Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2022] Mùa xuân năm ngoái, tôi gặp cô Vương khi mua trứng ở quầy của cô gần lối vào khu dân cư nhà tôi. Hoá ra chúng tôi là đồng hương, đều đến từ cùng một thị trấn. Cô ấy mới dọn đến đây, nơi con gái cô đang học đại học. Cô kiếm sống bằng việc bán táo, trứng và mì sợi, những sản phẩm từ chính trang trại của họ.

Cô nói với tôi việc kinh doanh ở đây không dễ dàng gì vì nhiều hàng hoá để trong kho đã bị hư trước khi cô kịp bán. Tôi đồng cảm với cô và nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đề nghị cô thử niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, vì điều này có thể đem lại may mắn cho cô. Tôi cũng khuyên cô thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó vi phạm nhân quyền và bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Cô ấy đã đồng ý ngay.

Lần sau gặp lại cô Vương, cô ấy rất vui vẻ và bảo tôi rằng kể từ khi gặp tôi, cô ấy niệm chín chữ chân ngôn mọi lúc mọi nơi và việc kinh doanh của cô thực sự tiến triển. Cô ấy bận rộn nghe điện thoại nhận đơn đặt hàng mỗi ngày. Quân đội địa phương đã mua của cô 1 tấn mì sợi nhân dịp năm mới và bây giờ họ đặt thêm 250 kg nữa.

Cô ấy cũng kể với tôi về tình hình chị ruột của cô, người đã trải qua giai đoạn khó khăn trong hai năm vừa qua. Anh rể của cô bán hàng bằng xe ba gác trên đường phố bị chính quyền tịch thu xe. Con trai của họ nghiện bài bạc và con dâu bỏ về nhà cha mẹ đẻ, dự định sẽ ly hôn. Rồi con lừa của gia đình họ bị lạc mất. Khỏi phải nói, chị của cô Vương đau buồn đến mức nào.

Vì cô Vương vô cùng bận rộn lo việc kinh doanh nên không có thời gian để đến thăm chị nên cô ấy đã dùng WeChat gọi video và nói với chị rằng việc kinh doanh của cô đã phát đạt sau khi cô bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn. Cô cũng thúc giục chị của mình làm tương tự: “Mọi việc sẽ ổn nếu chị chân thành niệm chín chữ chân ngôn”.

“Em thật can đảm! Em dám nói về Đại Pháp trên WeChat”, tôi nói với cô Vương, vì biết rằng mọi thứ trên WeChat đều bị chính quyền giám sát chặt chẽ.

Cô Vương cười: “Chị đoán xem? Ai cũng nói gặp khó khăn khi xử lý công việc với chính quyền thành phố. Chị của em không nghĩ rằng họ sẽ gặp lại chiếc xe ba gác nhưng anh rể đã lấy lại được mà không cần hối lộ một xu nào cho chính quyền. Rồi, hai tháng sau, cháu dâu của em quay về và cháu trai không còn đi đánh bạc nữa. Con lừa của chị em tự quay về nhà sau khi đi lạc ba tuần. Thật là thần kỳ! Chúng em thực sự cảm ơn chị!”

“Đừng cảm ơn chị. Chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ em và người thân của em. Em nên cảm tạ Ngài”.

Cô Vương đưa cho tôi danh sách tên người nhà đồng ý thoái đảng. “Mọi người trong đại gia đình của em đều biết chuyện của chị em. Em đã đưa những tài liệu chân tướng Đại Pháp và bùa hộ mệnh mà chị tặng em cho họ rồi. Tất cả họ đều niệm chín chữ chân ngôn. Em ước gì gặp chị sớm hơn”, cô ấy nói với tôi và mỉm cười.

Ghi chú của người biên tập: Pháp Luân Đại Pháp thù thắng và vĩ đại, uy lực trải khắp từ hoành quan đến vi quan. Trường hợp được đề cập trong bài viết này chỉ là chút thể hiện nhỏ nhoi uy lực của Đại Pháp ở tầng xã hội người thường. Trong khi Đại Pháp có thể mang đến phúc báo cho nhân loại, sự thù thắng và vĩ đại của Đại Pháp là để cho nhiều người có thể quay trở về với bản tính tiên thiên của mình, phản bổn quy chân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/16/441350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/26/200063.html

Đăng ngày 14-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share