Bài viết của Xuân Giang

[MINH HUỆ 01-04-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009, và kể từ đó, tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Lần đặc biệt nhất phải kể đến là vào một ngày tháng 4 năm 2012, khi tôi cùng một người đồng nghiệp đạp xe đi giao báo và hai chúng tôi mỗi người đi một xe và cách nhau vài mét. Bỗng nhiên một chiếc xe ô tô tông trúng đồng nghiệp của tôi khiến đồng nghiệp tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe bỗng quay ngược lại và suýt đâm vào tôi. Tôi biết là Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã cứu tôi, bằng không tôi có lẽ đã mất mạng rồi.

Qua trải nghiệm này của bản thân, tôi luôn dặn dò các thành viên trong gia đình thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nhất là trong những lúc gặp tình huống nguy hiểm. Con trai tôi năm nay 29 tuổi, cũng có trải qua sự việc tương tự ngay trước Tết năm 2022.

Con trai tôi bắt đầu làm việc cho một công ty mới vào đầu năm 2022. Một hôm, con trai tôi lái một chiếc xe bán tải đi làm. Tại một ngã tư, sau khi dừng chờ đèn đỏ, lúc đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, chiếc xe của cháu bắt đầu chậm rãi lăn bánh về phía trước. Đột nhiên, một tiếng va chạm inh tai vang lên, một vật thể to lớn lao vụt qua trước đầu xe bán tải. Hóa ra nó là một chiếc xe đầu kéo khổng lồ dài khoảng 10m. Chiếc xe đi khoảng 100m mới dừng lại, thì ra người lái xe này đã cố vượt đèn đỏ!

Người lái xe cũng là một thanh niên trẻ. Cậu ấy rất sợ hãi và hoảng loạn. Cậu ấy loạng choạng bước tới kiểm tra tình hình. Nhìn thấy con trai tôi còn sống, cậu ấy mừng đến phát khóc! Con trai tôi không chỉ còn sống mà trên người ngay cả một vết xước cũng không có.

Người thì bình an vô sự, nhưng chiếc xe bán tải bị tông nát bét. Cái cản trước của xe đã bị bung mất hoàn tòan, nhưng kính chắn gió thì vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như kính chắn gió bị đâm vỡ, mặt con trai tôi chắc chắn sẽ bị thương nặng. Người lái xe kia kích động thốt lên: “Thật không thể tin được! Không thể tin được! Chắc chắn anh có người nào đó phù hộ!”

Bởi vì con trai tôi tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp và thường mang theo một tấm thẻ Đại Pháp trên người, nên cháu đã thoát chết một cách thần kỳ giống như những gì tôi đã trải qua cách đây mười năm. Gia đình chúng con vô cùng cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn.

Sau vụ tai nạn, con trai tôi càng tin tưởng vào uy lực thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Con trai bảo tôi rằng cháu muốn viết những chữ chân ngôn này với cỡ chữ to hơn và dán chúng lên trên tường nhà!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/1/440697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/21/199990.html

Đăng ngày 13-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share