Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2022] Gần đây, một tòa án trung cấp ở tỉnh Sơn Đông đã bác bỏ kháng cáo chống lại bản án oan sai của một cặp vợ chồng địa phương. Họ đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vu Hải Dũng và bà Vương Tuyết Mai (vợ ông Vu) ở thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Họ bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Hải Dương vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho họ.

Đến tháng 3, thẩm phán đã kết án ông Vu 2 năm tù và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ và bà Vương 1,5 năm tù phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Yên Đài, tuy nhiên tòa án này đã ra quyết định giữ nguyên các phán quyết ban đầu của họ.

Ông Vu (50 tuổi) và bà Vương đều là giáo viên trung học cơ sở từng đạt giải thưởng. Ông Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, còn bà Vương vào năm 1998. Ông Vu tin rằng pháp môn tu luyện này đã giúp tâm ông trở nên rộng mở và không còn so đo tính toán từng ly từng tí lợi ích cá nhân. Bệnh viêm gan B, ù tai và đau đầu của ông đều biến mất trong vòng một tháng. Bà Vương cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự và bà rất biết ơn Pháp Luân Công vì bà vẫn luôn khỏe mạnh kể từ khi tu luyện đến nay.

Tuy nhiên, chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công mà họ đang phải đối mặt với cuộc bức hại. Ông Vu liên tục bị bắt và giam trong các trại tẩy não và trại tạm giam. Khi con trai họ mới được 1 tuổi, bà Vương bị bắt tại trường học vào ngày 1 tháng 2 năm 2001 và bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Số 2 tỉnh Sơn Đông vào ngày 8 tháng 3 năm đó. Ông Vu cũng bị bắt và bị giam 3 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 2 tỉnh Sơn Đông vào ngày 30 tháng 3 năm 2001.

Sau khi họ được trả tự do, ông Vu bị mất công việc giáo viên. Để tránh bị sách nhiễu không ngừng, hai vợ chồng đã chuyển đến thành phố Yên Đài lân cận. Tuy nhiên, ông Vu lại bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2007 khi đang làm công việc mới và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não quận Chi Phù.

Trong ngày hôm đó cảnh sát cũng bắt giữ bà Vương và cậu con trai 7 tuổi của họ và đưa về thành phố Hải Dương. Cảnh sát lấy đi những vật dụng có giá trị ở nhà của họ. Cậu bé không được phép quay lại trường học và buộc phải bỏ học giữa chừng. Trong khoảng thời gian 1 tháng bà Vương bị giam tại trại tạm giam thành phố Hải Dương, không rõ con trai của họ sống thế nào khi chỉ một mình.

Bài liên quan:

Thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông: Sáu học viên Pháp Luân Công bị kết án tù

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/17/446337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/21/202353.html

Đăng ngày 30-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share