Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2022] Khi thấy các đồng tu trẻ tuổi có trạng thái tu luyện tốt hơn con tôi, trong tâm tôi liền thấy bất bình, không khỏi sinh ra tâm oán hận với con, cảm thấy con không cố gắng. Khi nghe chồng người khác vừa biết quan tâm lại vừa có năng lực, trong tâm tôi cũng sôi trào lên, lập tức nổi lên vô số phàn nàn với chồng, nhất là khi phó xuất của bản thân không nhận được báo đáp tương xứng mà cảm thấy ủy khuất, từ đó sinh ra tâm oán hận. Người khác có cha mẹ, anh chị em có địa vị hay người thân ở nước ngoài, thì tôi trước tiên ước ao, rồi lại thở dài.

Người khác có được điều gì tốt mà bản thân không có, trong lòng tôi liền có dư vị nào đó rất khó nói, phản ứng đầu tiên là: Chẳng phải đó chỉ là một chút thứ trong người thường sao? Điều chúng ta có được là điều mà người thường không có. Thực ra đó là để che đậy sự đố kỵ và bất bình của bản thân.

Phản ứng trong tu luyện cũng như thế, thấy ai tu luyện tốt ở phương diện nào, liền có một loại tâm thái tiêu trầm, cảm giác bản thân vì sao tu kém thế?! Một loại ganh đua so sánh, thực ra nó là một loại cảm thấy không công bằng, tật đố.

Tại sao lại sinh ra tâm tật đố và bất bình? Khi đào sâu vào nguyên nhân đằng sau, thực ra chính là muốn đạt được lợi ích và thỏa mãn nơi thế gian!

Con có trạng thái tu luyện tốt thì trước tiên bản thân hãnh diện, thỏa mãn tâm hư vinh của bản thân, con tu luyện tốt thì bản thân cũng đỡ lo, dù sao cũng muốn những thứ mình có đều phải là tốt, có ích thì vui mừng, thỏa mãn. Có người chồng quan tâm, có năng lực, lại càng thỏa mãn sự hưởng thụ của bản thân ở phương diện tình cảm và vật chất, sống thoải mái, hạnh phúc. Có cái gọi là gia đình khá giả và quan hệ xã hội tốt, có thể mang đến cho bản thân những điều tốt, cho dù tôi không cần gì ở họ nhưng ít ra họ cũng không làm phiền tôi, sống sẽ nhẹ nhàng, tự tại.

Nhìn thấy người khác có được điều tốt, liền dùng Pháp lý của Đại Pháp để che đậy sự bất bình của bản thân, thực ra chính là muốn để cho tâm của bản thân thoải mái, một loại tự an ủi bản thân đối với thứ mình mong muốn mà không có được.

Ganh đua so sánh với đồng tu, trong đó có nhân tố tranh đấu, là một loại cảm thấy mất mát và bất công khi không đạt được điều mong muốn, cái tốt của đồng tu làm nổi bật chỗ thiếu sót của bản thân, khiến trong tâm không thoải mái…

Nói thẳng ra, đằng sau tâm tật đố chính là vì muốn sống thoải mái nơi con người, không bị tổn thương, muốn hưởng cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn do danh lợi tình mang tới.

Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, mà tâm tật đố vẫn chưa tu bỏ hoàn toàn, trong từng tư từng niệm thi thoảng vẫn phản ánh ra. Hôm nay, đào sâu nguyên nhân đằng sau tâm tật đố, chính là tôi muốn thanh trừ và giải thể nó triệt để.

Trên đây là thể ngộ trong tầng thứ sở tại, có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/440380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201589.html

Đăng ngày 10-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share