Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2022]

Tên: Quý Quế Trân
Tên tiếng Hán: 季桂珍
Giới tính: Nữ
Tuổi: 75
Thành phố: Tô Châu
Tỉnh: Giang Tô
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: Ngày 3 tháng 2 năm 2022
Ngày bị bắt mới đây: Ngày 23 tháng 9 năm 2019
Nơi bị tạm giam mới đây: Trại tạm giam thành phố Tô Châu

Bà Quý Quế Trân, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã qua đời vào ngày 3 tháng 2 năm 2022, chỉ một tháng sau khi bà được tạm tha để chữa bệnh, hưởng thọ 75 tuổi.

Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

903a4278a84aff8b57123e617ca2d5ed.jpg

Bà Quý Quế Trân và cháu gái

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, bà Quý Quế Trân đã bị một nhóm cảnh sát ở Đồn cảnh sát Lâu Phong bắt giữ. Trong khi một số cảnh sát khống chế và quay video bà, những người khác đã khám xét nơi ở và tịch thu máy tính, máy in, sách về Pháp Luân Công, và các tài liệu liên quan. Số tiền mặt 500 nhân dân tệ trong ví của bà cũng bị lấy mất.

Cảnh sát ra lệnh cho bà đi cùng họ đến đồn cảnh sát. Khi bà từ chối, bốn cảnh sát đã bê bà vào xe cảnh sát và đưa bà đi.

Bà Quý bị thẩm vấn về việc đã đưa thông tin về Pháp Luân Công ở một khu phố địa phương. Bà không cung cấp bất kỳ thông tin nào nhưng nói với cảnh sát rằng bà hy vọng họ có thể biết sự thật về Pháp Luân Công và không tham gia vào cuộc bức hại.

Cảnh sát buộc bà Quý phải điểm chỉ trên một số tài liệu. Họ giữ bà tại đồn cảnh sát đến 8 giờ tối và cho bà tại ngoại.

Một tháng sau, cảnh sát đưa bà Quý đến Viện kiểm sát Ngô Giang để gặp công tố viên Trương Năng. Chỉ sau đó, bà mới nhận ra cảnh sát đã nộp hồ sơ của bà cho công tố viên. Sau đó bà không nhận được phản hồi từ công tố viên Trương.

Khoảng giữa tháng 3 năm 2020, bà Quý nhận được một lá thư từ Tòa án quận Ngô Giang, nói rằng họ đã quyết định đình chỉ vụ việc của bà “vì một lý do không lường trước được.” Theo luật, một vụ án bị treo có thể được mở lại sau này.

Tòa án thông báo cho bà Quý vào cuối tháng Bảy rằng họ đã lên lịch xét xử vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Bà Quý đã tham dự phiên điều trần như đã định và bị kết án ba năm ba tháng tù vào giữa tháng 12. Thẩm phán cũng phạt bà 3.000 nhân dân tệ.

Sau gần một năm rưỡi ở Trại tạm giam thành phố Tô Châu, vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, gia đình bà Quý được các lính canh thông báo đến để đưa bà về nhà điều trị y tế. Bà qua đời một tháng sau vào ngày 3 tháng 2, sau khi được tạm tha. Không rõ lý do bà đã phát bệnh giai đoạn cuối trong trại tạm giam hay bị tra tấn dẫn đến chết người.

Bức hại trong quá khứ

Đây là lần thứ ba bà Quý bị giam vì đức tin của mình, sau hai năm ở trại lao động trước đó và ba năm tù giam.

Bà Quý, chồng bà, ông Từ Thế Dân, và con gái của họ, cô Từ An Lý đã bị bắt vào cuối tháng 11 năm 2000 và bị giam giữ tại Trại tạm giam Tô Châu số 1. Bà Quý bị giam hai năm ở Trại lao động cưỡng bức Câu Đông một tháng sau đó. Chồng và con gái bà cũng lần lượt bị đưa đi lao động cưỡng bức ba năm và một năm.

Bà Quý và chồng bị bắt lại vào ngày 17 tháng 7 năm 2009. Ba xe cảnh sát bao vây nhà họ và cảnh sát đã phá hàng rào để đột nhập vào nhà. Mặc dù ông Từ sau đó đã được trả tự do, bà Quý vẫn bị giam tại Trại tạm giam thành phố Tô Châu số 1. Tòa án quận Hồ Khâu kết án bà ba năm tù ở Nhà tù nữ Nam Kinh vào ngày 18 tháng 6 năm 2010.

Khi bà Quý và bốn học viên khác đang học các bài giảng về Pháp Luân Công tại nhà bà Tôn Ái Hiệp vào ngày 18 tháng 4 năm 2012 thì cảnh sát bất ngờ ập vào. Tất cả sáu học viên, bao gồm cả bà Tôn, bị bắt đến đồn cảnh sát Lâu Môn để thẩm vấn. Nhà của bà Quý cũng bị lục soát.

Bà Quý đến thăm con gái vào ngày 4 tháng 12 năm 2014, và bị sốc khi thấy cảnh sát lục soát nhà con gái bà, với lý do rằng ai đó ở trong nhà đang truy cập vào trang mạng Minh Huệ Net.

Mặc dù cảnh sát không bắt giữ bà Quý ngay lúc đó nhưng họ đã gõ cửa nhà bà lúc 6 giờ 30 chiều. Ngay khi bà vừa mở cửa, cảnh sát ập vào và đẩy bà xuống đất. Không cần lệnh khám xét, họ cũng đột kích vào nơi ở của bà và lấy đi hai máy tính, một máy in, một máy ghi DVD và hơn 50 cuốn sách về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã đưa bà Quý đến Đồn cảnh sát Thị Bì Thị và thẩm vấn bà về lý do tại sao bà lại truy cập vào trang mạng Minh Huệ Net. Bà nói rằng có nhiều người đọc trang web này từ khắp nơi trên thế giới và không có gì sai khi truy cập. Cảnh sát cũng hỏi bà nhiều câu hỏi khác. Bà vô cùng sợ hãi và không thể nhớ chi tiết. Bà bị giữ tại đồn cảnh sát cho đến nửa đêm trước khi được thả.

Danh sách những thủ phạm liên quan:

Trương Năng ( 张能), công tô viên Viện kiểm sát quận Ngô Giang: +86-512-63969010

Lý Vinh Thắng ( 李荣胜), thẩm phán Tòa án quận Ngô Giang

Thiệu Quân ( 邵军), trưởng Đồn cảnh sát Lâu Phong: +86-512-62525250, +86-512-62527008, +86-512-62527110

Trần Ba ( 陈波), phó Đồn cảnh sát Lâu Phong

Hàn Hồng Thanh ( 韩洪青), chính trị viên Đồn cảnh sát Lâu Phong

Bài liên quan:

Tòa án Tô Châu kết án người phụ nữ 73 tuổi sau khi bác bỏ vụ án của bà

Tòa án bác đơn kiện học viên Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/30/ 440662.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/31/199738.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share