Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego

[MINH HUỆ 19-07-2022] Ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego, California đã cùng nhau luyện các bài công pháp và tổ chức lễ thắp nến tại một công viên gần Bảo tảng USS Midway. Họ tưởng niệm 23 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bày tỏ lòng tiếc thương đối với các học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.

b93ea274541d88901205b6e6472d74c1.jpg2d3643a1f197729c00baea7e87358391.jpg

Luyện công tập thể

9c0c31189defd5fb63f3c4147a4b4ef5.jpga4603ba12f2d5a14e4a63577f1e7805f.jpg9414702a2d24e812b90a1f51dd914457.jpg

Lễ Thắp nến

Ông Hector Arista cùng gia đình cho biết họ bị thu hút bởi các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Hector nói rằng ông vẫn luôn quan tâm đến thiền định. Ông chia sẻ: “Khi thấy một nhóm người ngồi thiền rất tĩnh tại mặc cho xung quanh có rất nhiều phiền nhiễu như vậy, cảnh tượng đó khiến tôi thấy thật ấm lòng”. Ông Hector cho biết sự tàn ác của ĐCSTQ, như việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống, là không thể chấp nhận được trong thế kỷ 21 này. Ông còn muốn trợ giúp truyền bá thông tin và khích lệ các học viên: “Điều quan trọng là các bạn hãy giữ vững niềm hy vọng và để mọi người trên toàn thế giới biết điều gì đang xảy ra!”

Rất đông người dân đã có mặt tại công viên ngày hôm đó. Nhiều người đã dừng lại ký bản kiến nghị, hối thúc chính phủ Mỹ thông qua một dự luật nhằm ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

8d3a95f763a13c213d03b4ad87956348.jpgf95b395314ba11b2ae7f335bb7389263.jpg2781af9cc265cdb619704b2cd2a5c3dd.jpgDu khách ký bản kiến nghị

Ông Norberto cùng người bạn gái Gabriella muốn trợ giúp và cả hai đã ký bản kiến nghị. Ông Norberto cho biết: “Tôi mong họ được tự do. Chúng tôi không muốn chủ nghĩa cộng sản ở đây.” Bà Gabriella nói: “Tôi hy vọng người dân Trung Quốc sẽ có thể được tự do và thực hiện các quyền của mình. Chúng tôi hy vọng chữ ký của chúng tôi vào bản kiến nghị này sẽ có trợ giúp!”

Ông Mike Tuck, một nhân viên chính phủ liên bang, được một người bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp mời tham gia lễ thắp nến. Ông nói rằng ông đã biết về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại các nhóm tín ngưỡng. Ông ca ngợi buổi lễ thắp nến là một phương thức tuyệt vời để tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại và nâng cao nhận thức cộng đồng. Ông hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt.

Học viên Uông Hồng đã đích thân trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà anh đã hai lần bị tống vào trại lao động cưỡng bức và ba lần phải vào các trung tâm tẩy não. Cả anh Hồng và vợ đều phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Họ phải gửi cô con gái 12 tháng tuổi cho ông bà ngoại. Khi con gái được sáu tuổi, gia đình họ mới được đoàn tụ.

Anh Hồng cho biết: “Hàng năm tôi đều tham gia tưởng niệm các đồng tu đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại. Cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các giá trị phổ quát của nhân loại. Các hoạt động của chúng tôi nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi sự ủng hộ. Thiện lương sẽ mang lại niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202405.html

Đăng ngày 26-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share