Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-02-2021] Một đoạn thời gian trước, tôi có một giấc mơ vô cùng ấn tượng, đến hôm nay vẫn còn nhớ rõ. Tôi viết lại để nhắc nhở các đồng tu.

Trong giấc mơ, trước mặt tôi là một màn hình thủy tinh, màn hình hiển thị một trang web, bố cục trang web giống như một trang web mua sắm online trong xã hội người thường. Nhưng những gì mỗi hàng mỗi cột hiển thị không phải là đồ dùng hàng ngày, mà là đầy ắp những cái chân có nhiều lông, hình thù kỳ dị, và những con côn trùng đen lớn. Những con côn trùng gớm ghiếc này khiến tôi buồn nôn mà phải cố kìm lại. Tôi vẫn xem hết trang này đến trang khác, bởi tôi dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Các con côn trùng trên trang web này vẫn còn sống, chúng nhúc nhích và một số thậm chí còn mang theo vũ khí.

Giấc mơ này khiến tôi thực sự thấy ghê sợ, không muốn nghĩ đến nữa, nhưng vì nó quá rõ ràng và chân thực nên nhất thời tôi không thể dứt ra được. Tôi tự hỏi vì sao tôi lại mơ thấy điều này? Đã lâu rồi tôi không mơ thấy côn trùng.

Trước khi tu luyện, tôi nghiện Internet rất nặng, từ nhỏ đã thích chơi điện tử, cả ngày ngồi trên máy tính, lướt web và chơi game, hoặc lướt điện thoại và xem hoạt hình. Đầu óc của tôi tràn ngập ý thức hiện đại của những thanh niên trẻ hiện nay, chấp nhận những thứ biến dị và ma tính mạnh, tôi còn cảm thấy mình khá ổn. Thời gian đó, cứ cách một đoạn thời gian tôi lại mơ thấy mình đang ở trong hang động hoặc ở nơi hoang vu nào đó, khi nhìn lên thì thấy đầy ắp những mạng nhện to nhỏ khác nhau, còn có côn trùng, yêu ma quỷ quái, cương thi trên đầu, khiến tôi sợ hãi thức giấc.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã thanh lọc cơ thể và tâm trí của tôi, thông qua việc học Pháp nhiều hơn và đọc các bài viết giao lưu của các đồng tu, tôi đã biết được chân tướng của những thứ mà tôi từng yêu thích và tác hại của chúng đối với người tu luyện. Từ đó, tôi dần bỏ đi từng chút từng chút tâm chấp trước chơi game, phim ảnh, phim hoạt hình, nghe nhạc; và sau khi xem hết thông tri “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết” do Ban Biên tập Minh Huệ xuất bản, tôi cũng xoá bỏ WeChat. Thay vào đó, tôi tập trung học Pháp và xem thêm nội dung trên Minh Huệ. Khi tôi giảm bớt nhiều trò tiêu khiển giải trí xã hội của người thường, thông tin tin tức, thiết bị thông minh v.v.. Tâm của tôi càng ngày càng tịnh, thân tâm rất thoải mái, từ trong ra ngoài đều can tịnh, tất nhiên cũng không còn mơ thấy côn trùng nữa.

Tôi khẳng định giấc mơ này có liên quan đến việc tôi đã xem lượng lớn trang web người thường trong thời gian gần đây. Lý do là trong nhà tôi có đồ cần thay mới, vì giá cao nên tôi muốn lựa chọn kỹ càng, cho rằng bỏ ra số lớn thì cũng phải xem xét kỹ. Điều này cho thấy tôi vẫn còn tâm theo đuổi cuộc sống thoải mái hạnh phúc và chấp vào lợi ích. Hơn một tháng nay tôi đã xem rất nhiều bài giới thiệu trên mạng, bài báo, hình ảnh và video, trong quá trình xem đã khiến nhân tâm xao động, thấy cái này đẹp, cái này có thể ứng dụng thực tế, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm so sánh, tâm danh lợi, tâm chấp vào lợi ích toàn bộ đều khởi lên.

Cho đến khi thấy giấc mơ này, tôi ngộ rằng Sư phụ từ bi đã nhìn thấy nếu tôi cứ tiếp tục như vậy mà không tự biết sẽ rất nguy hiểm, nên Ngài cho tôi nhìn thấy rõ những thứ tôi tận hưởng trong đó mỗi ngày chính xác là thứ gì. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ đến đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Là vì Internet cũng giống như ma quỷ, cái gì cũng lên đó, là nơi thối nát nhất, là sản phẩm khi nhân loại bại hoại.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Sư phụ còn giảng:

“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Lúc đó khi học bài giảng Pháp của Sư phụ, trong thâm tâm tôi chỉ biết rằng Internet là bẩn thỉu, nhưng tôi thực sự không ngờ Internet lại đáng ghê sợ như vậy.

Lần này tôi đã không giữ vững tâm tính của mình, bị nhân tâm và dục vọng dẫn động, quên mất rằng bản thân là một người tu luyện. Đồ dùng này có thể để người nhà hoàn toàn chủ động mua sắm được. Tại sao người tu luyện như tôi lại quá chấp trước vào những thứ người thường? Tốt hay xấu thì làm sao, tương lai có thể đem lên thiên thượng không? Khi bắt đầu lướt web trong thâm tâm biết là sai, nhưng cái chấp trước mãnh liệt đó đã tìm thấy một cái cớ, cứ nghĩ rằng “Tôi chỉ đang xem các nhu cầu thiết yếu hàng ngày trên trang web mua sắm. Đây là vật phẩm thiết yếu, không phải trò chơi điện tử”, và sau đó bắt đầu yên tâm lướt web. Đến giờ tôi hiểu rằng mình đã không hoàn toàn bỏ sạch cái giả ngã nghiện trò chơi trực tuyến từ nhỏ đến lớn kia, mà chỉ là kiềm chế ham muốn của mình trong một thời gian dài và cắt bỏ “chất dinh dưỡng” của nó, khiến nó gần cạn kiệt. Nó muốn viện lý do này để sống trở lại, và tôi lại bị nhân tâm chấp trước vào cuộc sống hạnh phúc con người thúc giục khiến nó tiếp tục tồn tại, bị giả ngã khống chế chắc, từ đó đổ những thứ bẩn thỉu này vào trường không gian và cơ thể của mình, lãng phí việc Sư phụ thanh lọc cơ thể cho tôi.

Đây dường như là một việc bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng vì tôi chính niệm không đủ, nhân tâm quá nặng, xem dục vọng thành bản thân mình mà tự chuốc lấy phiền phức. Đúng lúc tôi học thuộc Pháp đến đoạn “Tâm nhất định phải chính” trong Bài giảng thứ sáu của “Chuyển Pháp Luân”, có thể thấy rằng tôi đã học Pháp nhưng không lấy Pháp chỉ đạo bản thân.

Tôi xin trích dẫn đoạn giảng Pháp của Sư phụ cùng đồng tu cố gắng:

“Điều tôi vừa giảng là việc những người luyện công chúng ta vì bản thân không thể đối đãi với bản thân mình một cách đúng đắn, [nên] tạo thành những chuyện phiền phức ấy, cũng chính là phiền phức do tâm bất chính chiêu mời đến. Chúng tôi giảng cho mọi người có chỗ tốt, để mọi người biết [cần] làm thế nào, phân biệt chúng ra sao, sao cho tương lai không xuất hiện vấn đề. Chư vị chớ cho rằng những lời tôi vừa giảng là không [nghiêm] trọng; mọi người phải hết sức chú ý, thông thường xuất hiện vấn đề chính ở điểm này, thông thường vấn đề xuất hiện chính ở chỗ này. Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, huỷ [hoại] chỉ trong một sớm; do vậy tâm nhất định phải chính.” (Tâm nhất định phải chính, Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Trên đây là chút thiển ngộ cá nhân, vui lòng chỉ chính nếu có chỗ không dựa trên Pháp.

[Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”)]

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/421435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/9/192259.html

Đăng ngày 19-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share