Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2022] Mẹ tôi, chị gái tôi và tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ khi bước vào tu luyện môn tu luyện tâm linh cổ xưa này, cơ thể và tâm trí của chúng tôi đã được thanh lọc. Bất chấp cuộc đàn áp kéo dài 23 năm của chính quyền, chúng tôi vẫn kiên định tu luyện. Các thành viên trong gia đình chúng tôi đều ủng hộ chúng tôi, và họ đã được ban phước vì lòng tốt của mình.

Người mẹ mù chữ của tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân

Mẹ tôi là người rất tốt bụng. Bà xuất thân từ một gia đình nghèo, đông anh chị em nên không được đi học. Tháng 2 năm 1998, bà bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Khi mới bắt đầu đến nhóm học Pháp, bà chỉ có thể nghe các học viên khác đọc sách. Dần dần, mẹ tôi đã học được cách tự đọc. Khi tiếp tục học Pháp, bà ngày càng nhận ra nhiều mặt chữ hơn.

Sau khi học cùng với các học viên trong ba tháng, mẹ tôi đã có thể đọc tất cả cuốn Chuyển Pháp Luân một cách kỳ diệu. Kể từ đó, bà không ngừng học Pháp và luyện công. Bây giờ, người mẹ 92 tuổi của tôi rất khỏe mạnh và không bao giờ làm phiền con cái.

Em gái đắc phúc báo sau khi đắc Pháp

Trước khi tu luyện Đại Pháp, em gái tôi thường xuyên bị ốm. Cô ấy ly hôn khi con còn rất nhỏ, công việc lương thấp nên cuộc sống khó khăn. Sau khi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của em tôi trở nên tốt và cuộc sống cũng được hạnh phúc hơn.

Cháu gái tôi không bao giờ gây phiền hà cho mẹ và là một học sinh giỏi. Cháu ủng hộ việc luyện công của mẹ mình và tin tưởng vào Đại Pháp. Cháu đã tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp đại học. Em gái tôi làm tài liệu thông tin về Đại Pháp và cháu gái tôi thì đóng góp vào nỗ lực đó. Bất chấp sự suy thoái kinh tế ngày nay do đại dịch, cháu thậm chí còn được tăng lương.

Anh cả và vợ được đắc phúc báo do ủng hộ Đại Pháp

Anh cả của tôi tốt bụng và tận tâm với công việc. Trong những ngày đầu khi cuộc bức hại Đại Pháp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi và em gái tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Chúng tôi bị bắt và bị giam trong một trại giam. Khi đó, mẹ tôi sống với vợ chồng anh trai tôi, cả hai đều cưu mang chúng tôi. Sau khi em gái tôi được trả tự do, anh trai tôi đã đưa cô ấy vào nuôi được nửa tháng. Anh ấy và vợ đều đã được ban phước.

Trước đây, anh ấy thường xuyên đau ốm nhưng giờ anh ấy rất khỏe mạnh. Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 70, một công ty khác đã thuê anh vì các kỹ năng công việc của anh ấy. Anh ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Chị dâu tôi không bao giờ ngăn cản mẹ tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng. Một ngày nọ, người hàng xóm mang tài liệu tìm được trước cửa nhà cho chị dâu tôi. Cô hỏi anh ta: “Tại sao anh lại đưa chúng cho tôi? Anh có thấy ai đã bỏ chúng đi không?”. Người hàng xóm không nói nên lời.

Ngoài việc bảo vệ mẹ tôi, chị dâu tôi cũng ủng hộ việc tu luyện của bà ấy. Khi bị đột quỵ, chị ấy đã nằm viện hơn ba tuần nhưng đã hồi phục rất tốt. Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng công việc gia đình đối với chị rất dễ dàng.

Sư phụ Lý bảo vệ người anh thứ hai của tôi vì đã bảo vệ sách Đại Pháp

Anh thứ hai của tôi tin vào Đại Pháp. Năm 1999, sau khi tôi và em gái tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp và bị giam giữ, chủ của tôi đã giam giữ tôi hơn ba tuần. Chị dâu tôi đã bầu bạn với tôi. Lúc đó, anh hai của tôi đang đi làm ngoài thị trấn. Bất cứ khi nào trở về nhà, anh ấy luôn đến thăm tôi và an ủi tôi. Anh ấy cũng giúp chúng tôi giữ an toàn cho các sách Đại Pháp và máy tính.

Một lần tại công trường, một vật nặng rơi từ cần cẩu và đập vào đầu anh. Anh ấy được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi được cấp cứu, anh đã qua cơn nguy kịch.

Vợ chồng em trai được Sư phụ bảo hộ

Em trai tôi là quản lý cấp trung. Vợ cậu ấy giữ chức vụ quan trọng trong một ngân hàng. Năm 1999. Khi tôi và em gái bị bắt, cháu gái tôi đã tự bỏ nhà đi. Em trai tôi và vợ cậu ấy đã chăm sóc cháu cho đến khi em gái tôi về nhà. Họ cũng thường đến thăm mẹ chúng tôi. Một lần họ gặp một thành viên trong gia đình của một học viên Đại Pháp tại nhà của mẹ. Họ bày tỏ sự đồng cảm và dùng bữa với họ. Họ không sợ bị liên lụy và chọn giúp chúng tôi. Những việc làm tốt của họ đã được đền đáp.

Cuối năm 2019, em trai tôi bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng và hôn mê. Cậu ấy nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn 20 ngày và được xuất viện khoảng sáu tuần sau đó. Ngay sau khi trở về nhà, cậu đã đến thăm mẹ và nói với bà rằng Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cậu.

Cách đây vài năm, em dâu tôi bị phì đại tuyến vú. Thuốc và tiêm không có tác dụng nhưng sau đó cô đã tự khỏi.

Con gái tôi được ban phước vì đã ủng hộ Đại Pháp

Con gái tôi đã ủng hộ việc tu luyện của tôi và cháu tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi mới bắt đầu làm việc, cháu đã lấy vài tháng lương của mình để làm tài liệu thông tin về Đại Pháp. Sau đó, cháu đã quyên góp hơn 8.000 nhân dân tệ cho nỗ lực đó.

Mặc dù chưa chính thức trở thành một học viên, nhưng cháu đã tôn kính Đại Pháp và Sư phụ.

Một lần khi đang lái xe về nhà trên đường cao tốc thì tầm nhìn của cháu đột nhiên bị mờ. Cháu không thể nhìn rõ đường hoặc không thể dừng xe. Vào lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai cháu: “Tại sao con không niệm‘ Pháp Luân Đại Pháp hảo đi?”. Cháu nhớ đến Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cháu có thể nhìn thấy đường ngay lập tức và tránh được tai nạn.

Con xin thay mặt toàn thể gia đình cảm tạ Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/26/439399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/5/199791.html

Đăng ngày 06-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share