[MINH HUỆ 30-03-2022] Một ngày nọ tôi đến một khu hội chợ để nói với mọi người ở đó về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi tôi vừa bước ra từ xe bus, một ông cụ khoảng 70 tuổi bước đến và hỏi: “Cháu có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?”

“Dạ, cháu có ạ.”

“Cháu có thể sang đây được không? Ông có việc cần nhờ cháu”.

Tôi đi theo ông cụ sang bên đường. Ông ấy nói với tôi rằng cách đây không lâu đã gặp một học viên Đại Pháp và nhận được một tập sách từ cô ấy. Nhờ đọc cuốn sách nhỏ đó, ông đã hiểu được việc ĐCSTQ đã che đậy đại dịch và bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Ông cũng hiểu rằng việc thuyết phục mọi người thoái đảng của các học viên là vì lợi ích của chính họ. “Tất cả các bạn đều là người tốt, nhưng chính quyền lại đối xử với các bạn một cách ác độc và tuyên truyền chống lại các bạn. Trời sẽ bắt chúng phải chịu trách nhiệm”.

Tôi trả lời: “Đúng là như vậy. Họ đã kích động lòng hận thù trong công chúng để chống lại Đại Pháp và các học viên và một ngày nào đó họ sẽ bị đưa ra trước công lý”.

Ông ấy nói: “Thật nguy hiểm nếu tham gia vào các tổ chức của nó. Cháu có thể giúp chúng tôi thoái xuất khỏi nó được không? Chúng tôi không thể bị hủy cùng với nó được“

Tôi thật sự rất cảm động vì sự chính trực của ông và không thể vui hơn vì được giúp đỡ ông. Trước khi rời đi, tôi cho ông thêm tài liệu Đại Pháp.

Ngoài bộ phận công chúng nói chung đã cảnh giác với sự xấu xa của chính quyền, những người trong chính quyền đó cũng đang trở nên thẳng thắn hơn về nó. Dưới đây là một vài câu chuyện được chia sẻ bởi một học viên khác.

Người học viên nọ có một người họ hàng xa làm việc trong phòng giáo dục. Người bà con này kể cho bà ấy nghe câu chuyện như sau: “Trong một bữa ăn làm việc với các quan chức cấp tỉnh vào một ngày nọ, một quan chức cấp cao tiết lộ rằng ông đã nói với các con của mình rằng chúng có thể theo bất kỳ ngành nghề nào, nhưng không được vào đảng”.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, có người hỏi vị quan chức lý do tại sao. Ông ấy chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình: “Khi vào đảng ở tuổi 20, ông ấy từng có hoài bão đi theo đảng và đóng góp to lớn cho đất nước. Sau khi ở trong hệ thống ngần ấy năm và chứng kiến mức độ tham nhũng, ông nhận ra rằng ĐCSTQ chẳng có gì tốt cả. Mặc dù không thể tự mình bỏ nó được, nhưng ông không muốn các con tiếp bước mình”.

Học viên này có một đồng nghiệp đã gia nhập đảng khi đang học đại học. Cô cho biết chính bố cô, một đảng viên đã ép cô làm việc đó, vì nghĩ sau này tìm việc làm sẽ có lợi cho cô. Người phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20 tiết lộ rằng cô ấy coi thường đảng và cô ấy đã vứt tạp chí của đảng như rác ở nhà. Khi nói đến việc viết báo cáo tư tưởng hàng năm, cô ấy và những người khác đều không thích nó và họ chỉ sao chép các báo cáo với nhau. Mặc dù mọi báo cáo đều giống nhau, nhưng không ai nói gì về nó.

Một người cháu của học viên này đã làm việc với tư cách là giám đốc bộ phận tại một công ty tư nhân lớn. Anh ấy đã từng đề cập trong một bữa tiệc với bạn bè của mình rằng anh ấy là một đảng viên. Bạn bè của anh ấy đều cười nhạo và anh ấy cảm thấy rất xấu hổ. Ngay sau đó, khi người học viên này yêu cầu anh ta thoái đảng, anh ta ngay lập tức đồng ý.

Học viên này cũng có câu chuyện về một cán bộ phụ trách tuyển chọn đảng viên. Khi bà ấy thúc giục ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông đã nói đồng ý mà không chút do dự. Sau đó ông đã hỏi ý kiến bà ấy về một điều: “Làm thế nào để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ĐCSTQ sau khi nghỉ hưu. Mặc dù đã thoái đảng, nhưng đảng phí vẫn tự động bị trừ vào lương của ông. Ông muốn ngừng trả đảng phí sau khi nghỉ hưu. Người học viên này đề nghị cơ quan chuyển hồ sơ nhân viên của mình ra khỏi đảng sau khi nghỉ hưu. Bằng cách đó, người sử dụng lao động của ông sẽ không thể khấu trừ đảng phí từ quyền lợi hưu trí của ông. Ông nói rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời và làm theo lời khuyên của bà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/30/440625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/6/199806.html

Đăng ngày 06-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share