Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 08-07-2022] Tại đây, chúng tôi thiện ý muốn nhắc nhở những đồng tu có liên quan đến vấn đề loạn Pháp nhất định phải chủ động thanh trừng các nhân tố nhiễu loạn Pháp ra khỏi tư tưởng của mình.

Trong kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ giảng rằng hiện nay đang quá độ sang thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian, sẽ có rất nhiều sinh mệnh bị đào thải. Trong đó được phân làm hai bộ phận, một là người thường, hai là học viên Đại Pháp. Trong bộ phận học viên Đại Pháp, tồn tại những người tham dự vào hành vi loạn Pháp. Chân tướng được giảng trong bài kinh văn “Hãy tỉnh” vô cùng chấn động, hy vọng mọi người sẽ đọc thật cẩn thận, nghiêm túc. Tôi nghĩ với một số người, cách tốt nhất là học thuộc bài kinh văn này, dùng lời của Sư phụ để bài trừ tà niệm, tăng cường chính niệm.

Đôi khi, những rắc rối, bức hại hoặc nghiệp bệnh mà học viên hoặc bản thân chúng ta gặp phải, dường như không tìm ra được nguyên nhân, nhưng thực ra rất có thể nó có liên quan đến việc tham gia làm loạn Pháp.

Cho dù ở Đại Lục hay ở hải ngoại, xét trên bề mặt, những người diễn giải loạn Pháp trước đây cũng không hung hăng quấy phá trên quy mô lớn như hiện nay, những người tham gia cũng không đeo bám đến như vậy, nhưng tôi phát hiện trong tư tưởng của rất nhiều người trước đây từng tham dự vẫn không phân biệt rõ đúng-sai, chính-tà, trong tâm vẫn cứ duy hộ những yếu tố loạn Pháp đó. Mỗi khi nhắc đến những sai lầm mà những vị diễn giải loạn Pháp mắc phải, vẫn sẽ có người nói: Tôi có được thu hoạch gì đó từ vị này; vị ấy nói thế này, thế kia, giúp tôi đề cao… mà những vị từng diễn giải loạn Pháp cũng không cho rằng hành vi của bản thân có gì nguy hiểm, chứ đừng nói đến việc đi vãn hồi lại những tổn thất mà mình gây ra, thậm chí có lúc còn ngang nhiên phát tán những ngôn luận loạn Pháp. Đó là vì cựu thế lực không chịu dễ dàng buông tha và chúng nhất định phải đạt được mục đích hủy hoại những người này. Vậy nên chúng mới sai khiến họ hành động như vậy, mà những vị từng tham gia lại càng không thanh tỉnh, cũng không muốn triệt để thoát khỏi sự khống chế. Vậy nên, những người đó đều đang ở trong trình trạng nguy hiểm nhất.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì nó không phải là sự an bài trên con đường tu luyện của chư vị. Bởi vì mỗi bước đi được an bài ra sao, nó là vô cùng có hệ thống, cần bỏ cái tâm nào của chư vị, đồng thời khi [qua] nạn này đề cao lên, nên làm phong phú thêm bộ phận nào của thân thể chư vị, giải quyết vấn đề ở bộ phận nào, nên tu luyện xuất ra thứ gì, cảnh giới ở chỗ nào, điều đó đều là có an bài, là vô cùng có hệ thống.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999])

“Có những người, mà nguyện ý đến thế tin theo những kẻ nói nhảm nhí loạn bậy kia, [thì hỏi] họ là sư phụ của chư vị à? Đó gọi là ‘tín sư’ chăng?” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Khi chúng ta coi những điều mình đắc được từ Pháp quy hết về những kẻ diễn giải loạn Pháp kia hay khi cảm thấy vô cùng cảm kích họ, chẳng phải là đang cấp cho tà ác sơ hở lớn nhất để chúng bức hại chúng ta hay sao? Ngay cả khi học viên bị nhốt trong hang ổ của tà ác, Sư phụ vẫn lợi dụng miệng của cai ngục để nhắc nhở học viên tu luyện, vậy nhẽ nào bạn lại đi cảm kích viên cai ngục đó? Coi sự đề cao trong tu luyện của bản thân đều quy về cho cảnh sát tà ác sao? Những người coi cái tình của người thường thành từ bi để rồi đi bảo vệ những người phá hoại Pháp, xuất phát điểm của họ là bảo vệ cho vị tư của chính mình. Vậy thì những người như vậy sao có thể là đệ tử Đại Pháp đang hoàn thành thệ ước đây? Họ sẽ viên mãn sao? Sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến sinh mệnh sao?

Sư phụ giảng:

“…để kịp thời chỉnh lại cho chính những vấn đề xuất hiện, tôi thường viết một cách có mục đích một số bài viết ngắn (mà học viên gọi là ‘kinh văn’), chỉ đạo mọi người tu luyện” (Pháp định, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vậy thì, tại sao chúng ta không đối mặt trực diện với những vấn đề được nhắc đến trong kinh văn để hành xử cho đúng đây, thay vào đó lại đi nói người khác giảng thế này, thế khác? Đối với những kẻ loạn Pháp chúng ta nên “rời xa kẻ đó, đừng cấp thị trường cho kẻ đó” (Lại một gậy cảnh tỉnh). Chúng ta hãy tự hỏi bản thân, tại sao Sư phụ lại yêu cầu chúng ta làm như vậy? Những vị không thể lý giải và tiếp nhận lời dạy của Sư phụ thì nhân tố loạn Pháp ở khu vực đó vẫn sẽ tiếp diễn.

Mà những người loạn Pháp dưới nhiều hình thức khác nhau có tính lừa dối rất mạnh vì họ đã trường kỳ ẩn danh dưới biểu hiện tinh tấn nên rất dễ lừa dối những học viên học Pháp không sâu. Những cái được cho là “tốt” đó là để mê hoặc bạn, mà những sinh mệnh này thực chất được an bài đến để phá hoại Pháp. Vậy thì, khi bạn cho rằng những vị đó có điểm gì đó tốt, riêng với nhận thức này đã khởi tác dụng câu thông với trường năng lượng của tà ác rồi, bạn đang ủng hộ hành vi loạn Pháp, đồng thời đang tự chôn vùi chính mình. Nghiệp lực cự đại đó là bạn truy cầu đến, chẳng lẽ bạn không phải gánh chịu nó sao? Cũng giống như tà linh của ác đảng kia, đã bị định tội, sẽ phải đào thải, vậy thì những người ủng hộ nó, những người không sớm thoát khỏi nó, sẽ phải gánh chịu mọi tội nghiệp mà triều đại đỏ của ác đảng tạo ra trong suốt 100 năm qua.

Sư phụ trân quý sinh mệnh của chúng ta, trân quý chúng sinh trong vũ trụ, hết lần này đến lần khác cấp cho chúng ta cơ hội để làm tốt thệ nguyện của bản thân. Chúng ta nhất định phải lý trí, tôi hy vọng cùng quý đồng tu bước đi cho thật chính, cộng đồng tinh tấn.

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/30/445623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202086.html

Đăng ngày 23-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share