Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2022] Các học viên Đại Pháp trong khu vực chúng tôi gặp nhau vào thứ sáu hàng tuần tại một trạm xe buýt gần công viên để thảo luận về cách giảng chân tướng và cứu người giữa đại dịch.

Chúng tôi quyết định làm ba việc. Một là treo một lượng lớn áp phích thông tin chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Hai là nói chuyện với mọi người trên phố, mặc dù thời gian này có ít người hơn bình thường. Chúng tôi nhắc nhau phải giữ khoảng cách và không để mọi người có cảm giác không thoải mái. Ba là, chúng tôi nhất trí các học viên đều tham gia giảng chân tướng, phát sách và các tài liệu khác cho mọi người sống cùng khu phố.

Tất cả các tòa nhà trong khu vực nơi tôi sinh sống đều là các tổ hợp tòa nhà cao tầng kết hợp giữa trung tâm thương mại và nhà ở. Mỗi tòa đều có có ít nhất 30 tầng. Tôi luôn phát chính niệm mỗi khi ra ngoài vào buổi chiều và cầu xin Sư phụ gia trì trước khi đi.

Khi đến một tòa nhà, việc đầu tiên là tôi sẽ tìm một nơi không có camera giám sát, thay trang phục và đi cầu thang máy lên đến tầng gần áp mái. Sau đó sẽ đi thang bộ lên tầng cao nhất của tòa nhà để phát tài liệu, rồi lần lượt đi xuống các tầng phía dưới.

Thường tôi mất khoảng một tiếng để hoàn thành công việc. Sau đó tôi sẽ thay trang phục và trở về nhà. Ngày hôm sau, tôi đi kiểm tra các thùng rác xem những người dọn vệ sinh có vứt bỏ các tài liệu đi không. Nếu tìm thấy tài liệu, tôi sẽ mang chúng về bọc lại để phát tiếp. Tôi sẽ nói chuyện với những người dọn vệ sinh về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi nói với họ tài liệu giảng chân tướng là Pháp bảo cứu người và đề nghị họ không hủy hoại hay vứt bỏ chúng. Một số học viên luôn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp hàng ngày. Dù có nhiều khó khăn hơn do giãn cách xã hội, nhưng chúng tôi vẫn gặp được một số người hữu duyên.

Sau dịp tết Nguyên Đán năm 2020, tình hình dịch đã dịu đi một chút và môi trường cũng trở nên thoải mái hơn. Chúng tôi tiếp tục tổ chức học Pháp nhóm. Sau vài lần thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ phát thêm cả tài liệu giảng chân tướng về đại dịch tại hơn một trăm ngôi làng và một trăm khu dân cư trên địa bàn. Chúng tôi chia các ngôi làng và khu dân cư thành các khu vực. Mỗi nhóm học viên sẽ phụ trách một khu.

Tôi và một đồng tu phụ trách một khu có ít nhất mười hai làng. Chúng tôi chuẩn bị đủ tài liệu để phát cho các hộ gia đình trong từng làng. Khi đến nơi, chúng tôi chia ra mỗi người phát tài liệu tại một ngả đường và phối hợp với nhau rất tốt.

Được Sư phụ bảo hộ

Các ngôi làng đều nuôi rất nhiều chó. Một lần, khi tôi đang treo một tờ thông tin lên cửa một ngôi nhà, tôi thấy một con chó đen to lớn vẫy tít đuôi và dúi cái đầu đang lắc lắc của nó vào người tôi, như thể tôi là chủ nhân của nó vậy. Lát sau, có người nói với tôi con chó đó rất hung dữ và thường tấn công người lạ. Một học viên nữ khác cũng có trải nghiệm tương tự, cô ấy trông thấy một con chó to màu đen há to miệng và lao vào người cô ấy. Cô ấy nhắm mắt thầm nghĩ: “Lần này chắc mình không thể tránh khỏi bị con chó này cắn”. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Khi cô ấy mở mắt, con chó đã ở cách cô khoảng một mét, nó không thể cử động và mở miệng. Cô nhận ra mình đã được Sư phụ bảo hộ.

Đôi khi chúng tôi bắt gặp người qua đường hoặc người đi tuần tra, chúng tôi hề sợ hãi mà đường đường chính chính nói với họ rằng chúng tôi đang cứu người. Chúng tôi cũng đưa họ tờ rơi. Thường họ sẽ xin thêm. Thậm chí đôi khi chúng tôi còn giúp họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi biết nếu chúng tôi bỏ chạy, họ sẽ nghĩ chúng tôi là những tên trộm và hô hoán để chặn chúng tôi lại.

Sau khi đã đi hết các ngôi làng, chúng tôi đến các khu chung cư. Số lượng thành viên trong nhóm chúng tôi tăng từ 2 lên 11 người. Trước khi ra ngoài cứu người, tôi phát chính niệm lúc 6 giờ chiều, sau đó đọc một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, phát chính niệm lần nữa, sau đó thì ra ngoài.

Có lần, tại cổng một khu chung cư, người bảo vệ yêu cầu chúng tôi phải quẹt thẻ mới có thể vào trong. Chúng tôi đã chuẩn bị rời đi. Nhưng mới đi được khoảng 10 mét, người bảo vệ gọi chúng tôi quay lại vì có ai đó đi ra và mở cửa sẵn nên chúng tôi có thể vào trong được. Chúng tôi ngộ ra chúng sinh đang mong chờ được cứu và đó là sự an bài tuyệt vời của Sư phụ dành cho chúng tôi.

Chúng tôi thường xuyên gặp những tình huống tương tự như vậy. Ở một số khu chung cư cao cấp, muốn vào được trong thì bắt buộc phải quẹt thẻ để mở cửa. Chúng tôi chỉ cần đợi một lát là sẽ có người ra mở cổng.

Có lần, khi đang phát tài liệu tại một tầng chung cư, tôi gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi đi ra từ thang máy cùng một bé gái. Họ theo ngay sau lưng tôi. Khi tôi treo tờ thông tin lên tay nắm cửa, họ cũng dừng lại và mỉm cười. Người đàn ông lớn tuổi nói: “Anh đang làm một việc tuyệt vời!”. Hóa ra căn hộ cuối dãy là của họ. Họ đứng lại để không làm phiền việc tôi đang làm.

Một lần, khi tôi đang phát tài liệu trong một tòa nhà chung cư, một cậu thiếu niên thò cả người qua cửa hỏi: “Bác ơi, bác đang làm gì vậy ạ?”. Tôi nói: “Chúng tôi đang mang bình an đến cho cháu. Đây là tờ rơi, cháu hãy đọc cẩn thận. Khi biết chân tướng, cháu sẽ được phúc lành”. Cậu ấy nhận tờ rơi và nói: “Dạ, cháu cảm ơn bác!”. Khi tôi phát hết tài liệu tại tầng chung cư đó, tôi quay lại thì thấy cậu ấy đang quan sát tôi. Cậu ấy vẫy tay chào tôi: “Tạm biệt, bác hãy bảo trọng!”. Tôi cảm động rơi nước mắt trước sự cư xử lịch thiệp của cậu ấy, tôi biết chúng sinh đang thực sự mong chờ được cứu.

Khi tôi bước ra ngoài tòa nhà, tôi thấy một thanh niên trẻ tuổi đứng cách tôi khoảng một mét đang hét vào điện thoại của cậu ấy: “Các học viên Pháp Luân lại đến đây phát tài liệu”. Dù là cậu ấy đang nói với người nhà hay báo cho cảnh sát, thì theo tôi, điều cậu ấy nói là lời người thường đang xác nhận chúng tôi, họ đang thấy rất nhiều hoạt động giảng chân tướng do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện. Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy rất vinh dự.

Chúng tôi cũng đối diện với nguy hiểm nhưng đều vượt qua bằng chính niệm. Một lần, trên đường về nhà, một học viên hơn 70 tuổi ngồi sau xe máy điện do con trai hơn 50 tuổi của bà chở. Vì đèn đường không bật nên họ đã lao cả người và xe xuống bờ mương sâu hơn một mét bên vệ đường. Người mẹ có chính niệm mạnh nên bà lập tức nói: “Chúng ta không sao”. Chúng tôi đã giúp đưa bà ra khỏi con mương, và quả thật bà ấy không hề bị thương ở đâu hết. Con trai bà đẩy chiếc xe ra khỏi mương và anh ấy cũng không sao. Chúng tôi đã trở về nhà an toàn.

Một lần khác, ba học viên cùng tham gia phát tài liệu tại một khu vực có nhiều quan chức chính phủ sinh sống. Một học viên đã đến tòa nhà chúng tôi phát tài liệu ngày hôm trước. Hôm sau, khi họ đến, bảo vệ chặn họ lại. Học viên trẻ tuổi đã thoát được ra ngoài, nhưng hai học viên lớn tuổi kém may mắn hơn. Họ cố giữ chính niệm, hành xử chân chính và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho nhân viên bảo vệ và quản lý tòa nhà. Người quản lý gọi cho cảnh sát. Lát sau, bốn nhân viên cảnh sát đến nơi. Các học viên lớn tuổi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát. Cảnh sát ghi chép một số thông tin và để họ đi. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cuộc bức hại dường như nghiêm trọng đã bị giải thể.

Ngay từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1995, tôi đã luôn coi trọng việc học Pháp. Tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của học Pháp, tôi hiểu để vượt qua mọi khảo nghiệm, tu khứ chấp trước người thường và đề cao tầng thứ thì phải dựa vào học Pháp và hướng nội. Tôi học thuộc sách Chuyển Pháp Luân ba lần, viết lại sách một lần bằng bút và hai lần bằng bút lông. Hiện giờ, mỗi ngày tôi đều duy trì đọc một bài giảng và nhẩm thuộc bài giảng đó.

Tôi vô cùng cảm tạ ân Sư vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Điều duy nhất tôi có thể trả được ân đó là tu luyện ngày một tinh tấn hơn, bước đi thật tốt trên con đường Chính Pháp. Tôi sẽ tu luyện bản thân thật tốt, cứu nhiều chúng sinh hơn, hoàn thành sứ mệnh của mình và theo Sư phụ trở về nhà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/27/439432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/8/199830.html

Đăng ngày 20-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share