị tà ác đe dọa, thì con gái đều có thể cảm nhận được điều đó. Có lúc con bé sẽ nghiêm khắc nói: “Mẹ còn lề mề gì thế, sao vẫn chưa đi ra ngoài?!”

Thực ra tôi biết con gái rất lo lắng, nhưng không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài vì sợ tạo thêm gánh nặng cho tôi. Mỗi lần tôi ra ngoài giảng chân tướng và về muộn, con bé đều đứng từ ban công mà trông ra. Con gái thường nói với tôi: “Mẹ đang làm việc thần thánh nhất, Sư phụ sẽ bảo hộ mẹ, còn có Thiên long bát bộ hộ Pháp, và còn có con luôn là sự hậu thuẫn vững chắc của mẹ. Không ai dám động vào mẹ!”

Sau khi tôi hoàn thành bản thảo đầu tiên của bài viết này, tôi đã đưa cho con gái đọc. Tôi không ngờ rằng phản ứng của con bé lại mạnh mẽ như vậy, và nó đã khóc rất nhiều. Con gái thổn thức nói: “Nếu mẹ không viết ra, con thực không biết Sư phụ đã luôn bảo vệ con từ trước đến nay.” Con bé còn than thở rằng tôi đã viết quá ít và còn rất nhiều điều tuyệt vời khác mà tôi chưa đề cập đến. Con gái cũng yêu cầu tôi nhân cơ hội này, giúp con gái gửi lời cảm tạ đến Sư phụ Đại Pháp từ bi vĩ đại đã luôn bảo vệ con bé.

Cảm tạ sự từ bi của Sư phụ đã lần nữa kéo dài thêm thời gian kết thúc tiến trình Chính Pháp để đệ tử Đại Pháp chúng con vẫn có cơ hội để thành thục, để nhiều chúng sinh hơn nữa có thể được đắc cứu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/8/438866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/2/201655.html

Đăng ngày 21-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share