Bài viết của Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 21-07-2022] Ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Copenhagen để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2d295f2dff092ecd1b8f8d7432ac1567.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ở Copenhagen để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

8e1826949df2841de5a72a6d2690dc32.jpg

Tái hiện các hình thức tra tấn mà ĐCSTQ đã sử dụng

08f26fd206bf4bee6222b478b5309610.jpg

Tái hiện hoạt động thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ

ad28098b734749ebe4192483eef0c277.jpg

Một học viên nói với mọi người về cuộc bức hại

Vô số tội ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại

Trong 23 năm qua, hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị bắt giữ, bị tra tấn, bị đầu độc bằng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng. Cuộc bức hại diễn ra trên diện rộng và nhắm vào người dân thuộc mọi tầng lớp, gồm cả công chức và các nhà khoa học.

Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện sống ở Đan Mạch và Thụy Điển đã từng bị bức hại ở Trung Quốc. Trong lễ mít-tinh, họ đã thuật lại những trải nghiệm của bản thân, lên án sự chuyên chế của ĐCSTQ và kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại.

8a8d8700d3b5d455c9f7603e332c9c95.jpg

Học viên Yến Yến (bên trái) đến từ Thụy Điển

Bà Yến Yến, hiện đang sống ở Thụy Điển, từng bị đa nang gan. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã nhanh chóng bình phục. Bà cho biết, bà chỉ là một ví dụ trong vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà cảm thấy điều quan trọng hơn nữa là tâm tính của mọi người được cải thiện. Tuy nhiên, họ đã bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà phát biểu tại lễ mít-tinh: “Bà Cảnh Cầm, bạn tôi, vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bị kết án phi pháp bốn năm tù. Bà ấy bị tra tấn dưới nhiều hình thức. Khi ra tù, bà ấy gần như không còn tự chăm sóc bản thân nữa và đã qua đời năm 2007.”

036093adc11f1f79dc31a3adc92d4ca9.jpg

Học viên Trần Mạn sống ở Đan Mạch

Bà Trần Mạn, hiện đang sống ở Đan Mạch, bị bắt vào năm 2008 và bị kết án bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết: “Sự tra tấn tinh thần tàn khốc mà tôi đã trải qua là không thể diễn tả được. Tôi không được phép gặp người thân, viết thư hay gọi điện cho họ chỉ vì tôi không từ bỏ đức tin của mình. Các tù nhân không được phép nói chuyện với tôi, nếu không họ sẽ bị phạt nặng.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc là ác quỷ”

a0c280f396010a9e89baafec4bbd018d.jpg

Một phụ nữ đến từ Đức lắng nghe một học viên giải thích

Một phụ nữ đến từ Đức đã dừng lại để xem các học viên luyện công, và cho biết cảnh tượng này khiến bà cảm thấy tĩnh tại, thanh bình. Sau khi đọc các biểu ngữ, bà hỏi: “Tại sao một môn tập tốt như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc?”

Một học viên giải thích rằng, Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên cố gắng trở thành người tốt, và cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần khi tuân theo nguyên lý này và luyện các bài công pháp. ĐCSTQ kiểm soát mọi người bằng dối trá và bạo lực. Những người thuận theo Chân-Thiện-Nhẫn có thể dễ dàng nhận ra chân tướng của ĐCSTQ, vì vậy ĐCSTQ muốn tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp.

Người phụ nữ nói: “Điều này thật khủng khiếp. ĐCSTQ là ác quỷ. Mặc dù ĐCSTQ có vẻ mạnh mẽ và bạo lực, nhưng chúng ta không thể để nó thành công. Các bạn phải kiên trì.”

Công lý có thể đến muộn nhưng sẽ không vắng mặt

Một phụ nữ Đan Mạch đã xem cảnh tái hiện hình thức tra tấn của ĐCSTQ khá lâu. Bà cho biết bà đã xem một phóng sự truyền hình về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống trên Đài Truyền hình DR2 của Đan Mạch.

Bà nói: “Thu hoạch nội tạng người từ người sống là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tại sao nhiều chính phủ trên thế giới lại làm ngơ? Nhiều chính phủ sợ bị mất lợi ích kinh tế. Giữa lợi ích và đạo đức, nếu con người lựa chọn lợi ích thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp.”

Bà chia sẻ: “Công lý có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt.”

38e21b523010a23ddb2e6c49e2632cd2.jpg

Một người đàn ông Đan Mạch trò chuyện với một học viên

Một người đàn ông Đan Mạch trung niên cao lớn cho hay, ông đã biết về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Ông cảm thấy các hoạt động của các học viên là tốt, nhưng không rõ có hiệu quả hay không. Nhiều chính phủ vẫn làm ngơ trước các vấn đề nhân quyền vì lợi ích kinh tế. Ông tự hỏi liệu họ có thay đổi không.

Người học viên nói với ông rằng kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công 23 năm qua, và đến nay vẫn tiếp diễn, rằng hàng năm, các học viên tổ chức nhiều sự kiện để tiếp tục cho mọi người biết sự thật về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc. Mặc dù cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, nhưng các học viên tin rằng nếu ngày càng có nhiều người biết sự thật, họ sẽ phối hợp để chấm dứt nó.

Người học viên nói: “Chúng tôi tin rằng công lý cuối cùng sẽ chiến thắng. Vì vậy, khi mọi người đã nghe được sự thật, họ nên làm gì khi đối mặt với sự việc như vậy, chẳng phải đó là lựa chọn của chính họ sao?“

Người đàn ông chợt hiểu ra và nói: “Ồ, chính là như vậy! Đối mặt với cái ác, người ta chọn chấm dứt nó, hoặc sợ hãi và dung túng cho nó. Thái độ của mọi người sẽ tác động đến hướng đi tương lai của xã hội.”

Ông ôm chầm lấy người học viên và nói ông ngưỡng mộ bà.

Sau khi biết đến cuộc bức hại, nhiều người hỏi họ có thể làm gì để chấm dứt nó. Họ đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202404.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share