[MINH HUỆ 03-08-2011] Trong kinh văn mới đây của Sư Phụ, “Thế nào gọi là ‘trợ Sư chính Pháp’”, Sư phụ đã giảng:

“…Sư phụ nói việc nào đó, hoặc Sư phụ định rồi là mọi người làm việc nào đó, thì có một phần các học viên luôn luôn dùng nhân tâm để đo lường Sư phụ, cảm thấy việc này thì Sư phụ nên làm như thế này, việc này mà làm như thế kia thì sẽ thế này thế nọ, chứ không dùng tâm đặt vào chỗ chiểu theo Sư phụ nói như thế nào để viên dung cho tốt, và ở việc cụ thể mà suy nghĩ biện pháp; còn có cả học viên muốn cải biến ý kiến của Sư phụ; còn có học viên phát tán [chỗ] cao minh của ý kiến bản thân giữa các học viên; cũng có người dùng nhân tâm nghĩ không minh bạch ra việc mà Sư phụ nói, [bèn] đối đãi một cách tiêu cực; thậm chí có người tìm người nhà Sư phụ để đòi hỏi hỗ trợ cho cách làm khác. Kỳ thực Sư phụ muốn làm gì, thì đó là cần thiết cho Chính Pháp vô lượng các thiên thể.”

Đương nhiên, là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều muốn trợ giúp Sư Phụ. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây và lý do tại sao chúng ta đã trải qua hết thảy những gì chúng ta đã trải qua. Nhưng đôi khi chúng ta lại để cho những nhân tâm của chúng ta ngăn cản mình.

Sư Phụ thực ra đã giảng về vấn đề này trong Chuyển Pháp Luân. Trong Bài giảng thứ Bảy, Vấn đề sát sinh, Sư Phụ đã kể một câu chuyện về Thích Ca Mâu Ni và người đệ tử của Ông. Người đệ tử đã hỏi sư phụ của anh về việc dọn sạch bồn tắm, nhưng người đệ tử đó sẽ không thực hiện được việc được yêu cầu bởi vì việc đó sẽ làm chết những con côn trùng đang bám trong bồn tắm.

Người đệ tử có thể cảm thấy điều mình đang làm là đúng. Xét cho cùng, một Phật tử không được phép sát sinh. Do vậy anh ấy đã hai lần thất bại trong việc thực hiện điều mà Thích Ca Mâu Ni yêu cầu. Cũng như các đệ tử Đại Pháp đã làm, người đệ tử này đã nghi ngờ sư phụ của mình và thậm chí đã cố gắng chỉ ra nhận thức sai lầm trong suy nghĩ của sư phụ mình. Mặc dù ý định của anh ấy có thể là thiện chí, nhưng lý lẽ cơ bản của anh ấy là sư phụ của mình có thể đã sai.

Cuối cùng,

Thích Ca Mâu Ni [đưa mắt] nhìn vị ấy và nói: ‘Điều ta bảo con là hãy đi dọn sạch bồn tắm’. Vị đệ tử này giật mình tỉnh ngộ, lập tức dọn sạch bồn tắm.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ Bảy, “Vấn đề sát sinh”)

Sư Phụ của chúng ta cũng yêu cầu chúng ta dọn sạch bồn tắm. Chỉ có là bồn tắm của chúng ta chính là vũ trụ, và đám côn trùng bò xung quanh nó chính là cựu thế lực đang tìm cách hủy hoại chúng sinh. Chúng ta cần phải đi và dọn sạch chúng.

Tôi nghĩ rằng đây cũng là một câu chuyện về lòng từ bi của Sư Phụ. Đã bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy khó chịu những người nghi ngờ chúng ta? Chúng ta chỉ là những người thường đang tu luyện, và những điều chúng ta hiểu biết thậm chí không thể so sánh dù chỉ một chút với Đại Pháp của vũ trụ. Tuy nhiên khi chúng ta nghi ngờ Sư Phụ, mối quan tâm duy nhất của Ngài là chăm lo cho chúng ta. Sư Phụ thật rộng lượng và từ bi biết bao!
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/3/127198.html
Đăng ngày: 23-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share