Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 01-05-2022] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp năm 1996, đã tu luyện hơn 20 năm. Trong khi giảng chân tướng và cứu chúng sinh, tôi đã gặp được nhiều người thiện lương giúp đỡ.

Tài xế: “Để vào thùng hàng bên dưới nhé, ở đó an toàn”

Năm 2008, tôi đi tỉnh để lấy hồ sơ lên đại học cho con trai. Trước khi đi, một vị đồng tu nói, lúc chị quay về mang theo một số tài liệu chỗ đồng tu A nhé. Cô ấy đã chỉ tôi cách liên lạc với đồng tu. Sau khi đi, tôi thuận lợi liên lạc với đồng tu, đồng tu hỏi tôi mấy giờ xe về lại để chuyển cho tôi tài liệu chân tướng đến bến xe.

Buổi trưa, đồng tu đến, lúc đó tôi nhìn thấy đồng tu mang theo hai thùng tài liệu lớn, tâm sợ hãi của tôi lập tức nổi lên. Đồng tu nhìn thấy, cô ấy rất hiểu và thông cảm nói: “Chị mang một thùng nhé!”

Tôi rất ái ngại nói: “Đã đến rồi, nên mang hết vậy, chị thật vất vả, hôm nay trời nóng thế này, chị lại mang đi xa như vậy, thực sự cảm ơn chị.”

Tôi gọi một chiếc xe ba bánh chở hai chiếc thùng đến xe buýt đường dài. Đến giờ xe chạy, tài xế nhìn thấy hai chiếc thùng bên cạnh chỗ ngồi của tôi, bèn nói, để ở trên xe không an toàn, ở mỗi trạm dừng đều có cảnh sát lên kiểm tra, để vào thùng hàng bên dưới nhé, ở đó an toàn, giống như khóa bảo vệ vậy. Sau khi nghe xong, tôi minh bạch đó là điểm ngộ của Sư phụ để tôi buông cái tâm này xuống. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bình an về nhà.

Trên đường gặp người thiện lương: “Để tôi kéo xe chị đi nhé”

Một lần, tôi đi đến thôn làng phát tài liệu chân tướng, đang phát đang phát, bỗng có người từ trong nhà bước ra, nhìn thấy tôi và nắm lấy tôi, nói: “Muộn thế này, chị làm gì ở đây vậy?” Nói rồi muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát.

Tôi nói: “Anh này, tôi là người luyện Pháp Luân Công, bây giờ đạo đức mọi người đang trượt dốc nhanh chóng, con người ngày càng ích kỷ, căn bản không có ước thúc đạo đức, nhân loại đang đối diện với tai họa to lớn. Học viên Pháp Luân Công phát tài liệu là vì muốn cứu người, khuyến thiện, khiến đạo đức con người hồi thăng, thân tâm khỏe mạnh, giúp mọi người tránh được tai họa. Bảo mọi người ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chín chữ chân ngôn này có thể tránh được tai họa, Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp!” Lúc này, anh ấy buông tay tôi ra, để tôi mau rời đi.

Tôi nói: “Anh này, tam thoái bảo bình an, anh thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Anh ấy nói, chị mau đi đi! Tôi nói: “Anh nhất định ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé, mong anh bình an.”

Tôi lại tiếp tục phát hết tài liệu đã mang theo, rồi mới quay về.

Tôi lên xe, nhưng chiếc xe không hề di chuyển, có lẽ do chạy xa quá nên hết điện, tôi đành đẩy xe về nhà. Lúc này, một người đàn ông đi đến từ phía sau và nói, xe của chị có bị mất điện không? Tôi nói có. Anh ấy lại hỏi tôi đi về đâu? Sau khi tôi nói với anh ấy, anh ấy nói, vừa hay chúng tôi đang trên đường về nhà, tôi sẽ tìm một cọng dây thừng để kéo xe chị đi nhé! Tôi nói, cảm ơn anh, không cần đâu, anh cứ đi trước nhé. Anh ấy nói, còn hơn 10 cây số nữa, bây giờ đã là một giờ sáng, còn xa như vậy, để tôi kéo xe cho chị nhé. Những giọt nước mắt cảm động của tôi tuôn rơi. Đây là Sư phụ an bài người đến đưa tôi về nhà, cảm ơn Sư phụ luôn bảo hộ đệ tử suốt chặng đường.

Cảnh sát đã bị định trụ

Một lần, tôi mang theo một túi lớn tài liệu và đĩa quang “cửu bình Đảng Cộng sản” phát trực tiếp trên đường lớn. Còn lại vài chiếc đĩa quang, tôi nhìn thấy mấy chiếc xe hơi đậu ở lối vào nhà ga, xung quanh còn có người, tôi bước đến nói, các anh tài xế, tặng mỗi người các anh một đĩa quang “cửu bình Đảng Cộng sản”, cầm về nhà xem nhé. Tôi phát xong, vừa định đi, thì một người đàn ông nắm chặt đầu xe tôi và nói, còn muốn đi à? Chúng tôi là cảnh sát thường phục. Nói rồi rút thẻ cảnh sát ra và nói rằng tôi đã làm loạn xã hội, muốn bắt tôi đi.

Tôi nói, luyện Pháp Luân Công, phát tài liệu, là làm người tốt và cứu người, Pháp Luân Công khiến thân tâm người ta khỏe mạnh, dạy người đạo đức thăng hoa, nhân tâm hướng thiện, nói cho mọi người cách làm sao tránh tai họa, sao gọi là làm loạn xã hội chứ? Tôi giảng cho anh ấy rằng mình đã bước vào tu luyện Đại Pháp như thế nào, Đại Pháp khiến thân thể tôi khỏe mạnh và thụ ích rất nhiều, hiện tại Đại Pháp đã hồng truyền hơn 100 quốc gia v.v..

Lúc này có một cảnh sát nói lớn, chị còn không đi đi?! Còn đứng giảng?! Vài đĩa quang hôm nay sẽ kết án chị ít nhất vài năm. Trong tâm tôi nghĩ, anh nói không tính, Sư phụ tôi nói mới tính. Anh ấy lại thúc giục: Còn không đi đi?!

Lúc này tôi mới nhìn thấy người cảnh sát nắm đầu xe tôi đã bị định trụ lại, mắt mở to, miệng cũng há to, đứng đó như một con rối bất động. Tôi vội rời đi, vừa đi vừa nói, cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ! Gặp chuyện nguy hiểm nhưng tôi đã an toàn trở về nhà.

Trong tu luyện, mỗi ý mỗi niệm đều có thể thể hiện xuất ra chính niệm chính hành hay không, có thể bị can nhiễu không. Cảm ân Sư phụ đã bảo hộ con dù ở bất cứ nơi đâu, cho con cảm nhận được sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp, luôn luôn có thể bình ổn trợ Sư chính Pháp, và làm tốt ba việc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/1/正念正行-善良人相助-441028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/24/201936.html

Đăng ngày 17-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share