Bài viết của Valentina, học viên Pháp Luân Công tại Ukraina

[MINH HUỆ 23-05-2022] Tôi đến từ thành phố Kyiv, Ukraina. Tại đây, trước tiên xin cho tôi gửi lời vấn an đến Sư phụ tôn kính và quý đồng tu. Tôi muốn nhân bài viết này chia sẻ ngắn gọn thể hội tu luyện của bản thân trong cuộc chiến tranh hiện nay giữa Nga và Ukraina.

Trước khi cuộc chiến tranh bùng nổ, tôi sinh sống tại Kyiv. Tôi đã trải qua rất nhiều sự việc trong thời kỳ chiến tranh này, tôi không đi lánh nạn ở hầm tránh bom, mà vẫn ngủ tại nhà riêng của mình. Trong tâm tôi luôn kiên tín rằng mọi chuyện rồi sẽ dần ổn định trở lại.

a38b15fa67e132a55831978c254df6d8.jpg

Cô Valentina, học viên Pháp Luân Công tại Ukraina (phía trái) đang phát tài liệu chân tướng và hoa sen cho người dân ở Kyiv

Trong khu vực của chúng tôi có ba học viên Pháp Luân Công. Trong đó, một đồng tu kể lại những cảnh tượng cô nhìn được từ không gian khác, Sư tôn đã triển hiện cho cô ấy xem một bức tranh khắc họa khung cảnh ngôi nhà của đệ tử Đại Pháp được Sư tôn bảo hộ từ phía trên, hơn nữa nhà của đệ tử Đại Pháp còn phát ra ánh quang huy rực rỡ, còn những ngôi nhà khác thì lại tối om. Cô ấy còn nhìn thấy cảnh tên lửa hành trình bay qua nhà của chúng tôi, đó đều là nhờ Pháp thân của Sư tôn bảo hộ chúng tôi. Sau khi nghe đồng tu chia sẻ, tôi đã cảm động đến rơi lệ khi nghĩ đến sự bảo hộ từ bi của Sư tôn.

Một đêm, khu nhà nơi tôi sống rung chuyển do ảnh hưởng từ một vụ nổ lớn, hàng xóm hoảng loạn tháo chạy ra ngoài, còn tôi thì lại không nghe thấy tiếng gì, mà còn ngủ rất yên giấc, như thể tôi được đưa vào một không gian khác vậy. Nếu khi đó tôi cũng nghe được tiếng nổ lớn đó, rất có thể tôi cũng hoảng sợ, nhờ sự bảo hộ của Sư tôn nên tôi mới tránh được sóng xung kích của vụ nổ lớn đó. Và còn rất nhiều lần khác tôi cũng bình an tránh được những đợt xung kích từ các vụ nổ bom.

Sau khi các đợt pháo kích và ném bom diễn ra, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ rời đi, tôi chỉ muốn được đi phát tài liệu chân tướng với hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được vẻ đẹp của Đại Pháp, hy vọng rằng mỗi tòa nhà, mỗi khu dân cư, mỗi khu tránh nạn đều có tài liệu Đại Pháp. Trong đầu tôi có một nhận thức rất mộc mạc, đó là sau khi mọi người liễu giải được chân tướng về Đại Pháp thì nội tâm của họ cũng sẽ bình hòa như tôi. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều ra ngoài phát tài liệu chân tướng cho mọi người.

Khi đó, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên trên đầu tôi. Cuộc tấn công quân sự diễn ra cách nhà tôi 30km, nhưng công việc phân phát tài liệu chân tướng đã giúp tôi vượt qua được nỗi sợ hãi, giúp cuộc trò chuyện giữa tôi và mọi người được yên tĩnh và bình hòa hơn.

Trong quá trình đó, tôi gặp rất nhiều người vui vẻ nhận những bông hoa sen (có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”) và tài liệu chân tướng. Tôi thường cảm nhận được Sư tôn đang ở bên cạnh và cảm nhận này như một sự khích lệ rất lớn với tôi. Tín tâm của tôi với Sư phụ tăng lên mỗi ngày.

Những bông hoa sen nhỏ gửi đến người dân Ukranie đó đến từ Đài Loan và chúng tôi vô cùng biết ơn những món quà này từ các quý đồng tu Đài Loan. Người dân ở đây đón nhận những mòn quà tuyệt vời này với niềm vui và nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này, tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể mang lại niềm vui cho mọi người!

Tại đây, thông qua bài chia sẻ gắn gọn này, con xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến Sư phụ vì tất cả những gì Sư phụ đã làm cho chúng đệ tử!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/23/443943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/26/201517.html

Đăng ngày 25-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share