Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-04-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tu luyện hơn 10 năm. Năm 2003, bởi phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị cảnh sát lục soát nhà. Họ cảnh cáo tôi: “Con gái bà vừa tốt nghiệp và đang tìm việc. Sao bà vẫn dám ra ngoài phân phát những thứ này?“

Khi con gái tôi về đến nhà, tôi nói với con gái về chuyện vừa xảy ra. Con bé không hề lo sợ và lời lẽ đanh thép nói: “Con có thể kiếm sống bằng chính sức lao động của mình. Con không lo mình tìm được việc để nuôi sống bản thân. Họ (cảnh sát) đúng là một phường lưu manh.”

Mặc dù con gái tôi chưa tu luyện, nhưng cháu đã đọc qua các sách của Đại Pháp, minh bạch chân tướng, tin tưởng Đại Pháp và luôn ủng hộ tôi. Không bận tâm đến lời đe dọa của cảnh sát, con gái tôi đã tìm được một công việc rất tốt, việc mà nhiều người phải cố gắng nhờ vào các mối quan hệ mới có được. Chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào, cũng không dùng tiền để chạy vạy, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Sư phụ và Đại Pháp, con gái tôi đã có được công việc này.

Sau đó, có lần cảnh sát đã gọi điện cho con gái tôi và bảo con bé thuyết phục tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng con gái tôi đã hỏi ngược lại họ: “Mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi rồi. Tại sao các anh lại có thể làm như vậy với bà ấy?“ rồi cúp máy.

Đến tháng 9 năm 2021, cảnh sát lại đến sách nhiễu tôi một lần nữa và lúc đó con gái tôi tình cờ ở nhà. Nghe thấy tôi đang nói chuyện với cảnh sát, con bé bước ra khỏi phòng riêng và không khách khí chất vấn họ: “Ai bảo các vị đến đây? Cứ hai ba ngày các vị lại đến quấy rầy chúng tôi, hàng xóm láng giềng sẽ nhìn chúng tôi như thế nào? Mẹ tôi đã làm gì sai nào? Tại sao các vị phải che kín mặt như vậy, sao tôi biết được các vị là ai?”

Sau đó, cảnh sát hỏi con gái tôi có tu luyện hay không. Con gái tôi đáp: “Tôi không tu luyện, nhưng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Các anh thử nhìn mẹ tôi mà xem, xem có vẻ gì là một bà lão đang hơn 70 tuổi không? Nhờ mẹ tôi khỏe mạnh, nên tôi ít khi phải lo lắng hay bận tâm đến bà.”

Năm 2013, con gái tôi bắt đầu bị đau lưng mà nguyên nhân hóa ra là do sỏi thận. Con gái tôi biết rằng Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ cứu mình, nên con bé không uống thuốc, không tiêm, và hằng ngày thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Vài ngày sau, con gái tôi cảm thấy dường như viên sỏi đang di chuyển và cơn đau cũng dịch chuyển theo nó. Một tuần sau, viên sỏi có kích thước bằng hạt đậu xanh rớt ra ngoài khi con gái tôi đi vệ sinh. Con gái gọi điện nói với tôi về chuyện này. Con bé xúc động nói: “Thật quá thần kỳ! Cảm tạ Sư phụ!”

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát trong khu vực của tôi, con gái tôi xuất hiện triệu chứng ho và sốt cao và còn bị mất vị giác. Con bé nằm trên giường và nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Ba ngày sau, con bé đã hoàn toàn bình phục. Những người còn lại trong gia đình tôi không ai bị nhiễm bệnh.

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ uy lực của Đại Pháp ở tầng diện thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, thì sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/19/441355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/29/200103.html

Đăng ngày 05-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share