Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 22-04-2022] Năm ngoái, tôi đột nhiên bị đau ở chân và nó ngày càng nặng hơn, khiến tôi không thể bước xuống giường được. Tôi cũng không dám nằm ngủ, vì e rằng mình sẽ không dậy được nữa. Ở cái tuổi 84 này, tôi hay lo nghĩ và thường tự hỏi liệu mình có hồi phục được không?

Con trai tôi đã mời các đồng tu địa phương đến thăm tôi. Họ đọc các bài giảng của Đại Pháp cho tôi nghe và động viên tôi luyện công. Ban đầu bởi đứng dậy khó khăn nên tôi đã ngồi để luyện công. Với sự bảo hộ của Sư phụ Lý và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã không còn sợ hãi nữa và dần bình phục.

Trên thực tế, trong hơn 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi, Sư phụ đã luôn coi sóc tôi. Các thành viên trong gia đình tôi cũng đã được thụ ích vì họ luôn ủng hộ Đại Pháp.

Con rể của tôi là một cán bộ nhà nước và thường khích lệ con gái tôi tu luyện Đại Pháp: “Em mới chỉ ngoài 50 tuổi thôi, nhưng sức khỏe của em còn không bằng mẹ. Em hãy mau cùng mẹ học Pháp Luân Công đi.”

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp cấp dưới của con rể. Cậu ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về con rể tôi. Trong một cuộc họp tại nơi làm việc, con rể tôi nói với tổ công tác của mình rằng: “Mẹ vợ tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sống chung nhà và ăn cùng loại đồ ăn, nhưng vợ tôi lại không được khỏe mạnh như mẹ của cô ấy. Mọi người nói xem vậy Pháp Luân Đại Pháp là tốt hay không tốt?“

Ban đầu, tôi lo lắng rằng con rể của mình sẽ gặp rắc rối vì công khai nói về Đại Pháp. Nhưng thực tế, công tác không những không bị ảnh hưởng mà con rể tôi lại được thăng chức sau đó không lâu.

Khi cháu gái tôi kết hôn lần đầu cách đây bảy năm, cháu chưa muốn có con. Khi đã sẵn sàng để làm mẹ, thì cháu phát hiện mình bị hiếm muộn. Cha mẹ hai bên gia đình đều rất phiền muộn.

Khi vợ chồng cháu đến thăm tôi, tôi đã khuyên cháu hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi kể cho hai cháu nghe câu chuyện về những người được ban phước lành sau khi ghi nhớ và niệm những chữ vàng này. Cả hai người dễ dàng tiếp nhận. Cháu rể của tôi cũng nhận một quyển Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Ít lâu sau, hai đứa báo cho tôi một tin vui là cháu gái tôi đã có thai.

Một người cháu của tôi cũng tin tưởng Đại Pháp và luôn mang theo một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Cháu tôi tin rằng Sư phụ Đại Pháp đã ban phước cho cháu và công việc kinh doanh của cháu ngày càng tốt lên trong suốt hơn 10 năm qua.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/22/441496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201433.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share