Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2022]

Tên: Lưu Ngọc Khôn (刘玉坤)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Chưa rõ
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh:Liêu Ninh
Nghề nghiệp:Chưa rõ
Ngày mất: Ngày 29 tháng 12 năm 2017
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 19 tháng 11 năm 2013
Nơi giam giữ cuối cùng:Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Sức khỏe đã bị tổn hại sau khi thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Lưu Ngọc Khôn (cư trú tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh) đã bị đột quỵ sau 1 năm được trả tự do và bà đã qua đời không lâu sau đó.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999, chỉ vài tháng trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại toàn quốc pháp môn này. Nhiều bệnh tật của bà đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nên bà không hề do dự đi ra ngoài để nói với người dân về cuộc bức hại và vạch trần những tuyên truyền ma quỷ của chính quyền nhắm vào Pháp Luân Công.

Sau khi bị trình báo vì tặng lịch có thông tin Pháp Luân Công, bà Lưu đã bị bắt vào ngày 19 tháng 11 năm 2013. Cảnh sát lục soát nhà bà mà không có lệnh khám. Cảnh sát Trương Khải Bác tuyên bố rằng họ không cần giấy tờ gì khi giải quyết các vụ việc Pháp Luân Công.

Bà Lưu thường bị tiêu chảy khi bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương. Bà đã rụng ba chiếc răng và gặp khó khăn khi nuốt thức ăn. Nhiều căn bệnh của bà vốn đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công cũng tái phát.

Mặc dù gia đình đã thuê hai luật sư để bào chữa vô tội cho bà Lưu, nhưng thẩm phán Tiêu Ngọc Linh của Tòa án quận Thẩm Hà đe dọa sẽ báo cáo hai luật sư này với Ủy ban Chính trị Pháp luật địa phương nếu họ dám đại diện cho bà. Một luật sư có văn phòng đặt tại Thẩm Dương đã bất đắc dĩ phải hủy bỏ việc làm đại diện cho bà Lưu vào ngày 16 tháng 6, sau khi Phòng 610 địa phương đe dọa thu hồi giấy phép hành nghề luật của ông.

Mặc dù luật sư còn lại vẫn đại diện cho bà Lưu, song thẩm phán Tiêu đã ngăn cản ông vào phòng xét xử bằng cách yêu cầu rằng luật sư phải đi kiểm tra an ninh trong phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên vào ngày 17 tháng 6 năm 2014. Yêu cầu này của thẩm phán đã vi phạm pháp luật một cách trắng trợn, bởi theo luật pháp Trung Quốc, luật sư được miễn trừ kiểm tra an ninh.

Trong phiên tòa xét xử được lùi lịch lại ngày 23 tháng 6, bà Lưu đã bị ngất xỉu và phiên tòa lại bị hoãn một lần nữa. Khi tòa án tổ chức phiên tòa thứ 3 vào ngày 25 tháng 7, thẩm phán cho phép luật sư của bà Lưu vào phòng xét xử mà không phải qua kiểm tra an ninh sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía luật sư.

Do tình trạng sức khỏe của bà Lưu, thẩm phán đã hoãn phiên xét xử vào đầu giờ chiều. Ba ngày sau, bà ta đã tuyên án bà Lưu 3 năm tù.

Lính canh tại trại tạm giam thành phố Thẩm Dương đã nhiều lần đưa bà Lưu tới đội nhập giam (đội kiểm tra điều kiện của tù nhân trước khi nhận vào tù) để tống bà vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, nhưng cơ quan này đã từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khỏe và tuổi tác của bà. Nhằm đạt được mục đích cầm tù bà Lưu, trại tạm giam đã không đưa bà tới đội nhập giam mà đưa bà thẳng tới nhà tù, đồng thời cũng không thông báo cho gia đình bà.

Sau khi chồng bà phát hiện việc bà bị cầm tù và tới thăm bà, lính canh đã từ chối cho ông vào với lý do bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Chỉ khi ông liên tục yêu cầu, lính canh mới cho phép ông gặp mặt vợ. Ông đã suy sụp khi thấy sức khỏe của bà đã sụt giảm nhanh chóng so với trước kia.

Trong suốt 3 năm thụ án, bà Lưu đã bị các tù nhân đe dọa và nhục mạ không ngừng. Lính canh còn trộn thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà, khiến bà bị tiểu đường. Trước khi được trả tự do, bà đã bị gãy hai ngón chân.

Sau khi được về nhà, cơ quan an sinh xã hội địa phương yêu cầu bà trả lại tiền lương đã nhận trong thời gian bà thụ án 3 năm tù, với lý do là chính sách mới quy định rằng tù nhân không được hưởng bất kỳ khoản phúc lợi hưu trí nào trong thời gian thụ án – mặc dù luật lao động Trung Quốc không quy định như vậy.

Đầu tháng 12 năm 2017 (một tuần sau khi bà bị đột quỵ), cảnh sát đã tới nhà bà Lưu để sách nhiễu và cố gắng chụp hình bà. Sự sách nhiễu này đã giáng thêm một đòn nặng lên bà và không lâu sau bà đã qua đời vào ngày 29 tháng 12.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/7/444602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/10/201760.html

Đăng ngày 05-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share