Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 04-02-2021] Khi tôi bắt đầu bước vào tu luyện, tôi là một người nghiêm khắc và có rất nhiều quan niệm. Tôi coi trọng tình, trọng thể diện, dễ bị cảm xúc chi phối, nặng văn hóa đảng v.v.. Vì vậy, trong tu luyện sau này, ngoài cuộc bức hại của tà ác ĐCSTQ, trở ngại lớn nhất trong tu luyện của tôi chính là quan niệm dày đặc của bản thân.

Nhiều lần trong tu luyện sau này, tôi có thể thấy rõ các chấp trước của mình, nhưng cứ luôn có cảm giác không trừ bỏ chúng được. Tôi rất khổ não vì điều này. Dù vậy tôi vẫn không ngừng học Pháp. Trong những năm qua, thông qua việc tăng cường học Pháp, tôi cảm thấy có thể theo kịp và ngộ được Pháp lý. Chỉ là một số chấp trước, chẳng hạn như tâm tranh đấu hay bị cảm xúc chi phối khi nói chuyện v.v. Luôn rất khó bỏ. Ngay cả khi thậm chí tôi đặt tâm học Pháp nhiều hơn, tôi vẫn cảm thấy không thể khống chế những quan niệm và nhân tâm đang trỗi dậy này.

Một lần khi phát chính niệm, tôi đột nhiên ý thức được, tại sao mình không đặt trọng tâm vào việc thanh trừ can nhiễu đằng sau quan niệm và chấp trước của bản thân?! Sau khi loại bỏ các nhân tố gây nhiễu đằng sau các chấp trước quan niệm, việc loại bỏ các chấp trước dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, khi phát chính niệm (thường là sau 5 phút cuối cùng), tôi thêm một niệm loại bỏ tất cả sự can nhiễu và phá hoại của các nhân tố tà ác và sinh mệnh tà ác đằng sau tâm tranh đấu và việc bị cảm xúc chi phối khi nói chuyện, bao gồm tất cả hắc thủ lạn quỷ và thứ tà linh cộng sản cùng các sinh mệnh tầng thấp loạn bát nháo như vi khuẩn côn trùng v.v.. Cứ như thế kiên trì một thời gian, dần dần biểu hiện của tâm tranh đấu và bị cảm xúc chi phối giảm đi, thậm chí không còn nữa, bao gồm một số chấp trước khác. Chỉ cần bản thân ý thức được các tâm chấp trước, khi phát chính niệm khoá định chúng lại, thanh trừ can nhiễu tà ác đằng sau những quan niệm và chấp trước đó, làm được như vậy thì việc loại bỏ các chấp trước sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tâm thái và hành vi của tôi cũng ngày càng bình hòa, hiệu quả xác thực rất tốt.

Chúng ta đang tu luyện Chính Pháp, bất cứ ai cũng không xứng đáng can nhiễu. Tu luyện của chúng ta là để cứu độ chúng sinh, mà tà ác là lợi dụng quan niệm và chấp trước của chúng ta để can nhiễu vào việc tu luyện của chúng ta. Đối với chúng ta mà giảng, hệ quả to lớn nhất chính là ảnh hưởng đến việc cứu người. Vì nếu không tu luyện tốt bản thân thì không thể cứu người, hoặc hiệu quả cứu người rất kém. Kể từ năm 1999, chúng ta không còn đơn thuần là tu luyện cá nhân nữa, mà là chân chính tu luyện trong Chính Pháp, đồng thời phá trừ bức hại tà ác và cứu độ chúng sinh. Tâm chấp trước khó bỏ cũng vì can nhiễu của tà ác tạo thành. Ví dụ: nếu như chấp trước nhân tâm của chúng ta giống như một tổ ong bắp cày, bên ngoài bay đầy ong, mà cứ một mực muốn lấy tổ ong xuống, thì độ khó sẽ lớn. Nhưng nếu loại bỏ những con ong trên tổ trước, sau đó mới đến tổ ong thì dễ dàng hơn nhiều. Xem tổ ong như những nhân tâm và chấp trước mà chúng ta nên loại bỏ, và những con ong trên bề mặt như những can nhiễu của các nhân tố tà ác và sinh mệnh tà ác đằng sau những quan niệm. Nếu phương pháp đúng, tu tâm bỏ chấp trước sẽ nhanh hơn nhiều. Tất nhiên, tịnh tâm học Pháp lúc bình thường cũng là điều cần thiết không thể thiếu.

Trên đây là một chút thể hội về việc loại bỏ nhân tâm của tôi trong những năm gần đây.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/4/在去执著中注意发挥发正念的作用-419500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190273.html

Đăng ngày 19-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share