Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 30-03-2022] Mấy hôm trước, có một đồng tu đến nhóm học Pháp chúng tôi, sau đây gọi là A. Đồng tu A khá nổi tiếng ở địa phương chúng tôi. Khi đồng tu nào không thể vượt quan nghiệp bệnh, và chia sẻ với đồng tu A thì đồng tu A sẽ giúp đề cao. Hơn nữa đồng tu A còn đi giảng chân tướng trực diện quanh năm, giảng được rất tốt, dùng lời của cô ấy mà nói thì hầu như không lựa chọn người (có thể giảng cho bất cứ ai).

Một hôm, sau khi học Pháp xong, đồng tu A nói về thể hội tu luyện của bản thân, rằng từng vượt quan nghiệp bệnh, từng vượt quan gia đình. Chúng tôi đều cảm thấy đồng tu A rất có năng lực chịu khổ, chính niệm cũng rất mạnh. Từ trong tâm chân thành bội phục cô ấy. Cảm thấy nếu như bản thân ở trong hoàn cảnh của cô ấy, khẳng định sẽ không làm tốt bằng cô ấy. Cô ấy nói khoảng hai giờ đồng hồ, vì buổi tối phải về nhà làm cơm nên mới ra về.

Qua mấy hôm, sau khi phát chính niệm xong lúc 3 giờ chiều, đồng tu A lại nói về thể hội của bản thân, nói trong một tiếng rưỡi, thực sự chiếm dụng thời gian học Pháp, còn để tôi nhắc nhở mới ngừng. Tôi thấy tâm hiển thị của đồng tu A rất mạnh, cứ như ngồi tít trên cao vậy. Khi chia sẻ thường kèm theo cử chỉ tay, ánh mắt cũng rất mạnh mẽ, thỉnh thoảng có đồng tu khác nói một chút về bản thân, đồng tu A dường như cũng không chú ý lắng nghe.

Nhìn thấy biểu hiện của đồng tu A, trong tâm tôi có chút không thoải mái. Tôi hướng nội tìm bản thân, vì sao không thoải mái? Có tâm nào bị động chạm tới chăng? Ồ! Là tâm tật đố, còn có tâm coi thường người khác. Sau khi tìm ra thì thanh trừ nó. Vừa hay mấy hôm nay lại nghe loạt bài “Trừ bỏ văn hóa Đảng” trên Minh Huệ, lại tìm ra được một số biểu hiện văn hóa đảng của bản thân: ví như bài chia sẻ ‘Ác ý đánh giá người khác là thể hiện của văn hoá Đảng’, v.v..

Hai hoặc ba ngày sau, khi luyện công buổi tối, hình ảnh của đồng tu A xuất hiện trong đầu não tôi, gồm cả ánh mắt, động tác, và nụ cười khi nói chuyện. Đột nhiên, ba từ “tiểu khả ái” xuất hiện trong đầu tôi. Tôi vốn hơi coi thường đồng tu, bây giờ lại trở thành “tiểu khả ái”. Trên thực tế, đồng tu A cũng trạc tuổi tôi. Tôi có chút ngạc nhiên về sự thay đổi của bản thân. Trước đây tôi cảm thấy cô ấy nói dai dẳng không dứt, bây giờ nghĩ lại chẳng qua cô ấy muốn chúng tôi nhanh chóng đề cao. Xác thực là từ cô ấy mà tôi đã tìm ra được chỗ sai kém của mình, ví như: cầu an dật, thích thể diện, không muốn chịu khổ.

Kỳ diệu hơn là, khi tôi tìm thấy những nhân tâm và chấp trước này, rồi chuyển biến cách nhìn về đồng tu A, cô ấy cũng nhận ra tâm chấp trước của bản thân, hôm trước sau khi học Pháp xong, cô ấy nói tâm hiển thị của bản thân đã hình thành tự nhiên, ngay cả chính cô cũng không cảnh giác thấy. Tôi nói: “Tôi cũng nhìn thấy.”

Cô ấy nói: “Vì sao không chỉ ra cho tôi?”

Tôi nói: “Nhìn thấy chị có chấp trước, trước tiên tôi tìm ở bản thân, sau khi quy chính bản thân, khi tâm thái thuần tịnh, mới thiện ý chỉ ra, mới có thể có hiệu quả tốt, nếu khi đó nói ra, sợ chị không tiếp thu.”

Nói đến đây, tôi lại thấy mình vẫn còn có tâm sợ đắc tội với người khác, cũng là duy hộ bản thân, nói cho cùng thì vẫn là tư (ích kỷ).

Sau khi học Pháp vào ngày hôm sau, có một đồng tu không thường đến đã chia sẻ vấn đề của bản thân gặp phải, đồng tu A dường như đã thay đổi thành một người khác, nói năng với âm điệu thấp, thái độ hòa ái và thiện, rất khiêm tốn. Nhìn thấy sự thay đổi của cô ấy, từ tận đáy lòng tôi thực sự vui cho cô ấy.

Cảm ơn Sư phụ đã an bài đồng tu đến nhóm chúng con, để mỗi người chúng con đều được đề cao.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/30/我找到自己的执着-同修也变了-440269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/25/200049.html

Đăng ngày 14-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share