Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2022] Tôi là một bác sĩ. Sau khi nghỉ hưu, tôi mở một phòng khám nhỏ phục vụ những bệnh nhân không có điều kiện đến các bệnh viện lớn. Vì phòng khám của tôi có giá rất phải chăng và có danh tiếng tốt, nên rất phù hợp với những người thu nhập thấp và lao động ngoại thành. Phòng khám của tôi luôn liên tục có bệnh nhân.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Tôi chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp, tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại cho mọi người và hối thúc họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức liên đới. Tôi cũng nói với các bệnh nhân của mình rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ đắc phúc báo và được bảo hộ. Nhiều bệnh nhân đã nghe theo lời khuyên của tôi và đắc phúc báo.

Có một gia đình trong thị trấn đến tìm tôi để chữa trị bất kể là ai bị bệnh. Trong khi điều trị cho họ, tôi đã giảng chân tướng cho hết thảy các thành viên trong gia đình họ. Hai năm trước, các cô con gái của gia đình nhờ tôi đến nhà để khám bệnh cho người mẹ 83 tuổi, bà đã phàn nàn về chứng đau bụng và không thể ăn được. Tôi đã khám cho người mẹ lớn tuổi. Bà có một khối u cỡ khoảng 6×8 cm nằm phía bên trái của bụng. Sau khi truyền vài chai dịch, bà cảm thấy khỏe hơn và có thể ăn được.

Một năm sau, các cô con gái bà yêu cầu tôi khám lại cho mẹ họ. Các triệu chứng vẫn tương tự. Tôi thấy khối u ở bụng ngày càng lớn. Nó rộng khoảng 8 cm và dài hơn 10 cm. Tôi đã nói với các con của bà về khối u này. Tất cả đều kinh hãi. Họ vừa mất đi người anh trai duy nhất vì căn bệnh ung thư dạ dày. Họ hỏi tôi xem liệu đó có phải là ung thư dạ dày không. Tôi nói với họ rằng cần phải được kiểm tra tại bệnh viện.

Tất cả đều rất lo lắng cho mẹ của họ đến tột độ. Tôi bảo họ đừng hoảng sợ và khuyên họ nên bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Họ hỏi tôi: “Liệu có hiệu quả không?” Tôi nói với họ rằng nhiều người bị ung thư và các bệnh nan y khác đã hồi phục sau khi nhẩm chân ngôn. Họ bắt đầu nhẩm từng chữ với tôi, một lúc sau, mẹ họ cảm thấy tốt hơn một chút, và tôi ra về.

Ngày hôm sau họ đến bệnh viện sớm. Người mẹ đã làm nhiều xét nghiệm, bao gồm cả CT và siêu âm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ kiểm tra lại dạ dày của bà, khối u của bà ấy đã biến mất! Nó đã biến đi đâu? Thật không thể tin được! Bác sĩ không thể giải thích lý do tại sao và nói với bà ấy rằng bà ấy ổn, và để bà đi.

Các con gái của bà chợt nhận ra điều gì đó. Họ gọi cho tôi và hào hứng kể rằng chân ngôn đó thật mỹ diệu. Khối u đã biến mất, ngay cả bác sĩ cũng bối rối. Tôi rất mừng cho họ và nói với họ rằng hãy cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Chính Sư phụ Lý đã cứu mẹ của họ. Họ trả lời rất to qua điện thoại: “Con xin cảm tạ Sư phụ Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Lý!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/8/440990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/20/199979.html

Đăng ngày 13-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share