Bài viết của Vũ Thần, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2022] Học viên tên Hoa nhờ tôi sửa giúp cuốn Chuyển Pháp Luân cũ bị mất vài trang. Cuốn sách này là của chị dâu cô ấy. Học viên Hoa đã thử dùng keo để dán lại. Nhưng không may, chữ in trên vài trang bị mờ. Sau đó cô ấy nhờ tôi giới thiệu học viên khác có thể in lại những trang sách đó.

Tôi quen một học viên tên Linh có máy in laser. Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện người học viên cần in giúp vài trang trong sách Chuyển Pháp Luân. Cô ấy đồng ý nhưng hôm sau lại nói, cô ấy không có file dữ liệu bản quyền của cuốn sách nên không giúp được. Cô ấy đề nghị nên tìm ai đó khác để nhờ. Bề mặt thì tôi tiếp nhận câu trả lời của cô ấy một cách bình thản, nhưng trong tâm lại cảm thấy bất bình với cô ấy.

Tôi không biết phải giúp đỡ học viên Hoa như thế nào, nên đành đến nhà học viên Phân. Cô ấy không có nhà. Nhưng mẹ của cô ấy ra mở cửa. Thật ngạc nhiên khi gặp mẹ của học viên Phân. Bà đã hơn 90 tuổi. Tôi nghe nói năm 2021, bà mắc bệnh nặng. Nhưng giờ khuôn mặt bà hồng hào với một mái tóc đen. Tôi hỏi chuyện bà về những gì đã trải qua. Bà kể: “Những thay đổi của tôi xuất hiện từ năm ngoái. Tóc tôi lúc đó bạc trắng”. Tôi ngộ ra, nghiệp bệnh chỉ là giả tướng. Thực ra là Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà.

Trên đường về nhà, tâm tôi tràn ngập cảm giác rằng mình có dẫn chứng rất thuyết phục để giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người. Tại sao vậy? Thực ra tôi đang lo lắng về trạng thái tu luyện của mẹ tôi. Năm nay bà 85 tuổi. Bà không có tâm sợ hãi và thực sự giỏi nói chuyện với người khác. Nhưng giờ bà thấy khó thở và đau chân nên không rời nhà suốt một thời gian dài. Những thay đổi của người đồng tu hơn 90 tuổi kia là minh chứng về huyền năng của Đại Pháp. Bà sống cùng con gái cũng là một đồng tu. Vì vậy, những thay đổi ở bà phản ánh trạng thái tu luyện của cả bà và con gái. Tôi nghĩ mình cũng nên tu luyện bản thân thật tốt.

Rồi tôi tự hỏi: “Chẳng phải điều này là an bài của Sư phụ hay sao?”. Nếu đồng tu Linh in giúp vài trang sách, thì tại sao tôi lại phải đến gặp đồng tu Phân? Nếu đồng tu Phân có ở nhà thì sao tôi có thể gặp mẹ cô ấy? Nếu tôi không gặp mẹ cô ấy thì sao tôi có thể thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của bà? Giờ soi xét lại mới thấy đồng tu Linh không giúp tôi chỉ là giả tướng. Là Sư phụ đã ban cho tôi tín tâm tu luyện.

Gần đây trong lúc chợp mắt tôi có một giấc mơ. Tôi chuẩn bị thi đại học và làm một số bộ đề thi thử. Tôi nói với một bạn cùng lớp là tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì vốn dĩ học lực của tôi yếu. Tuy nhiên tôi dần trở nên sao nhãng việc học. Sau đó, một tấm bảng rất cao hiện lên trước mắt tôi. Tôi ngộ ra đây là điểm hóa của Sư phụ. Tôi nên chú ý học Pháp nhiều hơn và bớt bận bịu với công việc.

Sư phụ luôn ở bên đệ tử của Ngài. Chúng ta không nên bị nhầm lẫn bởi giả tướng. Mọi sự đều do Sư phụ an bài!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/9/439717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/8/199837.html

Đăng ngày 20-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share