Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2022] Tôi năm nay 83 tuổi, đã đắc Pháp tu luyện hơn 20 năm. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể vượt qua bao mưa gió để bước đi tới ngày hôm nay. Tôi không có một câu chuyện tu luyện đặc thù nào, hôm nay chỉ viết ra một chút kinh nghiệm của bản thân để cùng giao lưu với các đồng tu.

Trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của mỗi một đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ Lý giảng:

“Thời khắc một nháy mắt ấy, quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Việc tiếp cận mọi người để giảng chân tướng trong thời khắc quan trọng này là trách nhiệm duy nhất của tôi. Tôi không có bản sự to lớn gì, cũng không giỏi ăn nói, nhưng mỗi ngày tôi đều kiên trì ra ngoài giảng chân tướng, gặp người hữu duyên thì nỗ lực giảng và dán các áp phích chứa thông tin Đại Pháp cũng như phát tài liệu.

Mười năm trước, tôi hay tin người thân của mình ở bên ngoài thị trấn đã bị cảnh sát của tà đảng bắt giữ. Lúc đó, tôi không biết cách truy cập trang web Minh Huệ để tìm hiểu thêm tin tức của người thân, cũng không có cách nào liên hệ với các đồng tu tham gia giải cứu, nên trong tâm vô cùng lo lắng.

Sau đó, các đồng tu từ nơi khác đến đã mua giúp tôi một chiếc máy tính xách tay và hướng dẫn tôi cách truy cập vào Minh Huệ Net. Bây giờ nói ra thì đơn giản, nhưng vào lúc ban đầu, tôi đã phải khắc phục rất nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật để có thể học cách truy cập Minh Huệ Net.

Đầu tiên là học cách mở máy tính, sau đó tôi mất tới vài ngày để học cách sử dụng chuột. Còn để tìm hiểu cách vào mạng, tôi đã hai lần đến ở nhà đồng tu ở địa phương khác để học hỏi.

Sư phụ giảng:

“…nguồn gốc của trí huệ đệ tử Đại Pháp là từ chính niệm-Thần niệm”. (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Tôi tin rằng, trong tu luyện vô luận gặp phải khó khăn gì, miễn là chúng ta lấy Pháp làm chỉ đạo thì sẽ có thể tiến bước về phía trước. Tôi đã vượt qua tâm lo lắng cho rằng mình đã già, trí nhớ không còn tốt, đồng thời buông bỏ tâm mất kiên nhẫn, sợ gây phiền hà cho đồng tu, sợ khó nạn.

Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, cuối cùng tôi đã biết cách truy cập vào Minh Huệ Net. Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều vào Minh Huệ để đọc Kinh văn mới của Sư phụ và các bài tâm đắc thể hội tu luyện của đồng tu. Việc này đã giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp, tỉ học tỉ tu, trạng thái tu luyện cũng được đề cao lên nhiều.

Mỗi ngày tôi đều kiên trì ra ngoài giảng chân tướng. Đồng tu trong nhóm học Pháp mỗi tuần cung cấp cho tôi khoảng 20 cuốn Tuần báo Minh Huệ, như vậy là quá ít, cung không đủ cầu, trong tâm thấy rất lo lắng. Tôi đã thương lượng với các đồng tu, tôi nói mình có thể phó xuất tiền để lấy thêm nhiều tài liệu hơn nhưng đồng tu đã cự tuyệt với nhiều lý do khác nhau. Trong ba năm bị giam giữ phi pháp, tôi chưa bao giờ khóc. Nhưng vì không có đủ tài liệu để dùng, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần.

Vì để có nhiều tài liệu chân tướng hơn, tôi đã tham gia thêm hai nhóm học Pháp nữa. Tuy nhiên hai nhóm này cách rất xa nhà tôi, việc đi lại mất rất nhiều thời gian. Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, bất kể khoảng cách xa đến đâu, con vẫn nhất định kiên trì”. Cứ như vậy, tôi đã kiên trì trong gần mười năm. Mỗi lần đi lại, tôi đều phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi thực sự cảm tạ các đồng tu trong nhóm học Pháp đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.

Năm 2020 là một năm đặc thù, hình thế Chính Pháp biến hóa rất nhanh. Mỗi tuần, tôi phải dành ra hai ngày để đi lấy tài liệu, như vậy cũng khiến cho việc cứu người bị chậm trễ. Tuy thành phố bị phong tỏa nhưng không ngăn được bước chân tôi ra ngoài cứu người. Nếu hết tài liệu, tôi sẽ chỉ nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại.

Gần đây có thêm hai học viên mới tham gia vào nhóm học Pháp của chúng tôi. Họ đã gợi ý tôi có thể tự mình sản xuất tài liệu. Sau khi nghe tôi nói rằng tôi không biết cách làm, một trong hai người đã nói: “Chúng tôi có thể dạy bạn!” Tôi cảm thấy rất cao hứng, đây chính xác là những gì mà tôi muốn.

Chúng tôi đã bắt tay vào hành động ngay lập tức. Hai đồng tu đã đi mua máy in và mọi vật tư cần thiết để sản xuất tài liệu ở nhà tôi.

Hôm đó là một ngày rất nắng nóng, khi họ trở về thì toàn thân gần như ướt đẫm mồ hôi. Tôi trông thấy vô cùng cảm động. Sau đó họ bắt tay vào cài đặt mọi thứ ngay lập tức. Họ nói với tôi rằng: “Đừng cảm thấy áp lực, chỉ cần bạn muốn làm thì sẽ học được thôi”. Tín tâm của tôi cũng tăng lên, tôi tin rằng mình là đệ tử Đại Pháp, nhất định sẽ học được. Tôi đề nghị một trong hai học viên viết ra chỉ dẫn từng bước cho tôi để tôi có thể học nhanh hơn khi họ không có mặt ở đây. Tôi thực sự cảm tạ sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi biết sự giúp đỡ của họ không phải vì cá nhân tôi, mà là vì nghĩ cho chỉnh thể giảng chân tướng cứu được nhiều người hơn nữa.

Con xin cảm tạ sự an bài kỳ diệu của Sư phụ! Tôi đã nhanh chóng học được cách in tài liệu, từ đó tôi không còn phải đi một quãng đường xa đến nhóm học Pháp để lấy tài liệu nữa, việc này giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian mỗi tuần.

Hiện tại, mỗi ngày tôi đã có thể truy cập vào Minh Huệ Net và tải về các loại tài liệu giảng chân tướng khác nhau. Tôi cũng có thể in Tuần báo Minh Huệ, cũng như các loại áp phích và nhãn dán khác. Trong tâm tôi vô cùng hạnh phúc! Tôi cũng có thể cung cấp tài liệu cho các đồng tu khác, vì vậy điểm sản xuất tài liệu của tôi trở nên rất bận rộn.

Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn và cứu nhiều người hơn, tôi mới xứng đáng với ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/15/438883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/22/199626.html

Đăng ngày 20-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share