Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-05-2021] Tại Trung Quốc Đại Lục, vì tà đảng vẫn đang bức hại các đệ tử Đại Pháp, nên một số học viên không muốn tham gia học Pháp nhóm và cảm thấy ở nhà an toàn. Còn có học viên từng bị bức hại mà sợ gây phiền phức cho các đồng tu nên cũng không muốn tham gia học Pháp nhóm. Nếu nghĩ như vậy, chúng ta chính là đang tự tạo ra gián cách cho bản thân mình.

Có đồng tu cũng sợ bị bức hại và không muốn để các học viên đến nhà mình học Pháp. Sự gián cách này cũng đang làm suy yếu lực lượng của bản thân và chỉnh thể, cũng là đang không thanh tỉnh. Phàm là gián cách đều là không chiểu theo Pháp, chẳng phải đã đi theo con đường do cựu thế lực an bài mà không nghe lời của Sư phụ hay sao? Tà ác cố gắng hết sức để gián cách chúng ta và phá hoại việc học Pháp nhóm của chúng ta.

Hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta là học Pháp tập thể, luyện công tập thể và Pháp hội. Sư phụ giảng:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỷ học tỷ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)

Trong hai năm qua, do cuộc bức hại, một số đồng tu lớn tuổi ở khu vực của tôi trên bề mặt thì biểu hiện rất coi trọng việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm, và họ cũng đang làm những việc để chứng thực Pháp, nhưng suốt một thời gian dài họ không có môi trường học Pháp tu luyện tập thể. Một số người bị chóng mặt và còn đến bệnh viện khám bệnh. Ngay khi họ uống thuốc thì liền sản sinh dao động tín Sư tín Pháp. Thông qua học Pháp chúng ta biết được rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta nhiều thứ rất mạnh mẽ, “cái bệnh” chúng ta nghĩ đó căn bản không thể gắn trên thân chúng ta, vừa đến thì chúng sẽ bị giết chết. Nghiệp đó vừa đến sẽ không thể tiêu trừ ngay, mà cần phải chuyển một lượng lớn nghiệp thành vật chất màu trắng, chuyển hoá thành đức, dùng để tăng công.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi có một giấc mơ. Chúng tôi mấy vị đồng tu xếp thành hàng đi bộ, dù những kẻ tà ác có vẫy cờ la hét cũng không dám động đến chúng tôi. Nhưng vì tự bản thân đã gián cách chính mình, người từng làm phụ đạo viên đã qua đời vì nghiệp bệnh. Vì sợ gây thêm rắc rối cho các đồng tu, có đồng tu vốn dĩ có cơ hội giải thể bức hại, nhưng cuối cùng lại bị kết án bất hợp pháp. Năm ngón tay duỗi ra không thể tạo ra sức lực, nắm chặt tay lại thì nắm đấm mới có sức mạnh. Sợ cũng chính là truy cầu, thông thường sợ cái gì thì cái đó đến. Một niệm không sợ liền giải thể nó. Nếu muốn đi tốt con đường cuối cùng thì chúng ta nên tham gia học Pháp nhóm; học Pháp, luyện công, phát chính niệm tập thể; cũng có cơ hội giao lưu. Như vậy, gián cách mới được tiêu trừ, đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể và đi tốt con đường cuối cùng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/4/消除间隔-424114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/28/193379.html

Đăng ngày 19-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share