Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2022] Bố chồng tôi là một người rất trung thực. Ông đã có một số trải nghiệm thù thắng trong cuộc đời mình. Ông biết võ thuật và môn cổ điển thay đổi Cơ/Gân (một dạng khí công nâng cao). Vì lý do này, một nhóm nổi dậy muốn ông trở thành thủ lĩnh của họ trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Khi ông từ chối, một số kẻ nổi loạn đã sách nhiễu mẹ vợ ông để buộc ông phải phục tùng. Nhưng những người đó đã rút lui ngay khi ông bắt đầu ra tay.

Bố chồng tôi từng là Giám đốc nhà máy và cũng là thợ sửa xe hơi. Vào thời điểm đó, rất ít người kinh doanh loại hình này, do đó ông có thu nhập cao. Không may, ông trở nên trầm cảm sau khi vợ ly hôn với ông. Dần dần, tình trạng tài chính của ông trở nên tồi tệ và ông phải dựa vào người thân và bạn bè để cầm cự. Ông sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ bên sông. Nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với ông và thỉnh thoảng qua đó chăm sóc cho ông.

Bố chồng tôi ít khi ốm đau. Tuy nhiên, vào nửa đêm năm 2004, ông đột nhiên gọi cho tôi và nói rằng ông bị đau tim và tình hình rất nguy cấp. Tôi nhanh chóng tới và đưa ông đến một bệnh viện lớn.

Bác sỹ sắp xếp cho bố chồng tôi nằm viện, thực hiện truyền tĩnh mạch, đo điện tim. Từ 2 đến 5 giờ sáng, bác sỹ đã cấp cho bố chồng tôi ba giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Tôi nhận ra tình hình rất nghiêm trọng.

Trước và sau khi thông báo đầu tiên được đưa ra, tôi liên tục nói với bố chồng mình, “Bố, bố có niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” không? Rất nhiều người đã niệm và nhiều kỳ tích đã xảy ra. Nhiều bài viết của các đồng tu của con cũng thuật lại kết quả tốt ngoài mong đợi sau khi họ niệm chân ngôn đấy ạ.”

Không cần suy nghĩ, bố chồng tôi chỉ nói: “Ừ thì mê tín, dị đoan…” Vì vậy, tôi không nói bất cứ điều gì mà chỉ chăm sóc ông.

Tình trạng của ông càng trở nên tồi tệ hơn sau lần thông báo thứ hai. Môi của ông nhợt nhạt và kết quả điện tâm đồ không bình thường. Thân nhiệt của ông không đồng đều, bên này lạnh hơn bên kia. Ông toát mồ hôi đầm đìa. Ông kêu bị đau tim, cảm giác như bị núi đè.

Tôi nói, “Bố, nhiều người nói rằng nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sẽ giúp ích. Tại sao bố lại không thử? Nó có thể có hiệu quả với bố. Làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc điều trị của bố vì bố vẫn đang được truyền dịch.”

Thấy tôi chân thành, cuối cùng ông cũng đồng ý nhẩm. Ông dường như gặp khó khăn khi nhẩm chân ngôn đó một cách rõ ràng. Nhưng ông nghiến chặt răng và quyết tâm đọc từng chữ một. Một giờ sau, mọi thứ trở lại bình thường. Nhìn ông thoải mái và tươi tỉnh. Sắc mặt và môi của ông cũng bình thường.

Ngày hôm sau bác sỹ nói đêm qua bố chồng tôi bị nhồi máu cơ tim, tình trạng khá nguy hiểm. Bác sỹ nói rằng bố chồng tôi có thể phải phẫu thuật hoặc điều trị duy trì. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định điều trị duy trì.

Ba ngày sau, cơ bản bố chồng tôi đã trở lại bình thường và xuất viện. Kể từ đó ông rất khỏe mạnh. Không lâu sau khi ra viện, ông đã nhận được khoản tiền lương hưu của mình. Ông cũng thường làm những công việc lặt vặt. Ông đã rất hạnh phúc và trở nên vui vẻ trở lại.

Tôi thường nói với mọi người về điều mỹ diệu này. Bố chồng tôi cũng đã sử dụng trải nghiệm của cá nhân mình để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/24/441658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/200910.html

Đăng ngày 08-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share