Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 24-07-2022] Tối ngày 21 tháng 7 năm 2022, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tề tựu tại Đài tưởng niệm Washington ở thủ đô Hoa Kỳ để tổ chức lễ thắp nến tưởng nhớ các đồng tu đã thiệt mạng ở Trung Quốc vì kiên định với đức tin của họ.

c4c3b208065c055158799727a2391e48.jpg

945075eb61896d646633ead11fc1daa5.jpg

7efaacb17910bee42fe4ce486855d950.jpg

1f491bda9e90b9b6f373e70e19f562e7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Đài tưởng niệm Washington để tưởng nhớ những đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc, hôm 21 tháng 7 năm 2022.

Khi màn đêm buông xuống, hơn 1.000 học viên đã nâng ngọn nến và lặng lẽ ngồi tưởng nhớ về những đồng tu đã bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) giết hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một du khách nán lại để xem cho biết cô cảm nhận được một trường năng lượng “mạnh mẽ nhưng yên bình”. Nhiều người đã dừng lại để chụp ảnh và một số người cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ bày tỏ sự đồng tình với giá trị Chân-Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Công và công nhận rằng đó là những giá trị phổ quát.

Dược sỹ từ Thâm Quyến kể lại trải nghiệm bị bức hại

eec633ad15a0c04676529fa53bdb0a1b.jpg

Cô Phùng Lệ Bình, một dược sỹ đến từ Thâm Quyến, kể lại những trải nghiệm đau đớn của cô khi bị bức hại ở Trung Quốc.

Cô Phùng Lệ Bình là một dược sỹ đến từ Thâm Quyến. Gia đình cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Bố chồng cô là giám đốc một bệnh viện còn mẹ chồng cô là bác sỹ trưởng khoa. Mặc dù họ là chuyên gia y tế, lại không thể tự điều trị khi họ mắc bệnh. Và họ đã hồi phục một cách thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chứng kiến ​​những trải nghiệm tuyệt vời của họ, nhiều người thân trong gia đình cô cũng được truyền cảm hứng để bước vào tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cô Phùng đã bị giam giữ nhiều lần và bị sẩy thai trong thời gian bị cầm tù. Nhiều bạn bè và người thân của cô đã qua đời vì bị bức hại tàn bạo.

Cô Phùng cho biết việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp trên thực tế là mối đe dọa đối với tất cả người Trung Quốc và thế giới. Cô nói rằng bất chấp tình hình nguy hiểm ở Trung Quốc, “Cho dù mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, các học viên vẫn dũng cảm nói cho mọi người biết sự thật, hy vọng họ có thể nhận ra bản chất thực sự của chế độ ĐCSTQ.”

Học viên phương Tây phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại

b1f45385c1d52bd88b9cb1d6117e8878.jpg

Anh Makai Albert, sinh viên đại học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017. Sáu tháng sau, anh biết về cuộc bức hại qua Internet và từ đó đã sử dụng các kỹ năng của mình để phổ biến cho mọi người về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Sinh viên đại học Makai Albert đã nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, từ một người bạn vào năm 2017. Anh cho biết lần đầu tiên đọc cuốn sách, anh đã cảm nhận được một “vầng hào quang mạnh mẽ” từ cuốn sách. Một tuần sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Albert đã trải nghiệm một sự chuyển biến hoàn toàn. Anh thay đổi theo chiều hướng tích cực và trở thành “người mà anh không bao giờ nghĩ tới”. Mối quan hệ của anh với gia đình được cải thiện và sức khỏe của anh cũng vậy.

Sáu tháng sau khi Makai và em trai song sinh Rumi Albert bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ nghĩ đến việc lên mạng để tìm các học viên khác. Thông qua việc xem các video trực tuyến, họ lần đầu tiên biết được rằng ở Trung Quốc, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như họ đã phải chịu bức hại nghiêm trọng.

Anh Makai nhớ lại: “Sau khi xem đoạn video đó, mặt tôi ướt đẫm. “Nước mắt tôi chảy dài, tôi cảm thấy rất thương cảm và đau lòng. Những người như tôi bị sát hại chỉ vì họ tu luyện và muốn trở thành người tốt hơn.”

Anh Makai hiện đang theo học chuyên ngành sinh học tại trường đại học, và anh đã tình nguyện tham gia Hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng. Anh muốn giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại. Anh nói: “Mọi người phải hành động.”

Du khách cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ nhưng tường hòa

68f5eb6ba81ec1912b83dd5f76afb625.jpg

Cô Marcela López, một thông dịch viên, bị thu hút bởi trường năng lượng tường hòa mà cô cảm nhận được từ các học viên khi cô lái xe qua buổi lễ thắp nến.

Cô López cho biết cô cảm nhận được một trường năng lượng “mạnh mẽ nhưng tường hòa” khi cô lái xe qua Đài tưởng niệm Washington. Cô nhận thấy những ngọn nến tỏa sáng trong bầu không khí thật yên tĩnh và trang trọng. Cô được biết các học viên đang kêu gọi hòa bình và cô muốn tìm hiểu thêm. Cô đã dừng xe lại và đến gần các học viên để hỏi lý do tại sao họ lại tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm này.

Khi cô López biết rằng các học viên đang tưởng niệm những người đã thiệt mạng ở Trung Quốc, cô nói, “Họ rời khỏi ngôi nhà tiện nghi của mình vì một mục tiêu chung. Quy tụ về đây từ nhiều nơi trên thế giới, điều này quả thực rất cảm động”.

Cô nói với các học viên rằng cô đến từ Miami và làm thông dịch viên cho các cuộc họp lớn và các tổ chức chính phủ. Cô thường đi công tác vì công việc của mình.

“Khi tôi bắt đầu đi du lịch khắp thế giới, tôi muốn tìm kiếm một điều gì đó. Tôi muốn tìm sự cân bằng, giống như nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo. Nguyên tắc này là điều thật tuyệt vời.“ Cô López tiếp tục, “Thật vậy, ba từ này nên ở trong tim của tất cả mọi người. Nếu mọi người có thể thường xuyên nhắc nhở bản thân [về nguyên tắc này], thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.”

Về việc ĐCSTQ bức hại tàn bạo để buộc các học viên từ bỏ niềm tin của họ, cô López nói, “Khi chính phủ Trung Quốc quan tâm đến quyền lực hơn là người dân của mình, họ đang đánh mất uy tín. Những người nắm quyền ở đó dường như không quan tâm đến người dân. Họ chỉ muốn kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của họ. Điều đó là sai lầm. Chúng ta là những cá thể độc lập; chúng ta có quyền tin vào những gì chúng ta muốn tin.“

Cô López muốn nói với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc: “Các bạn không đơn độc. Có vô số người đang nghĩ đến và cầu nguyện cho các bạn. Hãy nhìn xem có bao nhiêu người ở đây hôm nay, đáng để hy vọng. Trong thế giới này, chính nhờ nghị lực và ý chí của con người, mọi thứ mới được thúc đẩy tiến về phía trước.”

Du khách đến từ Đan Mạch khích lệ các học viên truyền rộng sự thật

c10466393a32672cbdfcc932ec702a9c.jpg

Ông Claus Hamsen và con gái Amanda Malinovski đến từ Đan Mạch nói mọi người cần biết đến cuộc bức hại này.

Đây là lần đầu tiên ông Claus Hamsen và con gái Amanda Malinovski, đến từ Đan Mạch, nghe nói về Pháp Luân Công. Họ chăm chú lắng nghe khi các học viên giải thích những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Ông Hamsen cho biết điều quan trọng là các học viên phải nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mọi người cần biết đến những điều như vậy. Ông cho hay Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà mọi người sẽ ca ngợi. Đó là nguyên tắc phổ quát, tương tự như trong văn hóa Đan Mạch.

Cô Malinovski cho hay cô rất buồn khi nghe nói về những gì các học viên đã phải trải qua ở Trung Quốc và điều đó thật bất công. Nhưng cô cũng rất vui vì các học viên có thể tu luyện tự do bên ngoài Trung Quốc, và cô khích lệ họ kiên trì phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

8fb895355b9e605882991d11e67e563a.jpg

Ông Jose, người đang làm việc cho hãng Boeing, đi công tác ở Washington D.C. Và tình cờ đi ngang qua buổi thắp nến tưởng niệm vào ngày cuối cùng của chuyến đi.

Ông Jose, người đang làm việc cho hãng Boeing, đã đến Washington D.C. để tham gia một khóa đào tạo. Ông tình cờ trông thấy lễ thắp nến tưởng niệm vào ngày cuối cùng của chuyến đi. Đây cũng là lần đầu tiên ông nghe nói về cuộc bức hại. Ông liên tục nói: “Điều này thật khủng khiếp và thật đáng buồn! Thật khó có thể tin rằng một điều như thế vẫn xảy ra đến tận ngày nay.”

Ông cho hay ông không biết nhiều về chủ nghĩa cộng sản và không biết rằng nó xấu xa đến mức cấm không cho mọi người có đức tin của riêng mình.

Ông Jose hy vọng rằng tin tức về sự kiện trong ngày hôm đó có thể được chuyển đến Trung Quốc để có thêm nhiều công dân Trung Quốc biết được sự thật.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/446732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202421.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share