Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2022] Vào một buổi chiều tháng 10 năm 2007, tại nơi làm việc, tôi bất ngờ bị chiếc máy kéo dây cuốn vào. Dây titan quấn quanh cổ tôi ba, bốn vòng, tôi đã bất tỉnh. Mặt tôi bê bết máu, đồng nghiệp ở đó đều kinh sợ.

Thấy tôi trên đầu trên mặt đều là máu thịt trộn lẫn, những người chứng kiến sự việc đều cho rằng tôi không có hy vọng sống sót. Sau đó đột nhiên tôi tỉnh lại, từ từ mở mắt và nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của đồng nghiệp. Một đồng nghiệp giữ lấy tôi, nói rằng đừng cử động vì tôi bị chấn thương ở đầu.

Lúc đó tôi nghĩ đến Sư phụ, trong tâm tôi liền cầu xin Sư phụ cứu đệ tử. Tôi liên tục niệm chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Xe cấp cứu đưa tôi đến một bệnh viện gần đó. Kiểm tra toàn diện cho thấy khuôn mặt bị biến dạng phải ghép da, tai phải gần như đứt lìa, mất hết răng cửa, gãy 8 xương sườn và phải phẫu thuật. Vợ, con trai, con gái, con rể cũng như các lãnh đạo và đồng nghiệp ở công ty đều rất lo lắng.

Tôi an ủi họ và nói: “Đừng lo lắng. Tôi tu luyện Đại Pháp, tôi có Sư phụ bảo hộ, tôi sẽ ổn.” Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật lúc sáu giờ chiều và được đưa ra ngoài lúc hai giờ sáng.

Trong lúc vẫn tỉnh táo ở trong phòng phẫu thuật, tôi không ngừng cầu xin Sư phụ cứu mình và luôn nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Khi được chuyển tới phòng hồi sức, tôi đã nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Sau đó tôi đã có thể ra khỏi giường sau hai ngày, trong vòng hai tuần tôi đã ăn uống được và tham gia các hoạt động. Trong vòng một tháng rưỡi, tôi đã có thể đi lại và được xuất viện sau ba tháng rưỡi. Các nhân viên y tế ở đó đều cảm thấy không thể tin được. Họ nói rằng với chấn thương như vậy, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, không nghĩ rằng tôi lại hồi phục nhanh chóng như vậy, thật sự không thể tin được.

Sau khi tôi xuất viện, đồng nghiệp và hàng xóm nói với tôi rằng phúc của tôi thật lớn. Mỗi khi gặp họ, tôi đều nói: “Chính là Sư phụ Lý đã cứu tôi. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi.”

Dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng trong ký ức của tôi sự việc này vẫn vô cùng rõ ràng, như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi viết ra điều này để giúp mọi người biết được uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/9/一场夺命灾祸获救的奇迹-439974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/5/201687.html

Đăng ngày 01-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share