Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 03-05-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 12 năm 2019, khi đó tôi 65 tuổi. Sau chưa đầy ba tháng, các vấn đề sức khỏe của tôi, bao gồm thoát vị đĩa đệm, đau cổ và vai, tim đập nhanh và huyết áp cao, đã nhanh chóng biến mất. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác tràn đầy năng lượng như vậy.

Tại sao tôi quyết định học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn có một suy nghĩ trong đầu: Mình bước vào tu luyện rất muộn, sao có thể theo kịp các đồng tu và tiến trình Chính Pháp? Tôi biết mình có rất nhiều nghiệp và nhiều chấp trước. Khi tôi đọc những gì Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giảng về các học viên học thuộc Pháp và đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về việc học thuộc Pháp của các đồng tu, tôi cũng có một khao khát trong lòng là học và ghi nhớ Pháp. Sau đó Sư phụ đã an bài việc này cho tôi.

Việc ghi nhớ Pháp thực sự không dễ dàng, đặc biệt là lúc đầu, vì mọi thứ đều tới can nhiễu. Có lúc tôi buồn ngủ, nhưng khi tôi cầm điện thoại để xem tin tức, tôi lại rất tỉnh táo. Có những lúc tôi thực sự mất tập trung.

Nhưng sau đó tôi nhớ đến lời của Sư phụ:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp được 6 tháng. Có những lúc tôi phải cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi quyết tâm tiếp tục học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân để có thể hiểu sâu hơn về Pháp.

Tôi nhớ rằng Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân như thế nào

Tôi bắt đầu bằng cách học từng câu, sau đó chép lại và dần dần nối các câu thành đoạn. Tôi chép lại cả đoạn một lần nữa, đọc thuộc lòng một lần nữa và chuyển sang đoạn tiếp theo. Lần thứ hai, tôi không chép các câu mà chỉ học chúng và sau đó ghép các câu thành đoạn.

Trong lần thứ hai, mặc dù tôi vẫn còn cảm thấy chưa quen lắm, nhưng việc ghép các câu đã dễ dàng hơn và nhanh hơn. Lần thứ ba cũng nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Lợi ích của việc học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân

Mặc dù tôi mới chỉ học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân hai lần, nhưng những lợi ích mà tôi thấy được rất đáng kể. Đầu tiên phải kể đến khả năng hướng nội nhanh chóng và hiệu quả. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi khả năng hướng nội để tìm ra những sai lầm của bản thân nhanh hơn, tôi tự ý thức hơn về bản thân để có thể khám phá ra thiếu sót một cách rõ ràng và sâu sắc hơn. Kể từ đó, khả năng tư duy của tôi dường như tốt hơn. Có những lúc tôi có thể đối diện với những sai lầm của bản thân và nhìn thẳng vào chúng, như thể chúng rõ ràng không phải là tôi.

Ý thức của tôi tỉnh táo hơn và minh bạch hơn. Kể từ khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp, hành vi của tôi đã phù hợp hơn với Pháp. Ví dụ, trước đây, tôi luôn nghĩ rằng những gì tôi nói và nghĩ thường là đúng và tôi buộc người khác phải nghe theo mình. Tôi cũng thích được khen ngợi. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về người khác, tôi thường có xu hướng chủ quan và tiêu cực. Lúc đầu, khi tôi mới học thuộc Pháp, tôi đã hiểu rõ về tầm quan trọng của việc để ý đến ngôn từ của bản thân và nhận thức được khi nào tôi có tâm tật đố, hoặc khi tôi cảm thấy vui mừng hay sợ hãi. Điều đó đã giúp tôi điều chỉnh những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Tôi nhận thấy mình cần chú ý đến lời nói, ý thức được suy nghĩ của bản thân và thận trọng trong việc nhận xét hay đánh giá người khác một cách tiêu cực — đặc biệt đối với các đồng tu. Giờ đây, tâm tôi nhẹ nhàng hơn và từ bi hơn.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi kiểm soát tốt hơn các suy nghĩ tật đố của mình, giúp tôi có khả năng “tạm dừng” các hành vi, suy nghĩ và hành động của mình. Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng có thể phân biệt đúng sai theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta liên tục học thuộc Pháp, mỗi tế bào vi quan của chúng ta sẽ dung hòa trong Pháp. Khi chúng ta đắm mình trong Pháp, chúng ta sẽ dần dần đạt đến viên mãn.

Lợi ích lớn nhất mà tôi có được từ việc học thuộc Pháp là đức tin của tôi đối với Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp ngày càng mạnh mẽ hơn!

Sư phụ giảng:

“Còn ‘chính tín’ của các đệ tử Đại Pháp là trạng thái của Thần, là do ngộ có lý trí đối với chân lý mà tạo thành, là trạng thái của Thần của bên đã tu luyện xong, chứ quyết không phải là [điều gì] mà nhân tố bên ngoài nào đó có thể khởi tác dụng. Không phải vì [muốn] vững tin nên vững tin, vì [muốn] kiên định mà kiên định thì không làm đến đó được.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]Giảng Pháp tại các nơi III)

Khi có niềm tin mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta không cần bất cứ thứ gì khác và chúng ta sẽ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tôi có một ví dụ rất cụ thể. Trong thời gian tôi học đến đoạn “Tâm nhất định phải chính” trong bài giảng thứ sáu, tôi đã rất ngạc nhiên khi hai học viên địa phương đang làm rất tốt ba việc đều mắc COVID. Họ phải đến bệnh viện cấp cứu, còn người chồng thì phải thở máy. Tôi tự hỏi: “Tại sao những học viên tinh tấn này lại bị COVID? Nhà của họ là nơi chúng tôi thường tới học Pháp nhóm. Sau đó tôi nghĩ: “Liệu COVID có lây lan không? Chúng tôi có nên tiếp tục làm mọi việc cùng nhau không?”

Khi cảm thấy bối rối và lo lắng, tôi nhớ lại: “Chúng ta có Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ ở bên cạnh, chúng ta còn sợ điều gì?” Vì vậy, tôi cứ đọc đi đọc lại, suy nghĩ về đoạn trên. Tôi đã tìm ra nỗi sợ của bản thân và những điều khiến tôi sợ hãi. Sau khi tôi nhìn nhận vấn đề từ góc độ của Pháp, mọi thứ đã trở lại bình thường. Sư phụ đã cho tôi thêm trí tuệ để tôi biết cách xử lý tình huống đó và có tầm nhìn rộng hơn, sâu hơn. Chúng tôi vẫn là một khối vững chắc, chúng tôi tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và làm tốt ba việc.

Ngoài trí huệ rộng lớn của Pháp và sự dẫn dắt của Sư phụ, chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại trên con đường của mình, tiếp tục tinh tấn và trở về nhà cùng Sư phụ. Đó là lý do tại sao tại hầu hết các Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đều đề cập đến việc học và đọc Pháp thật nhiều.

Lần đầu tiên học Pháp, tôi lo lắng khi thấy mình dễ bị phân tâm. Có những lúc tôi đọc thành tiếng nhưng lại nghĩ sang chuyện khác, hoặc khi đọc xong cùng nhóm học Pháp, tôi đóng sách lại và không nhớ gì cả. Nó giống như đọc một cách không mục đích.

Tuy nhiên việc học thuộc Pháp đã thay đổi tâm trí tôi. Việc lặp đi lặp lại từng câu không chỉ giúp chúng ta ghi nhớ mà đồng thời chúng ta còn nhận ra nhiều điều mà trước đây chúng ta không hề “nhìn thấy.” Pháp mang đến cho chúng ta cảm giác hạnh phúc vô bờ bến không thể diễn tả bằng lời. Tôi cảm thấy rằng khi chúng ta thành tâm học những lời giảng theo cách này, Sư phụ luôn mở mang trí huệ cho chúng ta. Cảm giác “tu luyện như thuở đầu” là có thật!

Học thuộc Pháp cũng giúp tôi giảng chân tướng, thức tỉnh các sinh mệnh và phối hợp với các đồng tu hiệu quả hơn. Khi tôi bắt đầu lên mạng Internet để giảng chân tướng và thức tỉnh người dân, tôi đã bị chỉ trích và chửi bới. Tôi cảm thấy bất bình và tức giận. Nhờ học thuộc Pháp, tôi đã dần trở nên khoan dung hơn, tôi có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là quan trọng và đâu là không quan trọng. Vượt qua những khảo nghiệm về mặt tinh thần này khiến tôi trở nên ôn hòa, linh hoạt, chân thành và làm việc hiệu quả hơn.

Sư phụ giảng rằng:

“Chúng ta gặp phải vấn đề gì cũng phải từ trong Pháp tìm đáp án, chúng ta phải nhìn chính mình, nhìn nội tâm của chính mình, tôi có chỗ nào làm không đúng nhỉ? Hôm nay đột nhiên phát sinh vấn đề này có phải là tôi làm không đúng không? Suy nghĩ kỹ về vấn đề này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu (1998))

Tất cả những điều này đã khích lệ tôi tinh tấn hơn trong việc thực hiện ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Quả thật chúng ta càng đắm mình trong Pháp, chúng ta sẽ càng khám phá ra nhiều điều tuyệt vời hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/3/200156.html

Đăng ngày 16-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share