Bài viết của Tư Đồ, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2022] Trước kia, tôi thường vô thức làm theo những đồng tu mà tôi ngưỡng mộ, cho rằng họ tu luyện tốt. Đến khi tôi nhận ra thì hầu hết là đã trượt ngã rồi. Tôi cứ bị như thế hết lần này đến lần khác. Sau khi tu bỏ được tâm dựa dẫm vào người khác, tôi còn ngộ ra một Pháp lý, xin được viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.

Ngày hôm qua, trong khi tôi chép đến đoạn Pháp này:

“Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống. Như vậy làm một người luyện công, một người siêu thường, thì không thể dùng cái [đạo] lý ấy để nhận định được, cần đột phá điều này.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Đột nghiên tôi bị cuốn vào câu, “thì không thể dùng cái [đạo] lý ấy để nhận định được” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Như thể từ trước tới nay tôi chưa từng thấy câu đó bao giờ. Tôi nghĩ, “Mình có dùng cái lý này để đánh giá mọi thứ không?” Tôi nhìn lại “cái lý ấy” mà Sư phụ giảng, thì câu “thấy người này hay người kia dở” chợt hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đã dùng cái lý này trong tu luyện và cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi tôn trọng những người tu luyện tốt, còn với những người tu luyện không tốt, tôi coi thường và còn có ác cảm với họ. Giữa thái độ này và thái độ “ghét người nghèo, quý người giàu” của người thường có gì khác nhau? Chính vì tôi có cái tâm này nên tôi đã xem trọng bất cứ điều gì những học viên tôi cho là tu luyện tốt nói, mà không xét xem những gì họ nói có phù hợp với Pháp hay không. Còn đối với những học viên mà tôi coi thường, tôi đã không bao giờ để tâm đến lời nói của họ.

Tôi ngộ ra rằng mình cần phải có thái độ đúng đắn, nên phải là đồng tu này tu rất tốt, tôi không động tâm, đồng tu khác tu chưa tốt, tôi cũng không động tâm. Tôi cần phải chiểu theo Pháp mà tu chính mình. Nếu trong lòng tôi không có khái niệm ai tốt, ai dở, liệu tôi có còn làm theo những người mà tôi cho là “tu luyện tốt” không?

Trên đây là chút thiển ngộ của tôi. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp, xin vui lòng chỉ chỉnh cho tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/28/441780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/28/201555.html

Đăng ngày 30-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share