Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2022] Người Trung Quốc có phong tục dọn dẹp nhà cửa trước khi đón Tết Nguyên đán. Trước Tết Nguyên đán, tôi dọn dẹp nhà. Khi đang đứng trên bậc cao nhất của thang, chiếc thang bị đổ và tôi ngã xuống, bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy đau khắp người. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể cử động được.

Tôi chỉ có một mình trong phòng. Tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chồng tôi nghe thấy và đi vào. Anh không thể đỡ tôi dậy được. Tôi xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ, xin giúp con. Là đệ tử Đại Pháp, con phải làm ba việc.” Nhờ được Sư phụ gia trì, tôi đã có thể đứng dậy.

Chồng tôi luôn phản đối việc tôi tu luyện. Bây giờ anh lo rằng tôi bị thương nặng, và nhất định đưa tôi tới bệnh viện. Tôi không muốn anh lo lắng nên đã đi cùng anh.

Chụp X-quang cho thấy tôi bị gãy xương ở ngực và cột sống thắt lưng. Bác sĩ muốn cho tôi nhập viện và cảnh báo rằng tôi có thể bị liệt nếu không được điều trị. Tôi nói với chồng rằng tôi sẽ ổn và Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ bảo hộ tôi. Tôi nhất quyết về nhà.

Tôi trở về nhà để chờ bình phục. Tôi tiếp tục học Pháp và luyện công mỗi ngày mặc dù thân thể đau đớn. Không thể luyện một lần hết năm bài công pháp, tôi chia ra luyện mấy lần trong ngày. Hai tuần sau, tôi đã bình phục. Chồng tôi đã rất kinh ngạc khi chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/13/199893.html

Đăng ngày 15-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share