Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 17-03-2022] Khi giảng chân tướng, tôi phát hiện có không ít đảng viên kỳ cựu vẫn chưa được nghe chân tướng về Đại Pháp, chưa làm tam thoái. Kiểu người này thường rất bảo thủ, ngay khi bạn mở lời, họ sẽ lập tức nói: Tôi là đảng viên kỳ cựu có mấy chục năm tuổi đảng, tôi không thể thoái đảng. Nhưng nếu bạn không bị dẫn động, dùng thiện tâm, dùng chính niệm để giảng thì họ sẽ lắng nghe. Hơn nữa chúng ta có Sư phụ thời thời khắc khắc ở bên, Sư phụ sẽ giúp đỡ chúng ta!

Tôi thường đến khu chợ, công viên để giảng chân tướng. Có lần, tôi vừa bước đến công viên, tôi thấy một người đang ngồi trên băng ghế, tôi biết chắc chắn đây là người hữu duyên, vì vậy nhanh chóng đi đến bắt chuyện. Trò chuyện một lúc, tôi đề cập đến việc tam thoái bảo bình an và hỏi người này đã từng nghe đến chuyện này chưa, sắc mặt anh ấy lập tức biến sắc: “Chị không cần nói với tôi những điều này, tôi đã nghe nhiều lắm rồi, chị gái tôi, bạn học và đồng nghiệp đã đề cập qua rồi, tôi là đảng viên kỳ cựu, tôi không tin những lời này, chị mau đi đi!” Thay vì rời đi, tôi đã ngồi xuống ghế, tôi thật sự muốn cứu người này!

Tôi nói với anh ấy rằng: Anh không muốn nghe chân tướng là vì anh đã nghe quá nhiều những điều dối trá, anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi, tất cả những người giảng chân tướng cho anh đều là người thân, bạn bè của anh, họ liệu có thể hại anh không? Họ đều lo lắng cho anh, sợ anh sẽ gặp tai ương vậy nên mới mong anh hiểu chân tướng tránh được thiên tai nhân họa. Đảng Cộng sản dàn dựng “vụ tự thiêu Thiên An Môn” nhằm vu oan hãm hại Pháp Luân Công. Sau đó, tôi nói cho anh ấy nghe về Tàng tự thạch, về số lượng người làm tam thoái, còn có rất nhiều quan chức cấp cao cũng đã làm tam thoái, đó là lựa chọn cho bản thân một lối thoát, sau đó tôi nói với anh ấy rằng: Anh hãy thoái đi, anh biết, tôi biết, trời biết, hãy nhớ và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trên đầu ba thước có thần linh, niệm chín chữ chân ngôn này anh sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần Phật.

Có lẽ là thiện niệm của tôi đã khiến anh ấy cảm động, anh ấy lặng lẽ lắng nghe, không còn phản bác, cuối cùng anh ấy đưa tên thật cho tôi làm tam thoái, còn nhận tài liệu. Trong tâm tôi có một dư vị khó tả không nói thành lời, tôi thật sự vui mừng khi anh ấy được đắc cứu.

Tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, trước mắt thấy một người đàn ông mặc bộ đồ cảnh sát đang ngồi ở một hàng ghế, ông ấy khoảng ngoài 70 tuổi, vẻ mặt hung dữ. Tôi nghĩ cứu người thì không nên xét vẻ bề ngoài, vì vậy tôi đã ngồi xuống và trò chuyện cùng ông ấy. Hóa ra đây là một người gốc Đông Bắc, là người hay nói, trong tâm tôi nghĩ: Vậy mình để ông ấy nói trước, mình sẽ phát chính niệm. Lắng nghe ông ấy nói chuyện một hồi, tôi đột nhiên chuyển chủ đề về tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn chưa dừng lại, đây là biến hóa của thiên tượng, dù chất lượng cuộc sống của con người ngày càng cải thiện, nhưng vì con người đã mất đi đạo đức nên mới xuất hiện nhiều thiên tai nhân họa đến vậy. Mà con người muốn tránh được tai họa thì phải hành xử thuận theo ý trời. Vì vậy, tôi muốn giảng cho ông nghe về chân tướng Đại Pháp và ý nghĩa của tam thoái bảo bình an. Ông ấy nói bản thân đã là đảng viên hơn 50 năm tuổi đảng và ông muốn làm tam thoái, còn nói cho tôi nghe tên thật. Lại một sinh mệnh nữa được đắc cứu, tôi thật sự vui mừng cho ông ấy.

Một lần tôi đang đi tản bộ trong công viên tìm người hữu duyên thì gặp một cụ già đang đi bộ, thấy vậy tôi bước đến gần và nói: Đi bộ nhiều cũng mỏi, chúng ta ngồi nghỉ một lát đi ạ. Nghe vậy, ông ngồi xuống hàng ghế và chúng tôi cùng trò chuyện, trong lúc trò chuyện tôi biết được ông ấy đã có 40 năm tuổi đảng, là một đảng viên kỳ cựu. Tôi nói với ông ấy chân tướng, khuyên ông ấy làm tam thoái. Ông ấy nói có nhiều người từng nói với ông những điều này, nhưng ông không thoái. Tôi không nản lòng, trong tâm nghĩ, giảng chân tướng nên dựa trên chấp trước của người đó mà giảng. Tôi tiếp tục nói với ông ấy rằng: Ông làm quan phát tài, đó cũng là phúc phận tích từ kiếp trước, hôm nay gặp được ông, tôi muốn nói ông nghe một hảo sự, đó là minh bạch chân tướng sẽ có thể bình an vượt qua được thiên tai nhân họa và đó mới là hạnh phúc thật sự! Ông ấy rất vui khi nghe những điều này, lập tức đồng ý làm tam thoái, còn nhận tài liệu chân tướng.

Những ví dụ như vậy có rất nhiều, nhiều người khi minh bạch được chân tướng đã chắp tay hợp thập để bày tỏ lòng cảm kích, tôi nói với họ rằng hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ yêu cầu chúng tôi cứu được nhiều người hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/17/440143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/24/200039.html

Đăng ngày 24-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share