Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 22-07-2022] Ngày 18 tháng 7 năm 2022, các học viên địa phương đã tụ họp trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để thắp nến tưởng niệm hàng nghìn học viên bị giết trong cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 23 năm qua ở Trung Quốc.

Trước lễ thắp nến này, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít-tinh, trong đó, một số đã kể về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ kêu gọi thả các học viên ở Trung Quốc đại lục và yêu cầu thủ phạm của cuộc bức hại phải bị đưa ra công lý.

5f323b8c08908a176b6220138c5041ba.jpg

4e4e3b7cbe43d2fcbde93f805fab33c6.jpg

6e579c4a1387d537122ae5dbf6000e64.jpg

b073e13d060d76eb75bc70b412cb9449.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Giáo sư Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, cho hay, bản chất tà ác và độc tài của ĐCSTQ đồng nghĩa với việc nó không thể chấp nhận một nhóm người tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Giáo sư Ngô nói rằng theo số liệu thống kê của Minghui.org, 4.828 học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận là bị giết trong cuộc bức hại kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chỉ trong nửa đầu năm nay, đã có 92 học viên Pháp Luân Công đã chết vì cuộc bức hại và ít nhất 2.707 học viên bị bắt cóc và sách nhiễu.

“Cho dù nhóm người này đều tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt, nhưng Trung Cộng cũng không cách nào khoan dung, đây là do bản chất tà ác và độc tài của Trung Cộng khiến nó quyết định như thế”, ông nói.

35083d93c7d1827d28035fde208c48ed.jpg
Giáo sư Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

Giáo sư Ngô cho biết, cuộc bức hại đã mở rộng ra những người khác ở Trung Quốc đại lục. Ví dụ, hàng nghìn người yêu cầu các ngân hàng trả lại tiền gửi của họ ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam gần đây đã bị ĐCSTQ trấn áp bằng bạo lực. Những tình huống tương tự sẽ xảy ra ngày càng nhiều với người dân Trung Quốc. Giáo sư Ngô kêu gọi người Trung Quốc hãy tìm hiểu chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, đồng thời giúp đỡ và hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Gia đình ly tán trong cuộc bức hại

Bà Đổng Hân Hoa, một cư dân Los Angeles, là một trong số hàng nghìn học viên gặp cảnh gia đình ly tán vì cuộc bức hại.

Bà Hân Hoa từng có một đại gia đình hạnh phúc trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, mẹ bà đã hồi phục sức khỏe, bệnh thấp khớp, huyết áp cao và chóng mặt của bà đều biến mất. Sau đó, cả bảy anh chị em của bà đều lần lượt bước vào tu luyện, ai cũng có gia đình hạnh phúc. Nhưng sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, gia đình của họ đều bị ly tán.

0e7ded522597bbd14a03c684eb5ae371.jpg
Bà Đổng Hân Hoa giương tấm biển có nội dung “Hãy lập tức thả em trai tôi là Đổng Di Nhiên.”

“Anh cả của tôi là Đổng Hân Nhiên đã bị bức hại đến chết. Các anh chị em khác của tôi đã bị bắt và bị giam vào các trung tâm tẩy não. Mẹ tôi đã chết vì sợ hãi và đau khổ”, bà Hân Hoa nói.

Em trai Di Nhiên của bà, năm nay 61 tuổi, từng là kỹ sư công trình phụ trách kỹ thuật của Đội Cảnh sát Hình sự thuộc Cục Công an Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị cho thôi việc, bị giam trong trại lao động cưỡng bức hai lần và bị bỏ tù một lần, tổng thời gian tù oan là 7,5 năm. Ông bị tra tấn dưới nhiều hình thức như đánh đập, sỉ nhục, cấm ngủ và bị bắt đứng trong thời gian dài dưới cái nắng như thiêu đốt. Sau nhiều năm bị bức hại, ông Di Nhiên, từ một người đàn ông trung niên mạnh mẽ đã trở thành một ông già tóc bạc trắng.

Bà Hân Hoa lo lắng cho em trai sau khi ông được thả vì vẫn bị chính quyền địa phương giám sát, đe dọa và sách nhiễu.

Bà gửi một thông điệp tới những người vẫn đang bức hại và quấy nhiễu em trai bà, “Hãy nhìn rõ hình thế hiện nay mà đình chỉ việc bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Thiện ác hữu báo là thiên lý, đừng làm để mình bị chôn theo tà đảng. Có thiện niệm với các học viên Pháp Luân Công là sự đảm bảo cho bản thân và gia đình các vị được bình an.”

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

ec113f8554e6bce125c97190cd0185d1.jpg
Kêu gọi lập tức trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp

Bà Tống Quốc Tú, hiện đang sống ở Los Angeles, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh và tiết lộ chi tiết về cuộc bức hại tàn bạo đối với ba học viên là bà Vương Tuyết Trinh, ông Tăng Gia Canh và ông Lục Tiễn Minh ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Bà Vương Tuyết Trinh là cán bộ về hưu của Cục Quản lý Dược tỉnh Quảng Đông, bị Tòa án quận Hải Châu, tỉnh Quảng Đông kết án phi pháp 4 năm tù giam vào năm 2021. Bà hiện 78 tuổi và bị chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp, sụt đốt sống, bệnh khớp, và thoái hóa xương cột sống thắt lưng, nhưng vẫn bị giam giữ và điều trị trong tù.

Ông Tăng Gia Canh, 80 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hoa Nam và là cựu kỹ sư cao cấp của Công ty TNHH Lốp xe Châu Giang, tỉnh Quảng Châu, bị giam giữ ở Trại giam Số 1 Quảng Châu từ ngày 10 tháng 7 năm 2019. Sau hai phiên tòa, ngày 28 tháng 7 năm 2021, ông đã bị kết án phi pháp 5 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ông Lục Tiễn Minh, 55 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu, đã bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh và bị giam giữ tại một trại lao động cưỡng bức trong hai năm rưỡi, và bị tra tấn dưới nhiều hình thức như cấm ngủ, không được sử dụng nhà vệ sinh, bị trói chặt hai chân, bị bức thực bằng ống xông qua đường mũi, và đồ ăn bị trộn thuốc không rõ thể loại. Sau khi được thả ra khỏi trại lao động, ông lại bị Tòa án Lệ Loan, tỉnh Quảng Châu kết án 5 năm tù. Sau nhiều năm bị giam giữ, tra tấn và cầm tù phi pháp, ông Lục đã bị bệnh tâm thần.

Bà Tống cho biết, những gì đã xảy ra với ba học viên Pháp Luân Công này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì ĐCSTQ kiểm duyệt thông tin rất nghiêm ngặt. Còn hàng ngàn học viên nữa đã bị tra tấn và mất mạng trong các nhà tù.

Ông Lý Hải Luân, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Los Angeles, cho hay, các học viên Pháp Luân Công đã giúp hàng triệu người hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ và những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 23 năm đứng lên chống lại cuộc bức hại bằng những biện pháp ôn hòa. Tính đến ngày 18 tháng 7 năm 2022, đã có gần 400 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong trên trang web Đại Kỷ Nguyên.

Giờ đây, ngày càng có nhiều chức sắc từ khắp nơi trên thế giới bước ra lên án cuộc bức hại. Hoa Kỳ đã bắt đầu trừng phạt các quan chức cấp cao của ĐCSTQ và người nhà của những người đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202445.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share