Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2022] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 11 năm 1996 và năm nay tôi đã 85 tuổi. Vào một đêm của ba năm trước, tôi bị ngã khi đi vệ sinh và bị gãy chỏm xương đùi bên phải.

Các con đã đưa tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật, sau đó bác sĩ gắn một tấm nhựa vào đầu xương đùi của tôi. Từ đó, tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn khi thiền định. Tôi cũng cảm thấy rất khó chịu vì phải lê chân bước đi. Nhưng tôi một lòng kiên tín Sư phụ sẽ lấy miếng nhựa ra khỏi chân cho tôi.

Vào sáng ngày 23 tháng 12 năm 2021, khi tôi đang chuẩn bị luyện công thì thấy chân đau buốt, có cảm giác như thể nó bị nắm lấy và kéo xuống, sau đó cột sống cổ và thắt lưng bị xê dịch.

Tôi cảm thấy Sư phụ đã tháo tấm nhựa cho tôi. Chỗ tấm nhựa được gắn vào trước đây sờ có cảm giác cứng, nhưng bây giờ nó đã trở nên mềm mại.

Các đốt sống ở lưng trên và lưng dưới của tôi cũng đã được điều chỉnh và các đốt sống nhô ra đã được đặt lại đúng vị trí. Tôi đã có thể đứng thẳng người sau hơn 30 năm bị gù lưng! Giờ đây tôi có thể ngồi song bàn và không còn phải lê chân khi bước đi nữa.

Con gái tôi đã rất ngạc nhiên khi về đến nhà và thốt lên: “Mẹ không còn bị gù nữa! Đại Pháp thật thần kỳ!”. Qua sự việc này, cả gia đình và bạn bè của tôi đã được chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/24/437143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/21/199608.html

Đăng ngày 10-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share