Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 22-07-2022] Một buổi lễ thắp nến tưởng niệm đã được tổ chức tại Place d’Italie ở thành phố Paris vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 để tưởng nhớ những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 23 năm. Các học viên Pháp Luân Công đã nói chuyện với công chúng về cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Do sự phổ biến ngày càng rộng rãi của Pháp Luân Công, ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công trên toàn quốc. 23 năm sau, hơn 4.828 học viên được xác nhận là đã bị chết do cuộc bức hại này.

Place d’Italie là một khu vực công cộng thuộc quận 13 của Paris. Xung quanh khu vực này có một trung tâm thương mại lớn. Mặc dù trời mưa, nhưng trong khi các học viên chuẩn bị cho buổi thắp nến tưởng niệm, trời đã tạnh mưa và ánh nắng đã xuất hiện. Nhiều người đã dừng lại xem và nói rằng họ rất xúc động khi biết rằng các học viên ở Trung Quốc bị bức hại chỉ vì sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thậm chí họ đã mất mạng. Một số người cho biết họ ngưỡng mộ lòng dũng cảm và niềm tin của các học viên. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi sớm chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo này.

1cf8d6eddc9723770ca52d215693f4c4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 tại Place d’Italie để tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc bức hại ở Trung Quốc

4dc578f249f33a387c6ca530156c451a.jpg

Trong sự kiện này, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

bd9d1e29136096f240fe9264a7866213.jpg

1d148ff3de048c0e7e19bf8fedef2a4b.jpg

3103c911604f5f049dbd36849ee7e228.jpg

Người dân dừng lại để đọc thông tin và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Điều quan trọng là phải nhận thức được sự thật

4490c3d054511e7ac373850f0fff3111.jpg

Augustine, một sinh viên đại học, cho rằng điều quan trọng là phải biết được sự thật.

Augustine là một sinh viên đại học đang theo học chuyên ngành hoạt hình, cô nói: “ĐCSTQ cho tôi ấn tượng rằng mọi thứ đều bí mật, được giấu ở những nơi mà người ta không thể nhìn thấy, đặc biệt là về đại dịch và cuộc đàn áp các nhóm thiểu số. Họ cố gắng che đậy mọi thứ. Nhưng chúng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nói từ phía sau và biết sự việc gì đang xảy ra. Vì vậy, hiểu sự thật là điều quan trọng. Nó cho phép chúng ta nhìn xa hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chúng ta.”

Anh Thomas Rivière, 22 tuổi, là một sinh viên đại học chuyên ngành marketing và đang làm việc bán thời gian. Anh chia sẻ: “Cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, và bây giờ người ta mới nói về nó. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến sự việc này — thông qua sự kiện này hôm nay.” Thomas cho biết anh cảm thấy rất phẫn nộ khi nghe thông tin về cuộc đàn áp tàn bạo này.

“Pháp là một trong những cường quốc trên thế giới. Tại sao báo chí không đưa tin về điều này? Tôi nghĩ không chỉ vì ĐCSTQ mà đây là một vấn đề toàn cầu. Điều này cũng cho thấy hoạt động mổ cướp nội tạng đã diễn ra liên tục trong những năm qua, lấy nội tạng từ những người khỏe mạnh mà không được sự đồng ý của họ; ai đang hưởng lợi từ điều này?

“Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi chúng ta không biết về điều này. Có lẽ chúng ta nên mở rộng tầm mắt để nhìn ra bên ngoài, vượt ra ngoài biên giới của đất nước. Ở Pháp, mọi người đang chú ý đến những điều rất nhỏ nhưng lại không biết rằng người dân ở Trung Quốc đang mất đi sinh mạng của mình.”

Anh Thomas cũng cho rằng: “ĐCSTQ muốn biến Đảng của mình thành một tôn giáo để nó trở thành tối cao và vượt qua pháp luật. Điều này thật nguy hiểm cho người Trung Quốc, người châu Á và toàn thế giới. Khi một đảng chính trị trở nên hùng mạnh và hiện diện ở khắp mọi nơi, khi nó phát động một cuộc đàn áp đẫm máu, tôi nghĩ đó là một nguy cơ rất lớn đối với tất cả mọi người trên toàn thế giới.”

Cuối cùng anh Thomas nói rằng anh khuyến khích các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp hãy tiếp tục dũng cảm và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202438.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share