Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 20-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc nhằm ‘nhổ tận gốc’ Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, hàng năm, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đều tổ chức nhiều sự kiện để nói với nhân thế chân tướng của cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt nó. Vào khoảng giữa tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp đã tổ chức mít-tinh ở Paris và 9 vùng miền và thành phố khác của Pháp để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Họ kêu gọi mọi người nhìn thấu bản chất thật của ĐCSTQ và tham gia nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Những cuộc mít-tinh lớn đã được tổ chức tại các thành phố và khu vực sau đây: Paris, Lyon, Toulouse, Caen, Colmar, Bordeaux, Marseille, Martinique, Guadeloupe và Đảo Réunion.

Nhiều chính trị gia lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Olivier Faure, chủ tịch Đảng Xã hội Pháp kiêm Đại biểu Quốc hội Pháp, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

a6cef0e44e2a3956723afbde2a2e0585.jpg

Ông Olivier Faure, chủ tịch Đảng Xã hội Pháp kiêm Đại biểu Quốc hội Pháp, bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Ông Faure nói: “Người phương Tây chúng ta đã chấn động khi nghe nói các học viên Pháp Luân Công và nhiều nhóm [thiểu số] khác đang bị bức hại. Tôi hy vọng, ở Trung Quốc cũng như trên khắp thế giới, mọi người đều có quyền thực hành đức tin của mình, được sống trong tự do và hòa bình, và các giá trị phổ quát của nhân quyền sẽ được tôn trọng trên toàn thế giới”.

Ông Jiovanny William, Đại biểu của Martinique tại Quốc hội Pháp nói: “ Tôi phản đối bất kỳ hình thức bức hại nào. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này phải chấm dứt!”

604c47d31a09ed872675f3d678e113ad.jpg

Ông Jiovanny William, Đại biểu của Martinique tại Quốc hội Pháp nói: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này phải chấm dứt!”

Mít-tinh phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris

Vào chiều ngày 16 tháng 7, các học viên đã tổ chức mít-tinh ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris để lên án cuộc bức hại này. Ông Đường Hán Long, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Pháp, đã có bài phát biểu phơi bày việc ĐCSTQ bức hại các học viên như thế nào trong 23 năm qua. Ông kêu gọi công chúng hãy nhìn thấu bản chất thực sự của ĐCSTQ và chung tay hành động chấm dứt cuộc bức hại này.

49208e98ef44fc66250ef7ea18b0fc62.jpg

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, phát biểu tại sự kiện

Bác sỹ Harold King, đại diện của Tổ chức các Bác sỹ chống Thu hoạch nội tạng sống (DAFOH) tại Pháp đã phát biểu tại sự kiện, tiết lộ rằng ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống. Ông cũng mô tả những tội ác chống lại loài người khác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công.

93e5de840ece7f5ab55fe5b1c5c5f581.jpg

Bác sỹ Harold King, đại diện của tổ chức các Bác sỹ chống Thu hoạch nội tạng sống (DAFOH) tại Pháp, phát biểu tại sự kiện.

7e59799de48445533d332bef46baa161.jpg

e9a77f3157875929238281f367773fc6.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris để phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc, chiều ngày 16 tháng 7

Cô Claire, một nghệ sỹ violin đi ngang qua sự kiện, đã nói chuyện hồi lâu với các học viên. Cô đã bị sốc bởi mức độ [tàn bạo] của cuộc bức hại và nói: “Tội ác thu hoạch nội tạng này thật khủng khiếp. Tất nhiên là phải làm gì đó, tất nhiên chúng ta phải phản đối. Xin chúc mừng các học viên Pháp Luân Công! Họ đang làm một việc thật vĩ đại”.

Cô cho biết thêm: “Ở trường học, chúng ta đã được học về Hitler và Đức Quốc xã, nhưng ĐCSTQ thậm chí còn tàn ác hơn thế và đã sát hại nhiều sinh mạng hơn- hàng chục triệu người đã chết”.

Ông Gregory Bruno, một nhà quản lý trong ngành tài chính, đã sốc trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Ông nói: “ĐCSTQ cai trị bằng vũ lực, thiếu dân chủ và minh bạch đối với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và người dân không được tự do lựa chọn tương lai cho chính bản thân hay đất nước của họ”.

Ký bản kiến nghị tại tuyến phố Châtelet ở Paris

Vào ngày 17 tháng 7, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và tổ chức mít-tinh trên tuyến phố Châtelet ở Paris để phổ biến cho người dân về cuộc bức hại. Họ cũng tổ chức ký bản kiến nghị để cho mọi người có cơ hội kêu gọi chấm dứt bức hại.

9a9378fc5c72f5cc28ca196b8fef00be.jpg

8e445823fa922b8bc90b53178cb6f11c.jpg

Các học viên tổ chức nhiều sự kiện vào ngày 17 tháng 7 trên phố Châtelet của Paris

Anh Rudy, giám sát viên dịch vụ khách sạn, người trước đó đã từng tìm hiểu về Pháp Luân Công, trò chuyện với các học viên trên phố Châtelet vào chiều ngày 17 tháng 7. Anh nói: “Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng này là bất thường và phi nhân tính, bất kể là trong nền văn hóa hay tín ngưỡng nào của con người. Chỉ vì lợi nhuận mà làm một việc tàn bạo đến thế chính là phạm tội ác chống lại loài người. Đó là sát nhân! Tội ác này phải dừng lại! Nhân loại phải thức tỉnh. Điều này bắt buộc phải dừng lại! Mọi người cần được biết đến và không nên nghĩ rằng chỉ những gì mà TV hay truyền thông nói mới là đúng”.

Anh cho biết thêm: “Có câu rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Có thể sẽ mất nhiều thời gian để thanh trừ tà ác nhưng chúng ta không được bỏ cuộc khi thời khắc của lương tâm thức tỉnh đang tới gần”.

Anh Rudy khích lệ các học viên thu thập càng nhiều chữ ký càng tốt để chấm dứt tội ác chống lại loài người bị che đậy, “mờ ám và đáng hổ thẹn” này. Anh kết luận bằng cách nói thêm rằng thật tuyệt vời khi các học viên Pháp Luân Công đang làm điều này ở Pháp và thức tỉnh lương tâm của mọi người. Điều quan trọng là không phải điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc sẽ không bao giờ xảy ra ở đây. Rất có thể một ngày nào đó điều tương tự sẽ xảy ra ở đây”.

Người dân lên án cuộc bức hại trong các sự diễn ra tại Cảng Saint-Paul, Đảo Réunion, Pháp

85e41f52cf5db70585fb62bc6207c8b8.jpg

a535f5f10bf13426f628b28064ea4aa0.jpg

a42112597cccd34b8aeca23812aeb63b.jpg

Các học viên giảng chân tướng tại Saint-Paul, Đảo Réunion, Pháp

Vào sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 7, tại cảng Saint-Paul trên đảo Réunion, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động để phổ biến cho người dân về những tội ác của ĐCSTQ. Thông qua sự kiện này, nhiều người đã biết đến cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công.

Cư dân Saint-Paul đã rất chấn động khi biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại như thế nào và kinh hoàng trước những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Người dân đã đọc các bảng thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng muốn yêu cầu chính quyền địa phương chấm dứt quan hệ kết nghĩa giữa Đảo Réunion và thành phố Thiên Tân của Trung Quốc.

Một phóng viên của Thời báo Réunion Island Daily News đã phỏng vấn các học viên và đăng một bài báo về sự kiện này vào ngày hôm sau.

Cư dân Toulouse xúc động bởi sự thật

ef54205b470bcff4e3c9a56c002b5b7f.jpg

1fb68a9e58e9622b24fcda8e9475a0ba.jpg

Sự kiện của Pháp Luân Công tại Place Charles de Gaulle, Toulouse

Vào ngày 16 tháng 7 các học viên đã giảng chân tướng và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị trên Quảng trường Charles de Gaulle ở Toulouse.

Cô Clarisse, một y tá trẻ, đã dừng lại đọc các bảng trưng bày và sau đó ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đơn kiến nghị này sẽ được gửi tới các ủy viên hội đồng và thượng nghị sỹ của thành phố Toulouse và tỉnh Haute-Garonne.

Cô đã chụp ảnh nội dung các tấm bảng để chia sẻ với các thành viên trong nhóm truyền thông xã hội của mình. Cô chô biết cô muốn chia sẻ thông tin này với công chúng và thậm chí cô muốn trở thành một học viên Pháp Luân Công.

Một người phụ nữ cho biết năm ngoái bà đã tới quầy thông tin, lần này bà quay trở lại để hỏi xin thêm vài tờ thông tin chân tướng để tặng cho những người quen của bà. Trước khi rời đi, bà nói với các học viên: “Các bạn đang làm một việc tuyệt vời!”

Trong số những người dừng lại, có một người đàn ông đã trò chuyện một lúc lâu với một học viên. Ông cho biết trước đây ông chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công, và ngày hôm nay khi biết tới môn tu luyện này, ông rất xúc động bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông sửng sốt trước cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Người đàn ông cảm ơn các học viên vì đã tặng ông một cuốn Minh Huệ Đa ngữ và một bông sen nhỏ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202373.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share