Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-04-2022] Tôi là một học viên mới đắc Pháp năm 2017, tôi thường đọc các bài viết trên Minh Huệ liên quan đến việc xem điện thoại và TV, biết được rằng những thứ của người thường trên mạng Internet có ma tính rất lớn, càng xem nhiều sẽ càng gia tăng tâm sắc dục, tâm an dật, tâm lười biếng và văn hóa đảng.

Mặc dù bản thân tôi không có điện thoại thông minh, nhưng người nhà tôi có hai chiếc và họ thường đưa cho tôi dùng. Lúc đầu tôi cũng nói rằng không muốn dùng, nhưng sau một thời gian không vượt qua được cám dỗ, liền cầm điện thoại di động lên, nghĩ rằng sẽ xem một chút rồi sẽ đi học Pháp. Nhưng một chút này đã thành hai tiếng đồng hồ, lãng phí rất nhiều thời gian.

Phát hiện ra các nhân tố ma quỷ biến dị

Vài tháng trước tôi có một giấc mơ, mơ thấy người nhà đang cầm điện thoại lên mạng Internet mua rất nhiều trứng, hơn nữa còn mua hai lần và đặt vào trong phòng. Sau một đêm, trứng liền nở ra những con vịt nhỏ màu vàng. Tôi nhìn thấy liền sốt ruột nói mau mang chúng đi ngay, những thứ này đều là những thứ biến dị, chúng ta không thể giữ lại. Vừa ra ngoài tôi liền nhìn thấy còn có những thứ màu đen đen lớn hơn một chút nhưng không biết là thứ gì, chớp mắt một cái chúng liền lớn rất nhanh và trông giống như con hắc tinh tinh, nhưng không phải là hắc tinh tinh, mà giống như một con quái vật xấu xí hơn. Tôi nói với người nhà rằng đây là những thứ biến dị, chúng lớn rất nhanh, không thể giữ chúng lại. Người nhà tôi thấy vậy đều đồng ý bỏ chúng đi, không muốn giữ chúng nữa. Lúc này con quái vật biến dị to lớn nhảy lên đùi tôi, dùng ý niệm nói: “Ngươi đánh không nổi ta!”

Sau khi tỉnh dậy tôi nhận ra tôi đã bị mạng lưới Internet trên điện thoại di động mê hoặc, những con vịt biến dị và quái vật biến dị chính là các chủng ma trong mạng lưới Internet của người thường.

Hiện tại điện thoại di động có rất nhiều thứ mê hoặc người ta, ví dụ như mua sắm trực tuyến, video ngắn, video trực tuyến, tiểu thuyết online v.v. Bản thân tôi mặc dù không có điện thoại di động nhưng khi tôi dùng điện thoại di động của người nhà thì học Pháp sẽ buồn ngủ, phát chính niệm sẽ bị đổ tay, sau thời gian dài sẽ trở nên giải đãi trong tu luyện. Hiện tại tôi đã hạ quyết tâm không bao giờ dùng điện thoại để xem những thứ trên mạng Internet nữa.

Trước khi tu luyện, tôi thích xem TV, thích xem phim truyền hình, cả đêm cũng không buồn ngủ. Sau khi tu luyện, tôi không xem nữa, bởi vì tôi biết rằng xem TV không tốt, nhưng đôi khi tôi cũng xem một chút, gặp những tình tiết câu chuyện mà tôi thích liền xem rất lâu.

Một hôm vào buổi tối, cả nhà đang xem TV, tôi nhìn đồng hồ chỉ 11 giờ 50 phút, liền nghĩ xem 5 phút rồi đi phát chính niệm. Thiên mục của tôi chưa khai mở, Sư phụ thấy tôi vẫn luôn chấp trước vào xem TV, vào lúc phát chính niệm liền để tôi nhìn thấy bộ dạng mình vào thời điểm xem TV năm phút trước, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt ngây dại, như một kẻ đần độn ngốc nghếch đứng ở đó xem TV.

Thông qua học Pháp, tôi biết rằng kẻ muốn xem TV không phải là bản thân mình, mà là giả ngã, vốn đã hình thành sau bao nhiêu năm xem TV, đang khống chế thân thể. Thân thể phải do chủ nguyên thần làm chủ, cho nên nhất định phải củng cố chủ ý thức của bản thân, không được lại xem TV nữa, phải học Pháp nhiều. Chỉ có học Pháp nhiều, học Pháp tốt, mới có thể tu tốt bản thân, cứu được nhiều người.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/18/441323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/6/200210.html

Đăng ngày 18-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share