Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại Lục

[MINH HUỆ 21-05-2022] Mỗi ngày tôi đều lên Minh Huệ Net xem bài chia sẻ của đồng tu. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, trên Minh Huệ Net có một bài chia sẻ của đồng tu có tiêu đề “Sư phụ có rất nhiều biện pháp”, khiến tôi chấn động và không ngăn được sự cộng hưởng nảy sinh trong tâm: Trong bài đồng tu đã dùng câu này để chữa lành vết thương khó lành, tự khỏi mà không cần điều trị y tế; tôi cũng từng dùng câu này để giải thể bức hại của tà ác, đường đường chính chính bước ra khỏi hang ổ hắc ám.

Năm 2017, khi tôi làm việc ở Bắc Kinh, một buổi chiều, lúc tôi đang giảng chân tướng cứu người trên phố thì bị cảnh sát bắt cóc đến đồn cảnh sát. Sau khi bị thẩm vấn phi pháp nhiều lần thì bị đưa đến trại tạm giam liên tiếp mấy đêm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cảnh sát từ đồn cảnh sát đã đến thẩm vấn trái phép tôi ba lần tại trại tạm giam, và các tài liệu bức hại đã được phân loại thành một xấp lớn, hôm sau đến còn lấy đi túi của tôi từ trại tạm giam để làm chứng cứ bức hại tôi.

Đối diện với tất cả sự đột ngột này, tôi biết lúc này mình nghĩ gì đều vô dụng. Vì từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại chưa từng có trong lịch sử đối với nhóm người thiện lương tu Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, vẫn chưa chấm dứt, có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đã bị tra tấn vô nhân đạo, giam giữ, cải tạo lao động, kết án, tra tấn bức hại mà không có lý do, thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống, vô số nhân viên tà đảng Trung Cộng đã mất hết lương tri, không giảng đạo lý, căn bản không nói đến pháp luật.

Là đệ tử Đại Pháp chỉ có thể tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành. Nhân viên A trong trại tạm giam nói với tôi: “Chị xem, chị không đáng phải như vậy, chị chỉ cần biểu đạt thái độ, nói không luyện, thì sẽ ra khỏi đây.” Cảnh sát cai ngục ở trại tạm giam cũng nói với tôi: “Chị nên có thái độ tốt hơn một chút với đề nghị của cảnh sát A, viết một tờ “hối quá thư”, tôi sẽ giúp chị xoay chuyển tình thế.”

Tôi không động tâm, và đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Thân người nằm trong tù ngục đừng có đau buồn
Niệm chân chính hành sự chân chính có Pháp tại đây
Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước
Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại” (Đừng Đau Buồn)

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò)

Đối diện với việc sắp bị khởi kiện phi pháp, tôi không sợ, trong tâm chỉ có một niệm: Cho dù đến bước nào, nếu đã như vậy, Sư phụ ta có rất nhiều biện pháp. Sư phụ đang ở bên cạnh ta, ta quy về Sư phụ quản, ta chỉ đi theo con đường an bài của Sư phụ. Mấy hôm đó, trong đầu tôi phản ánh ra câu này: “Sư phụ có rất nhiều biện pháp!” Uy lực của Đại Pháp là vô biên, đối với Sư phụ thì không gì là không thể.

Kết quả đến ngày thứ tám, cảnh sát ở đồn cảnh sát đến, tôi bị định tính là tạm giữ hình sự chuyển thành tạm giữ hành chính trong 15 ngày, cảnh sát nói với tôi: “Đến thời gian chị tự về nhà, chúng tôi không đến đón chị.”

Lúc đó, tôi đã bị bức hại tại thành phố cấp một ở Bắc Kinh, ở đó là hang ổ cũ và hắc ám của tà ác. Đồng tu người nhà và đồng tu ở Bắc Kinh đều giúp tôi phát chính niệm, chính niệm gia trì cho tôi.

Sau khi tôi về nhà và cùng chia sẻ với mọi người, điều tôi nhớ rõ nhất là câu hỏi của một lão đồng tu: “Khi ở đó em nghĩ gì?”

Tôi nói với cô ấy rằng, chính là kiên định một niệm: “Sư phụ có rất nhiều biện pháp!” Đồng tu nghe xong, vui vẻ yên tâm gật đầu mỉm cười.

Mỗi ngày, vị đồng này đều đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Hai chúng tôi thường chia sẻ với nhau, cô ấy luôn nói: “Khi chị đi ra ngoài cứu người, hễ bước ra cửa, liền thỉnh cầu Sư phụ gia trì: Điều chúng ta làm là chuyện chính nhất trong vũ trụ, ai cũng không được phép bức hại.” Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, con đường cô ấy đi rất ổn định.

Tu luyện Chính Pháp hơn 20 năm, trong bức hại điên cuồng tà ác, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục vẫn giảng chân tướng cứu chúng sinh, tất cả đều dựa vào Sư phụ vĩ đại và sự siêu thường của Đại Pháp, mà bước đi đến ngày hôm nay. Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ dành cho đệ tử!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/读同修《师父有的是办法》一文有感-442076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202085.html

Đăng ngày 21-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share