Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Chifeng, vùng tự trị Nội Mông

[MINH HUỆ 10-3-2007]

1.Chính tôi chứng kiến cách nào 6-7 cảnh sát viên bao vây một người mẹ trẻ và đứa con trai 5 tuổi của bà trong một phòng. Các cảnh sát viên quần tụ và tấn công người mẹ trẻ. Đứa bé trai la lên, “Các ông, xin đừng đánh mẹ cháu…” Sự cầu xin của đứa bé trai không đánh thức một chút nhân tính nào trong các người cảnh sát. Thay vào đó họ xem đứa bé như một sự cản trở và người dẫn đầu đội công an ra lệnh cho các tên tại sai của y kéo thằng bé ra khỏi phòng. Người mẹ trẻ giữ một tư tưởng, “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải nêu cao chân lý. Tôi không thể từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.” Trong khi chịu đựng các sự đánh đập từ các tên lính cảnh sát, bà nghĩ, “Con trai, con phải dũng cảm lên…”

2.Tại quận Songshan, thành phố Chifeng, có một người đàn bà tên là Bai Jingzhen mà đã gần 60 tuổi. Các lính cảnh sát kéo lê bà suốt từ tầng lầu thứ tư xuống đất. Người đàn bà la lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Thầy tôi vô tội! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội! Cảnh sát đang bức hại những người tốt!” Lúc bấy giờ có một số hội hợp đang được tổ chức tại tầng lầu thứ nhì. Nhiều người nhìn thấy các cảnh sát đánh đá người đàn bà khi họ kéo lôi bà xuống lầu. Nhưng không một người nào dám đứng ra chống áp lực và ngưng cảnh sát lạm dụng uy quyền của họ.

3. Cảnh sát viên tại Baoshan, Zhang Haiqing dẫm lên đầu của cô Zhang Xiuxia với đôi giầy bốt của y. Y lăn cái đầu của cô trên đất qua lại với đôi giầy bốt của y. Đầu của cô, mặt và lỗ tai trở nên sưng vù ghê gớm và máu và nước mắt chảy dài trên hai má.

4. Cảnh sát từ Hongshan dùng giây kẽm để nối hai đầu vú của cô Li Yuan (tên mượn) và sau đó đá cô xuống thềm và dẫm lên đầu cô và châm điện cô với các dùi cui điện.

5. Có một học viên Pháp Luân Đại Pháp tên Zhou từ tỉnh Liêu Ninh mà bị cầm tù bất hợp pháp tại trại tù Chifeng. Một đêm trong lúc bị cầm tù, cảnh sát mang cô đến một nơi không ai biết. Phòng này đầy những thiết bị tra tấn và cảnh sát dùng các thiết bị này trên cô suốt đêm. Ngày hôm sau khi cô được trả về, tất cả ai mà nhì thấy cô đều chấn động và không còn lời. Da của cô bị nứt nẻ và thịt thiếu mất. Bàn toạ của cô bị châm điện và bị cháy thành than. Cô không thể ngồi hoặc nằm ngửa và chỉ có thể nằm trên bụng. Tóc của cô bị kéo đến độ sứt mất chỉ còn vài chỏm tóc trên đầu.

6.Tôi biết một cô gái trẻ rất đẹp. Cô nói, “Từ khi tôi chín tuổi, tôi bị cách biệt với mẹ tôi. Mẹ tôi bị gửi đi tù. Tuổi trẻ của tôi đầy sự sợ hãi, đau và khổ. Một vài năm sau, thời hạn tù của mẹ tôi mãn, nhưng vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, họ gia tăng thời gian giam của bà. Sau khi bà trở về, chúng tôi bị cảnh sát hạch sách nhiều lần. Một lần một bọn người cảnh sát đến nhà chúng tôi và chúng tôi chống lại sự cố gắng của họ để mang mẹ tôi đi trong hơn 10 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi đứng trên tầng lầu thứ hai và nói với dân chúng mà bu quanh rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và phơi bày các tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống Pháp Luân Đại Pháp. Những người đứng xem đều cảm động bởi lời nói của bà. Một số viên chức cảnh sát còn dơ một ngón tay cái lên khen tặng mẹ tôi.

“Sau đó với sự giúp đỡ của những người tốt, mẹ tôi thoát thân được từ tầng lầu thứ nhì và rời thành phố của chúng tôi để tránh bị bắt bớ. Từ đó tôi lại bị cách biệt với mẹ tôi. Bảy năm đã qua. Tôi đã lớn lên từ một đứa bé gái thành một thiếu nữ, nhưng mẹ tôi không biết con gái của bà đã lớn đến bao nhiêu. Khi nào tôi có thể lại gặp lại mẹ tôi?”

Câu chuyện của cô gái trẻ này thật là khiến đau xót. Những sự kiện tương tự vẫn còn đang xảy ra tại Trung Quốc!

Chúng tôi kêu gọi tất cả những người có lương tâm xin hãy giúp đỡ làm ngưng những hành động vô đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ngưng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/10/150484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/1/84096.html

Đăng ngày 07-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share