Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2022] Bốn người dân thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Các luật sư của họ đang kêu gọi chính quyền trả tự do cho họ và ngừng thực thi theo các chính sách bức hại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt giữ và lục soát nhà

Tối ngày 11 tháng 1 năm 2022, theo chỉ đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thương Châu và Phòng 610 (hai cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại), chức trách địa phương ở Thương Châu đã điều động bốn chiếc xe ô tô gắn biển dân sự đến bắt bốn học viên. Tổng cộng có 12 cảnh sát, mỗi xe 3 người, đã tham gia vào vụ bắt giữ.

Các học viên bị bắt giữ là bà Lưu Tại Vân, ông Hầu Thụ Nguyên, bà Hồ Tú Mai và bà Tô Xuân Phong.

Sáng hôm sau, cảnh sát ập vào nhà bà Lưu và lục soát nơi này khi không có ai ở nhà. Trước khi họ rời đi, con gái của bà Lưu tình cờ trở về nhà và chứng kiến ​​cuộc đổ bộ và bị cảnh sát đe dọa. Lúc 4 giờ chiều ngày 13 tháng 1, họ bắt và giam giữ cô ấy tại đồn công an cho đến 1 giờ sáng.

Cũng trong sáng ngày 12 tháng 1, cảnh sát ở bên ngoài nhà của bà Tô và ập vào nhà khi chồng bà về nhà. Cảnh sát không có lệnh khám xét và đã lấy đi giấy tờ tùy thân, bằng lái xe và chìa khóa xe của bà Tô. Những đồ đạc của con bà cũng bị cảnh sát lấy đi.

Khi chồng của bà Tô nói lý với cảnh sát rằng bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công, một cảnh sát nói với ông: “Nếu tôi nói các vị có tội, thì là các vị có tội.” Họ bắt ông và giam giữ trong bốn ngày.

Cảnh sát thẩm vấn

Ông Hầu là người chăm sóc duy nhất cho người cha 85 tuổi đang nằm liệt giường của ông. Để lừa ông trả lời câu hỏi của họ, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Tân Hoa Cao Phúc Tùng hứa sẽ cho ông về nhà chăm sóc cha mình chỉ sau 3 ngày bị giam giữ hành chính nếu ông chịu hợp tác với họ.

Trong khi đó, Cao cũng ghi hình chị gái của ông Hầu đang khóc bên cạnh người cha đang nằm liệt giường của họ và sau đó đưa video cho ông xem. Tuy nhiên ông Hầu vẫn không thỏa hiệp.

2004-6-6-tiger_bench--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: Ghế cọp

Cao trói ông Hầu vào ghế cọp trong 3 ngày và còng tay ông lại. Mãi đến đêm thứ ba, ông ta mới tháo còng tay và cho phép ông Hầu nằm xuống ngủ. Sự tra tấn khiến ông Hầu sụt cân nhanh chóng và huyết áp của ông cũng tăng lên.

Trong thời gian đó, Cao đã thẩm vấn ông Hầu tổng cộng 6 lần và cố gắng ép ông cáo buộc bà Lưu là người “chủ mưu” trong các hoạt động của họ. Ông Hầu không làm theo và cũng không nhận tội.

Ngoài ông Hầu, ba học viên khác, bao gồm ông Lưu, bà Tô và bà Hồ cũng bị thẩm vấn.

Ngày 16 tháng 1, ông Hầu bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Thương Châu. Hai ngày sau, bà Lưu và bà Hồ cũng bị đưa đến đó. Bà Tô được tại ngoại do sức khỏe yếu vào ngày 14 tháng 1.

Cáo trạng

Ngày 18 tháng 2, Viện Kiểm sát quận Tân Hoa thông báo với gia đình các học viên rằng lệnh bắt giữ họ đã được phê chuẩn. Cảnh sát Cao yêu cầu gia đình ông Hầu và bà Lưu ký tên vào thông báo, nhưng không cung cấp bản sao cho họ.

Khi các gia đình hỏi về thông báo, Cao nói với họ: “Tôi không thể đưa nó cho các vị, vì các vị sẽ đưa nó cho các học viên Pháp Luân Công địa phương để gửi cho Minghui.org. Điều đó sẽ phá hoại hình ảnh của quốc gia”. Cao cũng nói rằng quyết định này đến từ cấp trên và bản thân ông ta cũng phải chịu nhiều áp lực.

Đầu năm 2022, Cao đã chuyển hồ sơ của các học viên sang Viện Kiểm sát quận Tân Hoa. Ngày 15 tháng 4, ông ta đã đưa bà Tô đến viện kiểm sát và tự điền thông tin vào một mẫu biểu thay cho bà, mặc dù viện kiểm sát nói rằng đích thân bà phải tự điền thông tin vào giấy tờ đó.

Một nhân viên của viện kiểm sát cũng nghi vấn về con dấu mà Cao đang sử dụng.

“Đây là một vụ án liên quan đến Pháp Luân Công,” Cao nói với công tố viên.

Nhân viên này nói: “Con dấu này không có hiệu lực. Chúng tôi sử dụng một loại khác”.

Cao nhắc lại: “Đây là một vụ án Pháp Luân Công” rồi thì thầm với người nhân viên đó: “Đây là chuyện giữa chúng ta. Các vụ án Pháp Luân Công không tuân theo trình tự pháp lý thông thường, bởi không có điều luật nào định tội Pháp Luân Công”.

Luật sư tìm kiếm công lý

Ngày 14 tháng 5 năm 2022, Cảnh Vĩ của Viện Kiểm sát quận Tân Hoa đã chuyển vụ án của các học viên sang Viện Kiểm sát quận Vận Hà. Công tố viên Khổng Lệnh Hà được giao phụ trách vụ án.

Ngày 20 tháng 6, khi một trong số các luật sư bào chữa của học viên gọi điện cho Khổng để hỏi về vụ án, Khổng tuyên bố họ đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát để thu thập thêm bằng chứng, nhưng cô ta từ chối tiết lộ đã làm việc đó khi nào. Luật sư sau đó xác nhận rằng các hồ sơ đã được trả lại vào ngày 14 tháng 6.

Trong khi đó, vị luật sư này đã nộp đơn lên cả Viện Kiểm sát quận Tân Hoa và Viện Kiểm sát quận Vận Hà để yêu cầu trả tự do cho các học viên. Cảnh không trả lời yêu cầu, còn Khổng nói rằng cô ta cần có chỉ thị từ cấp trên, nhưng đến nay luật sư vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào từ cô ta.

Để kết tội các học viên, cảnh sát đã cài đặt các thiết bị giám sát trên xe máy mà họ để ở nhà và sách nhiễu các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp của họ.

Ngày 13 và 14 tháng 7, luật sư của các học viên đã viết thư cho các cơ quan chính quyền khác nhau, yêu cầu các nhà chức trách hãy trả tự do cho thân chủ của họ. Các luật sư lập luận rằng các học viên có quyền tự do tín ngưỡng và đây vốn là điều được Hiến pháp bảo vệ và các học viên không gây tổn hại cho bất kỳ ai hoặc gây tổn hại xã hội bằng cách phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Lý do khiến họ không mang nguy hiểm để phân phát tài liệu là vì cuộc bức hại này quá tàn bạo, và không có kênh nào khác để các học viên có thể kháng nghị cho quyền tự do tín ngưỡng của họ. Tuy nhiên, bất kể các học viên đã phải chịu đựng bao khổ nạn trong cuộc bức hại, họ vẫn rất ôn hòa và không bao giờ dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề. Những người hoạt động trong ngành tư pháp hãy sáng suốt giữ vững lương tri của mình và không đi theo Đảng Cộng sản bức hại người tốt.

Mặc dù cảnh sát và viện kiểm sát thừa nhận rằng họ đã nhận được ý kiến pháp lý của luật sư vào ngày hôm sau, nhưng họ vẫn chưa có hành động gì trong việc việc trả tự do cho các học viên.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Cao Phúc Tùng (高 福松), cảnh sát của Đồn Công an Tân Hoa
Trương Dũng (张勇), chính trị viên của Đồn Công an Nam Đại Nhai
Cảnh Vĩ (耿 伟), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Tân Hoa
Khổng Lệnh Hà (孔令 霞), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Vận Hà

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202369.html

Đăng ngày 30-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share