Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2022] Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ về tu luyện trong cuộc sống mà tôi gặp phải gần đây thông qua trang Minh Huệ Net.

Khi suy nghĩ về lòng từ bi và lòng vị tha của một người tu luyện xuất hiện thì những giả tướng khó chịu sẽ biến mất. Mặc dù những gì tôi đã trải qua là một vấn đề nhỏ trong cuộc sống nhưng tôi hy vọng những trải nghiệm của tôi sẽ có thể giúp nhiều học viên nâng cao tầng thứ và cảnh giới tu luyện của họ. Trải nghiệm của tôi cũng cho thấy sự trân quý và kỳ diệu của Đại Pháp.

Tôi cảm thấy rất khó chịu khi lái xe về nhà vào một ngày nọ. Tôi thấy đau nhói ở thái dương và tim đập nhanh. Tôi muốn nôn và bụng tôi như muốn cồn cào lên từ bên trong. Vì tôi đang lái xe trên đường cao tốc nên tôi không thể dừng xe lại. Tôi giữ vững tay lái, hạ kính cửa xe để không khí bên ngoài tràn vào. Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình và bắt đầu niệm cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi phải đối mặt với giả tướng khó chịu đột ngột, một học viên Đại Pháp nên giữ chính niệm và coi đó như một cơ hội để đề cao trong tu luyện.

Trong khi nhẩm niệm cửu tự chân ngôn, tôi đã phủ định tất cả các trạng thái không đúng đắn của cơ thể mình từ vi quan đến hồng quan. Cảm giác buồn nôn của tôi dường như biến mất nhưng tôi vẫn bị đau đầu và không còn sức lực. Lúc đó đã gần đến giờ phát chính niệm 6 giờ tối. Tôi quyết định kéo dài thời gian phát chính niệm thêm 5 phút để loại bỏ nguyên nhân dẫn đến trạng thái không đúng đắn của bản thân.

Tôi nghĩ về một học viên khác ngay lúc đó. Cô ấy đang phải vượt qua quan nghiệp bệnh và phải nhập viện vì không thể chịu đựng nổi những cơn đau đớn do nghiệp bệnh gây ra. Tôi đã nhắc mọi người giúp cô ấy phát chính niệm trong khi chúng tôi học Pháp nhóm. Suy nghĩ kỹ lại, tôi quyết định phát chính niệm giúp cô ấy thay vì phát chính niệm cho bản thân.

Có hai lý do giải thích tại sao tôi cảm thấy việc phát chính niệm cho học viên quan trọng hơn. Đầu tiên, khi một học viên đối mặt với khó khăn hoặc khổ nạn thì các học viên Đại Pháp cần phải phối hợp như một chỉnh thể để giúp họ vượt qua khổ nạn. Thứ hai, chúng ta cần phải giữ chữ tín với lời nói của mình và thường không có nhiều thời gian để giúp đỡ đồng tu, chỉ có thể phát chính niệm giúp cô ấy. Bất kể chúng ta đang ở đâu và đang ở trong môi trường nào, các đệ tử Đại Pháp cần phải phối hợp như một chỉnh thể.

Tôi tập trung vào việc phát chính niệm và hướng một niệm mạnh mẽ vào chữ “Diệt” tà ác trong trường không gian của cô ấy. Ngay sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi cảm thấy một năng lượng cực nhỏ tập trung trên đỉnh đầu và sau đó bùng phát vào không gian vũ trụ. Nó to lớn bằng cả tiểu vũ trụ của cơ thể và không gì không bao gồm, không gì bị bỏ sót. Thái dương của tôi cảm thấy ấm áp và bất kỳ sự khó chịu nào của tôi cũng biến mất. Tôi ngộ ra rằng ngay khi tôi tập trung chữ “Diệt” thì tất cả các linh thể xấu xa và tay sai hắc ám, từng lớp từng lớp ở các không gian khác đang cố gắng gây ảnh hưởng lên nhục thân của tôi đều bị thanh trừ. Kết quả là cơ thể tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Khi tôi về đến nhà, tôi cảm thấy Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi. Người tôi nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Tôi cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân quý giá trên tay và chăm chú đọc sách. Tôi đắm chìm trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ và cảm thấy mình như một đứa trẻ cuối cùng đã được trở về nhà!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/7/199815.html

Đăng ngày 16-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share