Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 06-05-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 1996, bước thấp bước cao đi đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ sự chăm sóc và gia trì của Sư phụ. Nhìn lại quá trình tu luyện trong quãng thời gian này, tôi đã tìm thấy không ít chấp trước mà trước đây mình không ý thức đến.

1. Nhanh chóng làm tài liệu cả ngày lẫn đêm

Khi dịch bệnh mới bùng phát, tôi và đồng tu chồng cân nhắc đến nhu cầu tài liệu chân tướng khẳng định sẽ tăng mạnh trong một thời gian ngắn, vì vậy ngoài việc học Pháp và luyện công ra, tôi dành tất cả thời gian để gấp rút làm tài liệu. Tôi đã làm việc liên tục trong mấy đêm để tạo ra lượng lớn tài liệu, và hai hộp rưỡi giấy in chẳng mấy chốc đã cạn.

Lúc đó, vì toàn thành phố phong tỏa, căn bản không cách nào liên hệ được bên ngoài để bổ sung giấy, nhưng kỳ diệu là, có một đồng tu đã gặp chồng tôi vì lý do khác, sau khi nghe nói chúng tôi thiếu giấy, đã chủ động đề xuất muốn cung cấp giấy. Do đó, trong thời điểm phong tỏa tứ phía, chồng tôi không ngừng chạy xe điện ra ngoài giao nhận vật tư, nhờ vậy mà điểm tài liệu của chúng tôi có đầy đủ giấy, tiếp tục vận hành hơn một tháng cho đến khi tiểu khu dỡ phong tỏa.

Sau khi dịch bệnh kết thúc, tôi bắt đầu giao tài liệu đến điểm học Pháp, khi giao tài liệu, tôi cố gắng cân nhắc đến sự tiện lợi cho đồng tu, muốn tôi giao đến đâu thì tôi giao đến đó. Đôi khi, tôi cũng tham gia phát tài liệu chân tướng. Một lần, tôi đang phát tài liệu bên ngoài tiểu khu, vừa quay người đột nhiên nhìn thấy ba máy quay đang đối diện tôi, lúc đó tôi sinh tâm sợ hãi, sau khi phát tài liệu xong về nhà, tôi phát chính niệm cũng sợ, học Pháp cũng sợ, từ đầu đến cuối cảm giác sợ hãi đó không sao bài xích được. Trưa hôm sau, tôi đi thắp hương trước Pháp tượng Sư phụ, giọng nói của Sư phụ đột nhiên đả nhập vào tai tôi. Cùng với giọng nói này, ở không gian khác còn diễn hóa ra một bàn tay khổng lồ đẩy hướng ra ngoài, tôi lập tức nhận ra rằng đây là Sư phụ thấy tôi quá lo lắng, nên đặc cách điểm hóa đệ tử, bàn tay khổng lồ đó cho thấy rằng Sư phụ đã giúp đệ tử ngăn chặn cái gọi là giám sát và bức hại, lúc đó tâm tôi chợt rộng mở tươi sáng, cả người cảm động rơi nước mắt, tâm sợ hãi đã được quét sạch. Từ đó về sau, suốt một thời gian dài, tôi không còn tâm sợ hãi khi làm bất cứ việc chính Pháp gì, cũng không còn chút chướng ngại nào trong tâm.

Trong quá trình chứng thực Pháp, đồng tu phản hồi rằng chân tướng trên radio khởi tác dụng cứu người rất tốt, vì người già thường thích nghe radio, thẻ nhớ radio chân tướng lại chứa được đa dạng nội dung phát sóng, bao gồm câu chuyện văn hóa truyền thống và chân tướng Đại Pháp, tình tiết cuốn hút người nghe, đạo lý thâm sâu được giảng giải đơn giản, do đó, nhu cầu về radio chân tướng cũng bắt đầu tăng cao trong thời gian gần đây. Vì để kịp thời cung cấp radio chân tướng, chồng tôi phải dành ra một đêm mỗi tuần, dùng máy vi tính để ghi chép nội dung thẻ radio, máy tính hoạt động suốt đêm và anh ấy phải thức dậy mỗi giờ một lần, vì sau 60 phút thì một thẻ nhớ sẽ đầy.

Một lần, tôi gặp lại một đồng nghiệp cũ, khi trò chuyện, được biết ông ấy bị bệnh khí phế thũng, tiểu đường, tắc nghẽn mạch máu não và nhiều bệnh khác, sau tôi giảng chân tướng và làm tam thoái cho ông ấy, tôi lấy ra chiếc radio chân tướng tặng ông ấy, tôi nói: “Chúng ta đều đã hơn 70 tuổi rồi, chẳng mong cầu gì khác, chỉ mong được thân thể khỏe mạnh, nếu tôi gặp lại đồng nghiệp cũ, tôi thường nói họ nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, mục đích là muốn họ sống thêm mấy năm, đây là chiếc máy nhỏ, anh nghe thử nhé, nó có thể giúp anh hiểu nhiều điều!”

Người đồng nghiệp cũ nhận chiếc máy như một bảo vật, ông ấy dành hai tháng để nghe toàn bộ các tiết mục radio như văn hóa truyền thống, câu chuyện linh hồn, “Cửu bình” v.v., ông nghe hết hai lần và hoàn toàn minh bạch. Bây giờ, nhờ trường kỳ nhẩm niệm chín chữ chân ngôn, triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não của ông đã khỏi, ông thường đến nhà tôi nói muốn mời tôi và chồng đi dùng bữa, thậm chí nói nếu hai chúng tôi không đi thì ông sẽ quỳ xuống trước chúng tôi, tôi và chồng nhìn thấy ông thực sự cong đầu gối sắp quỳ xuống thì đành phải đồng ý lời mời của ông.

Vào ngày dùng bữa, tôi lại lắp một thẻ nhớ mới vào chiếc máy nhỏ của ông, sau đó tôi nói với đồng nghiệp cũ rằng: “Đây là giảng Pháp của Sư phụ chúng tôi, khác với những gì anh nghe trước đây, khi không nghe, anh phải đặt máy ở một nơi sạch sẽ và gọn gàng, trong quá trình nghe Pháp, nếu thân thể anh xuất hiện phản ứng, nhất định đừng sợ, đó đều là Sư phụ chúng tôi đang giúp anh tiêu nghiệp, đều là hảo sự.” Người đồng nghiệp cũ nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, đến nay, ông ấy vẫn cảm kích chúng tôi một cách sâu sắc, có gì ngon đều nhiệt tình mang đến nhà tôi, tôi từ chối và nói: “Sau này đừng mang đến nữa nhé, chúng tôi cứu người là việc mà Sư phụ bảo chúng tôi làm, cũng là điều chúng tôi nên làm.”

Tôi cũng từng làm tam thoái cho người họ hàng, và tặng ông ấy một chiếc radio chân tướng, sau khi ông ấy nhận thì thích đến nỗi không muốn buông xuống, thậm chí ban đêm ngủ cũng không muốn rời xa chiếc máy, sợ ảnh hưởng vợ nghỉ ngơi nên ông ấy cầm chiếc máy sang phòng bên ngủ. Một lần, tôi đến thăm nhà người họ hàng, ông ấy cảm động nói với tôi rằng, mắt phải của ông ấy sưng và đau trong một thời gian dài, mấy năm nay không tìm ra nguyên nhân, gần đây nhất, ông ấy nghe câu chuyện “Đập vỡ tượng Phật gặp ác báo” trong chiếc máy, mới nhớ ra chuyện trước đây: Khi ông ấy hơn 10 tuổi, đã từng tham gia cuộc vận động phá tứ cựu thời Cách mạng Văn hóa của tổ chức tà đảng, trong cuộc vận động, ông ấy đã đập một tượng Phật và ném xuống sông, nào đâu biết thiên lý bất dung, không ai có thể trốn thoát, bây giờ ông ấy mới hiểu ra mắt của mình bị đau không phải là vô duyên vô cớ, mà là do thời thiếu niên đã đập vỡ tượng Phật, khinh nhờn Thần linh mới bị báo ứng.

Hiện nay người họ hàng nhờ thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mắt đã không còn đau nữa, thân thể cũng rất khỏe mạnh, thường ra ngoài tham gia ‘xoắn Yangge’ (điệu múa dân gian Trung Quốc) và đánh trống. Mỗi khi tôi đến nhà thăm người họ hàng, ông ấy đều chia sẻ với tôi những chuyện trong radio, cũng thẳng thắn nói rằng kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân không làm bất cứ điều gì tốt, tương lai khẳng định sẽ bị ác báo. Nhìn thấy trạng thái sau khi được cứu của chúng sinh, tôi chân thành cảm tạ Sư phụ, cảm ơn đồng tu, cảm ơn đồng tu nhờ sự gia trì của Sư phụ mà đã làm ra biết bao nội dung chân tướng có nội hàm phong phú, hữu ích cho mọi người và truyền rộng chân tướng.

2. Tìm ra thiếu sót của bản thân trong mâu thuẫn

Mấy tháng gần đây, tôi liên tục có mâu thuẫn với đồng tu ở điểm học Pháp. Trước đây, khi học Pháp vào mỗi cuối tuần, tôi thường đem tài liệu đến cho mọi người, đồng thời chia sẻ cảm tưởng và những gì nghe thấy gần đây nhất, mọi người đều thích vây quanh lắng nghe, còn giành nhau lấy tài liệu. Nhưng mấy tháng gần đây, tình hình đảo ngược, một đồng tu nọ không muốn lấy tài liệu, còn lớn tiếng gây với tôi; một đồng tu khác cũng phớt lờ tôi, khiến tôi rất tức giận, trong tâm oán hận các đồng tu không lý trí, thậm chí không muốn đi đến điểm học Pháp để học Pháp, nhưng vì vẫn còn một đồng tu cần tài liệu, nên tôi chỉ có thể bó tay nhẫn chịu đi đến đó học Pháp để thuận tiện giao tài liệu. Mỗi lần về nhà, nhớ lại các đồng tu phớt lờ tôi, tôi rất khó chịu trong tâm, trong đầu luôn sinh ra niệm đầu không muốn đi học Pháp và oán hận đồng tu, bài xích hết lần này đến lần khác vẫn không được.

Về sau, tôi bắt đầu tĩnh tâm hướng nội tìm bản thân, vì sao các chị ấy đối với mình như vậy nhỉ? Lần này, tôi đã thực sự tìm thấy không ít chấp trước, trong đó có một chấp trước lớn nhất là không tu khẩu! Do bản thân không tu khẩu, khi nói chuyện luôn tự cho mình là đúng và cường điệu từ ngữ, luôn muốn hiển thị bản thân hoặc có tiếng nói cuối cùng trước các đồng tu, những điều này là văn hóa đảng, nhưng tôi không nhận ra. Đồng thời, vì có cái tình đồng tu, khi đối phương gặp ma nạn, tôi luôn rất lo lắng, sinh tâm lo sợ các chị ấy bước sang cực đoan, cho nên ngữ khí nói chuyện và ngôn từ rất bất thiện, không đứng ở góc độ của đối phương mà suy xét, khiến đồng tu sinh ra phản cảm và oán hận, sự bài xích của đồng tu càng khiến tôi tăng thêm tâm tranh đấu và tâm tật đố, từ đó khiến mâu thuẫn lặp đi lặp lại một cách trường kỳ không dứt.

Sau khi tìm ra được những chấp trước này, tôi phát chính niệm giải thể những quan niệm hậu thiên và vật chất hủ bại hình thành trong xương cốt, tâm cảnh của bản thân trở nên rộng mở, hiểu được từ nay về sau nên đối xử như thế nào với đồng tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/6/救人修心两不误-442072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202261.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share