Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2022] Vài tháng sau khi ông Kỳ Hồng Thư chấp hành xong bản án 6,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công thì vợ ông qua đời vào tháng 5 năm 2022. Trước đó, bà đã trải qua hai thập niên bị suy sụp tinh thần và sống cơ cực vì cuộc bức hại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Kể từ đó, cuộc sống của ông Kỳ (cựu giáo viên trung học) và bà Lưu Quế Anh (nhân viên mỏ vàng) đã bị đảo lộn.

Ông Kỳ bị kết án tù ba lần, lần lượt là 3 năm, 5 năm và 6,5 năm. Trong khi ông ngồi tù và bị mất việc, bà Lưu phải chật vật nuôi nấng con cái. Bà cũng lo lắng không biết ở trong tù ông Kỳ có bị tra tấn hay không.

Ông Kỳ bị bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2004, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với học sinh của mình về Pháp Luân Công. Bởi ông tuyệt thực để phản bức hại trong suốt 5 tháng bị giam giữ ở trong Trại tạm giam quận Tùng Sơn, nên cai ngục đã bức thực ông bằng thức ăn trộn với phân.

Sau đó, ông Kỳ bị kết án 3 năm tù. Ở trong Nhà tù Xích Phong, gần như ngày nào ông cũng bị tù nhân đánh đập và lăng mạ. Ông còn bị bắt đứng bất động hàng giờ đồng hồ mà không được di chuyển và bị sốc điện bằng dùi cui.

Ngày 8 tháng 9 năm 2009 (gần 2 năm sau khi được thả) ông Kỳ lại bị bắt và bị kết án 5 năm tù giam trong Nhà tù Xích Phong.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2015, ông lại bị bắt giữ. Cảnh sát Lưu Thái Quân thuộc Đội An ninh Nội địa quận Tùng Sơn đã bức hại ông để cố gắng giành lấy đặc quyền chính trị. Ông Kỳ tiếp tục tuyệt thực tại trại giam quận Tùng Sơn. Mặc dù có thời điểm cảnh sát cho ông được tại ngoại, nhưng sau đó họ lại sớm đưa ông trở lại nhà giam.

Vào tháng 6 năm 2016, ông Kỳ bị tòa án quận Tùng Sơn kết án 6 năm 6 tháng tù giam với khoản tiền phạt 20.000 nhân dân tệ mà không có đại diện hợp pháp. Lính canh nhà tù Xích Phong đã phân công nhân viên cụ thể để giám sát và tra tấn ông. Gia đình không được phép vào thăm ông.

Trong chiến dịch “xóa sổ” năm 2020 (một nỗ lực nhắm vào những học viên Pháp Luân Công không đồng ý từ bỏ đức tin của mình theo danh sách của chính quyền), ban quản lý nhà tù Xích Phong tăng cường tra tấn các học viên nhằm chuyển hóa họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/9/444684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/10/201761.html

Đăng ngày 27-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share