Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2022] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn dùng mọi thủ đoạn hòng ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Vì một cặp vợ chồng già ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, các nhân viên chính quyền đã sách nhiễu người nhà họ, đe dọa sẽ cấm cháu của họ tham gia quân đội hoặc tìm kiếm việc làm. Kết quả là, người cháu đã cầm dao và cố gắng ép ông bà của mình từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lần sách nhiễu gần đây nhất đối với ông Cung Thuật Lương và bà Hùng Kim Hoa bắt đầu vào ngày 5 tháng 7 năm 2022. Vì cảnh sát không tìm thấy ông Cung ở nhà, họ đã đến cửa hàng của con gái ông và thấy ông ở đó.

Cảnh sát ra lệnh cho ông Cung đi cùng họ đến trụ sở chính quyền thị trấn để nói chuyện. Ông từ chối và nói rằng ông sẽ nói chuyện với họ ngay tại đó. Sau đó, cảnh sát ra lệnh cho ông ký một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa rằng nếu ông không tuân thủ, các cháu của ông sẽ không thể tìm được việc làm trong tương lai.

Ông Cung đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát nhưng họ từ chối lắng nghe và tiếp tục ép ông ký vào bản tuyên bố. Trước khi rời đi, họ đe dọa giữ sẽ lại tiền lương hưu của ông và điều tra xem ba thế hệ trong gia đình trước ông có phạm tội gì không. Nếu có, ông Cung và gia đình sẽ bị liên lụy.

Ngày 10 tháng 7, các nhà chức trách đã gọi điện cho cháu gái của ông Cung, người đang làm giáo viên ở thành phố Thành Đô, và nói với cô rằng cô có thể mất việc nếu ông bà cô từ chối ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện.

Các nhà chức trách cũng gọi điện cho cháu trai của ông Cung (17 tuổi) và một cháu gái khác (15 tuổi). Biết rằng cậu muốn vào quân đội, nên họ đe dọa rằng ước mơ của cậu sẽ bị tiêu tan vì đức tin của ông bà mình. Các nhà chức trách liên tục gọi cho hai anh em ruột đang ở tuổi niên thiếu này, đôi khi là gọi vài lần trong một ngày.

Không thể chịu được áp lực, vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 7, họ đã đến nhà ông Cung và cố gắng ép ông bà họ ký vào biên bản từ bỏ tu luyện: “Nếu ông bà không ký thì chính là ông bà đang hủy hoại cuộc đời của chúng cháu.”

Một giờ sau, mẹ của họ (tức con dâu của ông Cung) cũng đến nhà của ông. Cô ấy gây sức ép với bố mẹ chồng của mình bằng cách dọa sẽ tự tử. Bốn cảnh sát và bốn quan chức chính quyền thị trấn cũng đến vào buổi chiều và tham gia gây sức ép cùng với cô ấy.

Bất chấp sự uy hiếp cực độ, ông Cung vẫn bình tĩnh và nói rằng ông chỉ muốn trở thành một người tốt bằng cách tu luyện Pháp Luân Công, thế nhưng chỉ vì cuộc bức hại, ông đã không thể sống một cuộc sống bình thường.

Bất kể ông có nói gì đi chăng nữa thì cháu ông vẫn luôn miệng chửi mắng ông. Cảnh sát đã ghi hình cậu thiếu niên và thậm chí yêu cầu cậu lưu một số video tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công trên điện thoại của cậu để đầu độc cậu bé.

Sau đó, các thành viên khác trong gia đình con dâu của ông Cung cũng đến gây áp lực với vợ chồng ông. Vì cặp vợ chồng già cả này vẫn rất kiên định, cháu trai của họ đã cầm một con dao và chĩa vào họ và quát tháo: “Nếu ông bà không ký, từ hôm nay cháu sẽ cắt đứt quan hệ với hai người và đổi họ khác!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202381.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share