Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-03-2022] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải nghiệm uy lực thần kỳ của môn tu luyện tinh thần cổ xưa theo những cách khác nhau, chẳng hạn như có người khỏi bệnh nan y sau vài ngày, người mù chữ đọc được sách Đại Pháp, và những phụ nữ ngoài 80 tuổi có thể sử dụng máy tính và in các tập tài liệu.

Trong một số trường hợp, các vật phẩm mà các học viên hoặc bạn bè của họ đã bị mất, bao gồm cả sách Đại Pháp đã thất lạc hơn 20 năm, đã xuất hiện trở lại.

Một học viên đã thiết lập một điểm luyện công tại nhà mình sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Một năm sau, khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại, bà bị đưa vào danh sách đen của chính quyền và cuối cùng bị bắt giữ. Lo sợ cảnh sát sẽ tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của mình, bà đã nhờ em gái giữ giúp mình. Khi bà bị giam giữ, em gái bà đã sợ hãi đến mức đã ném sách đi mà không hề nói cho bà biết.

Cách đây không lâu, gia đình của vị học viên chuyển nhà. Chồng bà đưa cho bà một chiếc hộp và bảo bà cất nó ở nơi an toàn. Nghĩ rằng bên trong có đồ vật có giá trị như tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng, học viên này đã rất ngạc nhiên khi thấy những cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp thất lạc của bà khi mở chiếc hộp ra. Ngay cả bìa sách mà bà bọc hơn 20 trước đó vẫn còn nguyên vẹn. Bà cảm thấy rằng Sư phụ Lý Hồng Chí hẳn là đang động viên và thúc giục bà tu luyện tinh tấn hơn.

Trong những năm gần đây, do những lần bị bắt giữ trước đây của bà, vị học viên này đã gửi tin nhắn, thay vì nói chuyện trực tiếp với mọi người, để giúp nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại.

Như một cách để đối phó với việc này, chính quyền đã đặt ra nhiều hạn chế đối với thẻ sim điện thoại di động. Trên đường đến dự một đám tang, vị học viên này mang theo một thẻ sim mới, dự định dùng thời gian trên xe để nhắn tin, nhưng vô tình làm rơi thẻ dưới ghế ngồi, nơi bà không với tới được.

Bà rất khó chịu với chính mình. Sau đó, anh họ của bà gợi ý bà nên xem lại trong ví. Mặc dù bà đã nhìn thấy rõ ràng thẻ sim ở dưới gầm ghế, nhưng bà vẫn vui mừng khôn xiết khi tìm thấy nó trong một chiếc túi nhỏ trong ví của mình, nơi trước đó bà đã kiểm tra nhiều lần. Bà cảm ơn Sư phụ một lần nữa vì đã giúp đỡ bà.

Điều tương tự cũng đã xảy ra với bạn của một học viên khác.

Năm 2009, người học viên này ở lại nhà của bạn và thuyết phục bạn bà thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sáng hôm sau, người bạn nhận ra rằng bà đã đánh mất chìa khóa két sắt tại nơi làm việc. Bà đã dành cả buổi sáng để tìm nó ở nhà nhưng không thấy. Gần đây, bà có đi du lịch ngoài thị trấn và bà lo lắng rằng đã làm mất lúc đó.

Vị học viên đã nhắc bạn bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và điều đó sẽ giúp ích cho bà.

Bà niệm các cụm từ khi mở cửa để nhìn ra ngoài. “Tôi tìm thấy rồi!” Bà thốt lên một giây sau đó và quay lại cho vị học viên xem chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa nằm trên bãi cỏ trước cửa nhà bà – nơi bà đã tìm trước đó nhưng không thấy.

Bà nhảy lên vui sướng, thốt lên: “Thật trùng hợp! Cảm ơn bà rất nhiều!”

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung: 大法书回来了

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/21/440253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/9/199843.html

Đăng ngày 21-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share